Có 30 kết quả :

Khám phá nét đẹp Tết qua lời kể của GenZ 3 miền

Khám phá nét đẹp Tết qua lời kể của GenZ 3 miền

TPO - Không khí Tết Nguyên Đán 2024 đã chính thức tràn về rạo rực khắp mọi miền của tổ quốc. Tết nơi đâu cũng đẹp nhưng mỗi nơi lại mang một vẻ đẹp riêng. Nét đẹp ấy thậm chí còn mang theo cả tinh thần yêu mến, tự hào, ham khám phá… về quê hương khi được nhìn qua lăng kính của những người trẻ thuộc thế hệ GenZ đến từ 3 miền đất nước.
Món ăn nối Tây Bắc với Tây Nguyên

Món ăn nối Tây Bắc với Tây Nguyên

TP - Thịt băm gói lá nướng được người dân tộc Thái chế biến từ những gia vị cổ truyền, khi thưởng thức thực khách cảm nhận được hương của núi rừng Tây Bắc. Trước đây, là món ăn dân dã trong bữa cơm hằng ngày được ưu tiên cho người già và trẻ nhỏ. Ngày nay, món ăn này có mặt trên thực đơn của nhiều nhà hàng, khu du lịch.
Người dân làng trồng lá dong tại Hà Nội tất bật ‘hái lá đếm tiền’ dịp cận Tết

Người dân làng trồng lá dong tại Hà Nội tất bật ‘hái lá đếm tiền’ dịp cận Tết

TPO - Nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 30km, thôn Tràng Cát (xã Kim An, huyện Thanh Oai) từ lâu đã nổi tiếng với nghề trồng lá dong. Năm nào cũng vậy, từ ngày mùng 08 -12 (Âm lịch) cho tới sát Tết Nguyên đán, 'làng lá dong' lại tất bật thu hoạch phục vụ nhu cầu gói bánh chưng ngày Tết.
Hơn 200 bộ đội thi gói bánh chưng Tết

Hơn 200 bộ đội thi gói bánh chưng Tết

TPO - Cuộc thi gói bánh chưng do Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng phối hợp cùng Thành đoàn TPHCM tổ chức tại huyện đảo Cần Giờ với sự tham dự của hơn 200 chiến sĩ biên phòng cùng đoàn viên, thanh niên huyện Cần Giờ.
[VIDEO] Thơm nức mũi xem gói bánh chưng Tranh Khúc

[VIDEO] Thơm nức mũi xem gói bánh chưng Tranh Khúc

TPO - Trên con đường dẫn vào làng Tranh Khúc, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội tấp nập xe ôtô ra vào, chở lá dong, chuyển bánh chưng... Trong những ngày này, nhà nào cũng tràn ngập màu xanh của lá dong, mùi thơm ngậy của đậu xanh cùng nồi bánh chưng to trên bếp lửa bập bùng.
Tết cổ truyền nay đã khác xưa

Tết cổ truyền nay đã khác xưa

Tôi cho rằng người Việt sinh sống ở nước ngoài chỉ có thể cô đơn vào dịp Giáng sinh, khi nước họ nhộn nhịp náo nức đón dịp nghỉ lễ và quần tụ gia đình, lúc ấy mình thấy mình thừa ra và cảm thấy lạc lõng. Chứ mà ngày Tết Nguyên đán, người xứ họ vẫn đi làm bình thường thì đâu có cảm giác ấy. Song, rất nhiều người Việt ở nước ngoài cũng chia sẻ với tôi cảm giác này, cái cảm giác cứ đến Tết Nguyên đán là nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương trong lòng họ lại rộn lên, hệt một phản xạ có điều kiện.
Đua tài dưới dãy Giăng Màn

Đua tài dưới dãy Giăng Màn

TPO - Cứ mỗi độ tết đến Xuân về Đoàn cơ sở Trung đoàn 355 đóng quân ở miền tây xứ Nghệ, nép mình bên dãy Giăng Màn thơ mộng lại khai hội thi ‘gói bánh chưng, cắm hoa nghệ thuật’ lôi cuốn hàng ngàn cán bộ chiến sĩ