Lạc đề?

Lạc đề?
TP - Xuất sắc! Quá là xuất sắc!

> Thứ hạng mà làm chi!
> Hét!

-Ai xuất sắc?

-À, là mình nói một học sinh lớp 6 ở Đà Nẵng đoạt giải nhất viết thư UPU…

-Công nhận là xuất sắc! Nghe đâu trường phổ thông cơ sở này từng có 6 em giành giải nhất các lần trước…

-Thế à! Liệu ở đó các thầy cô có tổ chức học thêm, luyện tủ cho các em chuyên viết thư không nhỉ?

-Cậu đúng là hậu duệ Tào Tháo! Chủ đề chung, học sinh nào cũng có cơ hội, thì luyện thế nào cho xuể!

-Dẫu không luyện đi nữa thì chủ đề: Em hãy viết một bức thư để nói tại sao nước là quý, quá hợp người hợp cảnh với học sinh Đà Nẵng…

-Nghĩa là sao? Không lẽ cậu định nói đến chuyện cuộc chiến giành nước sông Vu Gia-Thu Bồn là nguồn cảm hứng?

-Thế không đúng à? Cô bé ấy nhập vai làm Thủy Tinh gửi một bức thư cho Sơn Tinh và dằn mặt Sơn Tinh rằng, đừng ngủ quên trên chiến thắng. Bây giờ là thời của Thủy Tinh nhá!

-Thú vị nhỉ! Thế Sơn Tinh bảo sao?

-Hâm à! Sơn Tinh có cơ hội lên tiếng đâu! Nếu mình là Sơn Tinh thì mình nhất định không để Thủy Tinh lên mặt dạy đời thế đâu! Mình sẽ bảo: Đừng mơ giữa ban ngày Thủy Tinh ơi! Mình đã cắt xé và chia nhỏ bạn ra từng mảnh, tích trữ bằng hồ treo, đập dâng rồi. Bạn chỉ dọa được mỗi thảo dân thôi…

-Không lẽ thư ấy lạc đề? Hay để mình sửa lại là thư gửi thảo dân?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG