Lại thua người Thái !

Lại thua người Thái !
TPO – Không tận dụng được pha phạt đền cuối hiệp một, đội tuyển VN đã thua đội khách Thái Lan 0-2 trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2007 tại chảo lửa Mỹ Đình trong một thế trận áp đảo. Một lần nữa hàng chục triệu người hâm mộ VN lại thất vọng...

Năm 1998, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua Thái Lan với tỷ số 3-0 trong trận bán kết Tiger Cup tại sân Hàng Đẫy, 9 năm sau hai đội gặp lại nhau trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2007 tại SVĐ Mỹ Đình. Người hâm mộ Việt Nam mong chờ một bữa tiệc bóng đá tương tự...

Trước trận đấu khoảng 15 phút, khán giả bắt đầu xếp hàng vào sân. Theo quan sát của PV Tiền Phong, số lượng cổ động viên có mặt tại SVĐ Mỹ Đình đã lên tới hơn 3 vạn, nhưng số khán giả ở ngoài khu vực kiểm soát vẫn còn rất đông.

Ban tổ chức trận đấu còn để một màn hình rộng ở ngay trước khán đài B phục vụ những khán giả không may không có vé vào sân xem trực tiếp. Với sự kỳ vọng rất lớn đó, chúng ta có thể hy vọng vào một kết quả khả quan từ đội tuyển Việt Nam.

Ra sân trong trận đấu này, đội tuyển Việt Nam mặc trang phục màu trắng, còn đội khách Thái Lan được mặc áo đỏ truyền thống.

Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam ra quân với đội hình mạnh nhất: Quang Huy, Huy Hoàng, Quang Thanh, Văn Biển, Như Thành, Bảo Khanh, Công Vinh, Hồng Minh, Minh Phương, Tấn Tài, Văn Thành.

Theo quan sát của Tiền Phong, tiền vệ Thonglao và trung vệ Nirut vẫn có tên trong đội hình xuất phát thi đấu. Như vậy, đội Thái Lan vẫn ra sân với đội hình mạnh nhất.

Trước khi trận đấu bắt đầu, lá quốc kỳ của Việt Nam đã được hơn 4 vạn khán giả trên sân kéo vòng quanh sân qua các khán đài. Tiếng hô "Việt Nam, Việt Nam.." vang lên sôi sục như xua tan cái giá lạnh mùa đông ở Hà Nội những ngày này.

Trận đấu đã bắt đấu, Việt Nam giao bóng trước...

Ngay phút đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đã dồn lên tấn công, và tạo được những có hội ghi bàn rõ rệt. Đầu tiên là pha lật bóng từ cánh phải của Thanh Bình, Bảo Khanh lao lên từ cánh trái đệm bóng trúng một hậu vệ Thái đi hết biên ngang.

Và cũng từ quả phạt góc bên cánh trái, Quang Thanh lao vào đánh đầu, nhưng thủ môn  Kittisak xuất sắc cản phá. Ngay tức thì đội tuyển Thái Lan có câu trả lời, nhưng cú sút xa của số 21 Nirut đã không thắng được thủ môn Quang Huy.

Trận đấu đã diễn ra rất hấp dẫn, khi cả hai bên đều chơi chủ động tấn công...  

Phút thứ 7, Việt Nam có pha phản công nhanh, 4 cầu thủ Việt Nam đối đầu với 3 hậu vệ Thái Lan. Tuy nhiên, sau khi nhận đường mở biên trái của Công Vinh, tiền đạo Thanh Bình lại vội vàng sút bóng đi ra sau cầu môn..

Trên SVĐ Mỹ Đình ở trận đấu này có đến hơn 3 vạn người đeo băng đỏ sao vàng trên đầu, để tiếp sưc cho đội tuyển...

Theo quan sát của PV Tiền Phong, từng làn sóng người liên tiếp chảy cuồn cuộn trên các khán đài, đã làm cho đội tuyển Việt Nam thêm hưng phấn để thi đấu...

Sau những phút đầu choáng ngợp trước sức nóng của hơn 4 vạn khán giả có mặt tại SVĐ Mỹ Đình, Thái Lan bắt đầu lấy lại bình tĩnh và cầm bóng giữa sân chắc chắn.

Theo quan sát của chúng tôi, đội tuyển Thái Lan chơi với đội hình rất cao. Bốn hậu vệ Thái Lan lúc nào cũng lên gần vòng tròn giữa sân.

Đây sẽ là điều kiện tốt để cho hai tiền đạo có tốc độ của đội tuyển Việt Nam là Công Vinh và Thanh Bình có thể bứt phá với những đường chuyền vượt tuyến của các đồng đội từ tuyến dưới...

Phút 17, thẻ vàng đầu tiên của trận đấu đã được trọng tài người Indonessia ông Jimmy sử dụng để cảnh cáo Nirut (Thái Lan) do phạm lỗi với Tấn Tài..

Phút 23, Thonglao có bóng trước vòng cấm rất nguy hiểm và buộc một cầu thủ Việt Nam phải phạm lỗi và Thái Lan được hưởng quả đá phạt cách khung thành Việt Nam khoảng 28 mét chếch bên phải.

Không như thường lệ, người sút phạt không phải là Thonglao mà là cầu thủ số 17 Sutee, nên bóng đã bay vọt và khung thành Quang Huy. Một phan hú tim của khán giả có trên sân.

Phút 25, từ pha đá phạt sân nhà, Công Vinh băng xuống đối mặt với thủ môn Kittisak, nhưng pha tâng bóng của tiền đạo này lại không qua được thủ môn đầy kinh nghiêm. Một cơ hội đáng tiếc trôi qua...

Phút 27, Thái Lan được hưởng quả phạt trực diện khung thành của đội tuyển Việt Nam. Lần này thì Thonglao đã sút phạt chìm mở tỷ số trận đấu. Thái Lan tạm dẫn trước 1-0.

Tình huống dẫn đến bàn thua này đã được cảnh báo trước, nhưng dường như các cầu thủ Việt Nam vẫn "chưa thuộc bài", và bị đối thủ dẫn trước.

Mặc dù bị dẫn, nhưng khán giả trên sân Mỹ Đình vẫn liên tiếng hô vang Việt Nam để cổ vũ cho 11 con cưng của đội tuyển đang thi đấu trên sân...

Phút 40, cũng từ pha sút phạt chính diện cách khung thành Thái Lan khoảng 20 mét, đội trưởng Minh Phương đã có sút phạt qua hàng rào, bóng đi vào góc thấp bên trái, nhưng thủ môn Kittisak đã xuất thần bay người cản phá, bóng dần dần lăn qua biên ngang.

Phút 44, đội tuyển Việt Nam được quả phạt đền khi Văn Biển bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, cú sút căng chìm của Thanh Bình lại đi chệch cột dọc. Việt Nam mất cơ hội để gỡ hòa tốt nhất trong hiệp 1.

Lại thua người Thái ! ảnh 1
Pha sút phạt đền không thành của Thanh Bình. Ảnh: Trường Huy

Tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách Thái Lan được giữ đến hết hiệp đấu đầu tiên.

Hiệp hai bắt đầu...

Bước sang hiệp hai, cả hai đội không có sự  thay đổi nào. Việt Nam đã dồn lên tấn công ngay để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

Liên tiếp chỉ trong vòng 5 phút đầu hiệp hai, Việt Nam có được hai cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, thủ môn Kittisak đã dũng cảm và có chút may mắn để cản phá.

Phút 60, Đội tuyển Việt Nam vẫn liên tục tấn công. Bảo Khanh bị ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài không thổi phạt đền.

Lại thua người Thái ! ảnh 2
Một pha tấn công trong hiệp hai của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Trường Huy

Trận đấu trong những phút tiếp theo diễn ra khá căng thẳng với nhiều pha va chạm nguy hiểm. Cáng liên tiếp được các bác sĩ sử dụng để làm nhiệm vụ.

Phút 69, Hồng Minh đã bị thẻ vàng sau pha "bỏ bóng, đá người" vào một cầu thủ Thái Lan. Sau đó, tiền vệ này đã được thay bởi Hữu Thắng. Trước đó, Đức Dương cũng đã vào thay Tấn Tài.

Đội tuyển Việt Nam vẫn miệt mài tấn công hòng tìm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, các pha lên bóng của đội tuyển Việt Nam chỉ dừng lại ở trước khung thành thủ môn Kittisak.

Phát biểu sau trận đấu của HLV A.Riedl :

Chưa bao giờ tuyển VN lại có một sức ép mạnh mẽ trong hiệp 2 như vậy trước đội Thái. Nhưng hôm nay quả là một ngày rất không may mắn, rất buồn cho ĐT Việt Nam. Thủ môn tuyển Thái chơi quá tốt và có phần may mắn.

Vẫn còn cơ hội cho ĐT VN tại trận lượt về.

Phút 75, pha lật bóng dài bên cánh phải của Đức Dương, Văn Biển như một con thoi từ cánh trái băng lên, nhưng trong tư thế không người kèm, hậu vệ này lại không thắng được thủ môn Kittisak.

Liên tiếp sau đó  là một loạt pha dứt điểm của các cầu thủ Việt Nam buộc thủ môn Kittisak luôn trong tình trạng báo động. Tuy nhiên, thủ môn kỳ cựu này đã chơi một trận đấu chắc chắn, dù đôi lần phải cần bác sĩ chăm sóc.

Phút 81, Thái Lan nâng tỷ số lên 2-0. Hai hậu vệ Huy Hoàng và Đức Dương đã tranh bóng với nhau trong vòng cấm để bóng bật ra. Cầu thủ số 21 Nirut cướp bóng dễ dàng đánh bại Quang Huy trong tình huống đối mặt.

Phút 89, cầu thủ mở tỷ số cho Thái Lan, tiền vệ Thonglao, được thay ra nghỉ dưỡng sức.

Hiệp hai được bù giờ 5 phút, nhưng khán giả bắt đầu ra về. Sự thất vọng khá lớn thể hiện trên khuôn mặt những người hâm mộ đội tuyển Việt Nam khi bị Thái Lan dẫn đến 2 bàn.

Trận đấu đã kết thúc. Thái Lan thắng chủ nhà Việt Nam 2-0. Trận lượt về diễn ra tại Bangkok 4 ngày sau. Xem ra cơ hội vào chung kết không còn đối với đội tuyển Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.