Ký ức 12 ngày đêm Hà Nội đánh B -52 ‘Từ mặt đất đến bầu trời’

TPO - Những nhân chứng lịch sử - là phi công chiến đấu bay đêm của hai Trung đoàn Không quân 921 và 927 thuộc Sư đoàn Không quân 371 - kể lại những hồi ức không quên trong suốt 12 ngày đêm bảo vệ bầu trời Hà Nội.
Trình chiếu tái hiện khung cảnh quân dân Thủ đô đánh bại chiến dịch tập kích đường không bằng B-52 của Mỹ cuối năm 1972, tại Hầm T1.
Ký ức 12 ngày đêm Hà Nội đánh B -52 ‘Từ mặt đất đến bầu trời’ ảnh 1
Triển lãm Từ mặt đất đến bầu trời góp phần làm rõ hơn về thế trận phòng không mà quân và dân Hà Nội và các tỉnh miền Bắc Việt Nam đã chuẩn bị, chiến đấu đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược với mật danh Linerbaker II của Mỹ. Cuộc triển lãm đã thu hút rất đông người xem, trong đó có nhiều người trẻ tới đây để cảm nhận sâu sắc hơn về một thời liệt oanh của thế hệ cha ông.
Ký ức 12 ngày đêm Hà Nội đánh B -52 ‘Từ mặt đất đến bầu trời’ ảnh 2

Triển lãm giới thiệu hơn 100 tài liệu, gồm 2 chủ đề: B-52: Hà Nội không bất ngờTừ mặt đất đến bầu trời. Đây là nội dung trong chương trình phối hợp tổ chức giữa Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Bảo tàng Chiến thắng B-52, Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn Không quân 923.

Ký ức 12 ngày đêm Hà Nội đánh B -52 ‘Từ mặt đất đến bầu trời’ ảnh 3

Lần đầu tiên giới thiệu câu chuyện của 108 phi công chiến đấu Việt Nam, những nhân chứng từng tham gia chiến đấu bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ký ức 12 ngày đêm Hà Nội đánh B -52 ‘Từ mặt đất đến bầu trời’ ảnh 4

Những bức chân dung này được lấy từ cuốn sách "108 phi công chiến đấu Việt Nam" và câu chuyện của những phi công trực tiếp tham gia chiến đấu đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược bằng B-52 của đế quốc Mỹ cuối năm 1972.

Ký ức 12 ngày đêm Hà Nội đánh B -52 ‘Từ mặt đất đến bầu trời’ ảnh 5
Khoảnh khắc chân thực và dung dị đời thường của những cựu phi công chiến đấu lẫy lừng trong chiến trận năm xưa.
Ký ức 12 ngày đêm Hà Nội đánh B -52 ‘Từ mặt đất đến bầu trời’ ảnh 6

Những cựu binh tề tựu gặp lại đồng đội, cùng nhau ôn lại ký ức 12 ngày đêm bảo vệ bầu trời Hà Nội năm 1972.

Ký ức 12 ngày đêm Hà Nội đánh B -52 ‘Từ mặt đất đến bầu trời’ ảnh 7

Những nhân chứng lịch sử tề tựu trong sự kiện kỷ niệm 50 năm "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không".

Ký ức 12 ngày đêm Hà Nội đánh B -52 ‘Từ mặt đất đến bầu trời’ ảnh 8

Ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long- Hà Nội cho biết, nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên phủ trên không”, Trung tâm chỉnh lý nội dung trưng bày diễn giải tại Hầm T1, ứng dụng công nghệ 3D mapping để diễn giải câu chuyện chuyện lịch sử một cách chân thực và hấp dẫn, giúp công chúng có thể cảm nhận sâu sắc những thời khắc đặc biệt và chiến công của quân dân ta trong 12 ngày đêm chiến đấu ngoan cường, bảo vệ Thủ đô Hà Nội.

Ký ức 12 ngày đêm Hà Nội đánh B -52 ‘Từ mặt đất đến bầu trời’ ảnh 9

Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội lần đầu tiên ứng dụng công nghệ 3D mapping tái hiện lại hoạt cảnh “Hầm T1 trong đêm bão lửa”. Hầm T1 mở cửa cho khách tham quan và trải nghiệm.

Ký ức 12 ngày đêm Hà Nội đánh B -52 ‘Từ mặt đất đến bầu trời’ ảnh 10

Công nghệ 3D mapping diễn giải câu chuyện và không khí làm việc dưới Hầm T1 trong ngày đầu tiên Mỹ đưa B-52 đánh ra Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là thời khắc chiếc máy bay B-52 đầu tiên bị bắn rơi trên bầu trời Hà Nội trong đêm mở màn chiến dịch.

Ký ức 12 ngày đêm Hà Nội đánh B -52 ‘Từ mặt đất đến bầu trời’ ảnh 11
PGS.TS Đặng Văn Bài - Phó Chủ tịch Hội đồng di sản văn hóa quốc gia - giới thiệu cuốn sách về Hầm chỉ huy tác chiến T1 Bộ Tổng tham mưu tại khu di sản Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội. Cuốn sách tập hợp nhiều tư liệu và ký ức quan trọng về chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” 1972.
Ký ức 12 ngày đêm Hà Nội đánh B -52 ‘Từ mặt đất đến bầu trời’ ảnh 12

Các nhân chứng lịch sử là phi công chiến đấu bay đêm của hai Trung đoàn Không quân 921 và 927 thuộc Sư đoàn Không quân 371. Họ nhắc lại nhiệm vụ đánh B-52 gian khổ, chiến thắng oanh liệt của quân và dân ta trong những tháng ngày lịch sử.

Ký ức 12 ngày đêm Hà Nội đánh B -52 ‘Từ mặt đất đến bầu trời’ ảnh 13

Đại tá phi công Hoàng Biểu (trái) - một trong số ít các phi công bay đêm trên tiêm kích MiG của Sư đoàn Không quân 371 tham gia không chiến với máy bay Mỹ trong chiến tranh.

Ký ức 12 ngày đêm Hà Nội đánh B -52 ‘Từ mặt đất đến bầu trời’ ảnh 14
Họa sĩ Từ Phương Thảo, con gái Đại tá phi công Từ Đễ - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân chia sẻ về cuốn sách ảnh "108 phi công chiến đấu Việt Nam".
Ký ức 12 ngày đêm Hà Nội đánh B -52 ‘Từ mặt đất đến bầu trời’ ảnh 15
Chị Nguyễn Cẩm Ly (ở phố Lê Trọng Tấn, Hà Nội) cầm trên tay cuốn sách ảnh đứng bên chân dung hai cựu phi công chiến đấu trên MiG-21 là Đại tá Trần Văn Năm và Đại tá Nguyễn Công Huy. Đại tá Năm là bố đẻ và Đại tá Huy là bố chồng của chị Cẩm Ly.
Ký ức 12 ngày đêm Hà Nội đánh B -52 ‘Từ mặt đất đến bầu trời’ ảnh 16
Chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô tham gia sự kiện tại Hoàng Thành Thăng Long.
Tin liên quan