Lại thua rồi, U19 Việt Nam

Nỗi buồn U19 Việt Nam. Ảnh: Như Ý
Nỗi buồn U19 Việt Nam. Ảnh: Như Ý
TPO - Người ta nói ‘thất bại là mẹ của thành công’ nhưng U19 Việt Nam đã…thất bại quá nhiều và điều quan trọng hơn là đều ở những thời khắc quyết định. Nhưng các em không đáng bị chê trách…

Ta thua bằng một tỉ số mong manh nhưng trong một thế trận kém đến rõ ràng. U19 Việt Nam đã thất thế trước đối thủ đồng trang lứa Nhật Bản bởi chúng ta kém hơn hẳn về mặt thể lực. Chúng ta  đã rất cố gắng nhưng người ta vẫn có thể nhận ra những dấu ấn nhọc nhằn trong những bước chạy của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh….

Cái dớp về nhì tiếp tục đeo bám các chàng trai lứa tuổi 19. Sau thất bại ở Indonesia trước đội chủ nhà, ở Brunei trước Myanmar thì lần này họ đã thua trước người Nhật ngay trên sân nhà Mỹ Đình. Thêm một lần U19 không thể vô địch ở giải đấu mà họ được đánh giá có khả năng vươn tới ngôi vị hàng đầu.

Nhìn qua thế trận, U19 Nhật Bản chẳng có gì hơn chúng ta. Nhưng nếu phân tích kĩ về mặt chiến thuật rõ ràng giữa hai đội là ‘cả trời cách biệt’. Nhìn các cầu thủ xứ mặt trời mọc thi đấu ta thấy sự chắc chắn, rõ ràng về mặt lối chơi. Họ có thể không bùng nổ nhưng cũng biết cách hạn chế những khoảng trống và không cho đối phương cơ hội để ‘chơi lối chơi của mình’. Bàn thắng phút 75 của Genta cũng đến từ lối chơi đơn giản như thế. Một cú sút chéo góc, không hiểm hóc, không ‘siêu phẩm’ nhưng đủ để thành bàn, đủ để quyết định cả một trận đấu

Những giọt nước mắt đã lăn trên má của Công Phượng, Tuấn Anh cũng như hàng vạn khán giả đến sân Mỹ Đình tối nay. Hi vọng như ai đó nói, giọt nước mắt ngày hôm nay sẽ là vinh quang trong ngày mai.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.