Lại kinh hoàng đêm 'cướp ấn' đền Trần

Cảnh hỗn loạn tại Đêm khai ấn đền Trần 2011 Ảnh:Minh Đức
Cảnh hỗn loạn tại Đêm khai ấn đền Trần 2011 Ảnh:Minh Đức
TP - Chen, lấn, giằng, cướp, giẫm đạp nhau và ngất xỉu, đó là cảnh hỗn độn đêm khai ấn đền Trần (Nam Định) năm nay.

>> Hậu duệ nhà Trần: Lá ấn đã bị hiểu sai

Cảnh hỗn loạn tại Đêm khai ấn đền Trần 2011 Ảnh:Minh Đức
Cảnh hỗn loạn tại Đêm khai ấn đền Trần 2011. Ảnh:Minh Đức.

Có mặt tại Đêm khai ấn (đêm 14-rạng sáng ngày Rằm tháng giêng), chúng tôi chứng kiến cảnh hàng vạn người dân và hàng ngàn xe cộ mặc sức xô đẩy, mạnh ai nấy chen vào khu vực đền Trần. Đường 10, dù đã phân luồng nhưng vẫn tắc nghẽn. Các bãi xe thi nhau chặt chém với giá cao gấp 5-10 lần ngày thường. Ở một bãi xe, khi thấy ống kính máy ảnh (của PV), người thu tiền (có đeo băng bảo vệ) đành chấp nhận lấy đúng giá BTC qui định.

Từ 22 giờ, dòng người đổ về khu vực đường Trần Thủ Độ chật cứng. Trên đoạn đường khoảng 150m, lực lượng chức năng đã phải lập cả chục chốt chặn bằng hàng rào sắt để ngăn hàng vạn người tràn vào bên trong sân đền trước giờ khai ấn. Càng gần giờ Tý, dòng người càng cố tràn lên bằng mọi cách. Hàng trăm người giẫm đạp lên nhau, đạp đổ hàng rào, nhiều người ngất xỉu ngay tại chỗ phải cấp cứu.

Một cảnh hỗn loạn trong đêm khai ấn
Một cảnh hỗn loạn trong đêm khai ấn.

24 giờ, các chốt gác và cánh cổng mới được mở ra để người dân vào đền nhận ấn. Mặc dù có tới 75 điểm phát ấn, nhưng để có ấn, mọi người đều phải chen nhau, tranh cướp và giẫm đạp nhau. Hai bên nhà Giải vũ, hàng trăm người cố đu tay lên mái, chân giẫm lên vai người khác, một tay cầm tiền đút qua song sắt để mua ấn!

Nhiều người rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh
Nhiều người rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh.

Loa của Ban tổ chức hướng dẫn đám đông nên tỏa ra khu vực phía ngoài, nhưng như bị lực hút không thể dừng lại, chỉ mấy phút sau sân đền chật cứng. Những người đầu tiên nhận được ấn thì quần áo tả tơi, mặt mày đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại, có cô gái tranh được ấn xong mặt xám ngoét.

Đủ cách tấn công cướp ấn
Đủ cách tấn công cướp ấn.

Ngoài sân, đám thanh niên có sức khỏe tiếp tục bao vây những điểm phát ấn, trèo lên cả nóc mái nhà tạm để tranh cướp ấn. Lợi dụng cảnh chen lấn, kẻ gian mặc sức hoành hành, nhiều người mất ví, tư trang. Hàng trăm người mất giày dép.

Người đàn ông vừa bị hàng trăm người giẫm đạp đang được lực lượng cảnh sát đưa vào khu vực cấp cứu
Người đàn ông vừa bị hàng trăm người giẫm đạp đang được
lực lượng cảnh sát đưa vào khu vực cấp cứu.

Anh Nguyễn Văn Tùng ở Việt Yên (Bắc Giang) sau một hồi chen lấn không thành đành tuồn ra vòng ngoài để… thở. Càng đợi, dòng người càng đổ về tưởng như bất tận. Cố chen thêm 2 lần nữa nhưng vẫn không vào được khu vực phát ấn, anh Tùng đành chấp nhận bỏ tiền ra mua ấn của một thanh niên có đeo biển nhân viên phục vụ lễ hội.

Mua được ấn rồi nhưng anh Tùng không thể chen vào đặt lễ dâng sớ, muốn quay về cũng chẳng dễ dàng vì biển người vẫn ùn ùn tiến lên… Trò chuyện với PV, anh Tùng thở hổn hển: “Năm sau sẽ chẳng dám bén mảng tới đền Trần ngày khai ấn”.

Tã tượi vì ấn
Tã tượi vì ấn.

2 giờ sáng, hàng ngàn người vẫn cố đợi để tận tay mua được ấn nhà đền, tuy nhiên lượng ấn phát ra không đủ. Bên cạnh, vẫn thấy nhiều người đi bán dạo ấn với giá 200-300 ngàn đồng/lá.

Sáng 15 tháng Giêng, khi nhà đền chưa kịp thu dọn bãi chiến trường ngổn ngang rác thải thì dòng người, xe lại đổ về đặt lễ, dâng sớ và… xin ấn!

Tại TP Nam Định, tình trạng cháy phòng nghỉ, khách sạn, khiến nhiều người chạy lòng vòng đến 3h sáng vẫn không thuê được phòng. Không ít xe phải chạy sang Thái Bình thuê nhà nghỉ, nhưng giá cũng không thấp hơn bao nhiêu so với Nam Định. Giá phòng nghỉ bình dân cũng rất cao, từ 300 đến 600 ngàn đồng/phòng, có nơi hét 1,2 triệu đồng/phòng đôi.

Trước đó, trả lời Tiền Phong, bà Cao Thị Tính - Phó Chủ tịch UBND TP Nam Định nói: “Để tránh quá tải đêm 14, rạng sáng 15, Ban Tổ chức đề nghị Nhà Đền có kế hoạch phục vụ, đảm bảo cao nhất cho khách thập phương, sao cho mỗi người dân đều nhận được một lá ấn, vào đúng thời điểm khai ấn. Việc phát ấn cho nhân dân sẽ được tổ chức tại 75 địa điểm; có hướng dẫn cụ thể cho khách thập phương nhận ấn an toàn, thuận tiện”. 

 Bài và ảnh: Nhóm PV

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG