Kỳ tích Thanh Hằng

Thanh Hằng sau thời khắc cán đích
Thanh Hằng sau thời khắc cán đích
TP - Cô gái vàng nhiều lần vô địch đường chạy việt dã toàn quốc giải báo Tiền Phong, Trương Thanh Hằng, đã làm nên kỳ tích tại Asian Games 16 khi xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ sừng sỏ để mang về tấm huy chương bạc (HCB) đầu tiên trong lịch sử Asian Games cho điền kinh Việt Nam.

>> Thanh Hằng giành huy chương bạc ASIAD

Thanh Hằng sau thời khắc cán đích
Thanh Hằng sau thời khắc cán đích . Ảnh: H.H

Nếu như ngày thi đấu hôm trước, Vũ Thị Hương mang về tấm huy chương đầu tiên cho điền kinh Việt Nam tại một kỳ Asian Games khi cán đích thứ ba ở cự ly nữ hoàng, 100m, thì chiều qua, cô gái TP Hồ Chí Minh, Trương Thanh Hằng, còn làm nên điều kỳ diệu hơn thế: giành HCB nội dung 1.500m dù phải đọ trí, đọ tài với những đối thủ rất mạnh.

Trong 11 vận động viên (VĐV) tranh tài nội dung chung kết 1.500m nữ chiều qua trên sân vận động Aoti, dù là nhà ĐKVĐ SEA Games, đồng thời nắm giữ kỷ lục của khu vực với thành tích 4’11’’60, song so với những đối thủ khác, Hằng chỉ được đánh giá ở nhóm trung bình.

Trong số này, hai VĐV của Bahrain là những ứng viên nặng ký nhất, với VĐV gốc Etiopia, Jamal Mariam Yusuf Isa, từng hai lần vô địch thế giới nội dung 1.500m và đoạt 2 HCV 800m và 1500 ở kỳ Asian Games trước, có thành tích tốt nhất là 3’56’’18 và Gebregeiorges Mimi Belete với thành tích 4’00’’25.

Ngay sau tiếng súng lệnh, Hằng chủ động chen chân vào nhóm nhằm “núp gió” đối thủ. Trong suốt hai vòng đầu tiên, mặc cho VĐV người Nhật Bản, Mika Yoshikawa, bứt lên dẫn đầu, Hằng luôn duy trì thể lực và tốc độ để bám sát hai VĐV của Bahrain.

Bước vào vòng ba, Hằng cùng hai đối thủ chính cùng tăng tốc vượt qua VĐV Nhật Bản và bám đuổi nhau quyết liệt. Nửa sau vòng cuối, nỗ lực vượt lên dẫn đầu của cô gái TP Hồ Chí Minh bất thành do vấp phải chiến thuật kèm người khôn khéo của cặp VĐV đối thủ.

Dù vậy, ở 100m cuối, Hằng bứt lên đánh bại Mimi Belete để lên vị trí thứ nhì, cán đích với thành tích 4’09’’58. Đây cũng chính là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp thi đấu của Trương Thanh Hằng.

Với thành tích chỉ kém người về đầu, VĐV Jamal Maryam Yusuf Isa, hơn một giây (4’08’’22), Thanh Hằng khá bất ngờ với khả năng của mình và cô tỏ ra rất hài lòng với tấm HCB đầu tiên tại Asian Games và hy vọng đây là bước chạy đà hoàn hảo cho cự ly 800m sẽ diễn ra chiều nay.

“Tôi gặp bất lợi khi xuất phát ở vị trí ngoài cùng nên trên đường chạy, các đối thủ ép không cho len vào đường trong. Vì vậy, chiến thuật bứt phá sau 800-1000m không thể thực hiện được bởi tôi lo mất sức đoạn nước rút. Thật sự tấm HCB này là nằm ngoài dự kiến của tôi. Tôi chỉ coi chặng đua này là bước đệm cho cự ly chính 800m do gặp phải những đối thủ quá mạnh”, Thanh Hằng bộc bạch.

Trưởng bộ môn Điền kinh, ông Dương Đức Thủy, cũng bất ngờ với tấm HCB mà Hằng vừa giành được bởi theo con mắt chuyên môn của mình cùng số liệu chuyên môn từ chuyến tập huấn ở Côn Minh (Trung Quốc) vừa qua, ông dự đoán xuất sắc lắm Hằng cũng chỉ có được tấm HCĐ.

Sau tấm HCB của Trương Thanh Hằng, chiều qua đội tiếp sức 4x100m nữ cũng bước vào thi đấu vòng loại. Tận dụng việc ứng viên nặng ký nhất cho tấm HCV, đội tiếp sức nữ Kazakhstan, bị loại do lỗi trao gậy, Vũ Thị Hương và đồng đội cán đích thứ nhì đợt chạy với thành tích 45”12 và giành quyền vào thi chung kết. Đội Thái Lan với thành tích 44”42 là đội có thành tích tốt nhất ở vòng loại, trên cả hai đội Nhật Bản và Trung Quốc.

Hoàng Dương
Từ Quảng Châu

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.