Kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7: Đi dân nhớ, ở dân thương

0:00 / 0:00
0:00
Thượng tá Nguyễn Văn Nam (giữa) cùng đồng đội nghỉ ngơi giữa rừng
Thượng tá Nguyễn Văn Nam (giữa) cùng đồng đội nghỉ ngơi giữa rừng
TP - Ngoài thời gian hành quân giữa rừng thiêng, nước độc, cán bộ chiến sỹ Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ còn “3 cùng” với người dân nước bạn Lào. Sự quý mến, nghĩa tình sắt son được tạo nên từ những điều nhỏ nhất.

Vun đắp nghĩa tình

Gần 38 năm được thành lập và làm nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia, bước chân của cán bộ, chiến sỹ Đội Quy tập vẫn miệt mài bước trên các nẻo đường từ đồng bằng đến núi đồi hoang vu của đất nước Triệu Voi. Ngoài thực hiện nhiệm vụ chính, cán bộ, chiến sỹ Đội Quy tập đã có khoảng thời gian gắn bó thắm tình quân dân với người dân bản địa. Đó là những lúc hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn; cùng dân gặt lúa; gần gũi chuyện trò, cắt tóc cho đám trẻ; thăm khám chữa bệnh cho người già… Để rồi tình cảm anh em hai nước Việt - Lào thêm keo sơn, bền chặt.

Trước khi chuyển về Đại đội 17 công binh, Phòng tham mưu, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Thượng úy quân y Sầm Kim Tiền đã có 5 mùa làm nhiệm vụ trên đất nước Lào. Với quãng thời gian tính bằng mùa ấy, người lính hai màu áo (màu xanh của bộ đội, màu trắng của lương y) đã cứu chữa cho bao nhiêu người dân Lào, anh Tiền cũng không nhớ nữa. “Cuộc sống của dân bản địa còn nhiều khó khăn, mảng y tế địa phương còn thiếu thốn, nghèo nàn, cơ sở vật chất hạn chế. Chính vì vậy, khi người dân ở vùng sâu, vùng xa của Lào thấy cán bộ Đội Quy tập, họ vui mừng niềm nở. Mình cũng tận tình giúp đỡ mọi việc họ nhờ”, Thượng úy Sầm Kim Tiền tâm sự.

Nhắc đến niềm vui lớn nhất mà người dân Lào mang lại cho cán bộ, chiến sỹ Đội Quy tập, Thượng úy Tiền cho hay, đó là khi xuống bản được đón chào nhiệt tình, cung cấp thông tin về phần mộ liệt sỹ; là khi hàng chục người trong bản dẫn đường vào núi, cùng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ; là khi họ cảm ơn bằng củ sắn, củ khoai hay bó rau trồng trên nương rẫy và cả chiếc áo bộ đội tặng dân lúc gió lạnh Đông về... Chỉ đơn sơ mộc mạc thế thôi, cũng đầy ắp nghĩa tình.

“Tháng 11/2018, tổ chúng tôi đến bản Sam, huyện Mường Khăm (tỉnh Xiêng Khoảng), gặp trưởng bản tên là Thoong Đi để được ăn ở trong nhà ông khi làm nhiệm vụ. Tại đây, tôi biết ông Thoong Đi bị đau cơ xương khớp, trái gió trở trời thường đau nhức. Sẵn có thuốc mang trong ba lô, tôi liền điều trị cho ông. Một tuần sau ông ấy đỡ hẳn, đi lại dễ dàng hơn. Tiếng lành đồn xa, người dân đến thăm khám bệnh đông hơn... Riêng tại bản Sam, tôi chữa bệnh cho khoảng 30 người như Xon Tra, Khăm Chăn, Khăm Đi… Vừa thăm khám cho người dân, vừa tìm hiểu ngọn núi gần bản Sam có một phần mộ liệt sỹ. Cùng chúng tôi tìm kiếm có hàng chục người dân sở tại là cựu chiến binh, thanh niên, hội phụ nữ.

Tạo niềm tin từ tấm chân tình

Không kể nắng, mưa hay đêm khuya, sáng sớm, cán bộ quân y Đội Quy tập luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi lời nhờ cứu chữa của người dân bản địa. Sự nhiệt tình của họ được người dân Lào ghi nhận, đáp trả bằng niềm tin và sự quý mến. Hồi tưởng lại những ngày tháng trên đất bạn, Thượng úy Sầm Kim Tiền tiếp lời: “Ông Bun Chăn, bản Na Khăn, huyện Mường Khăn, (tỉnh Xiêng Khoảng), thời còn trẻ đi chài lưới ở suối nên biết được một phần mộ liệt sỹ, nhưng giờ già yếu lại bị đau khớp gối nên không thể đưa chúng tôi đến vị trí đó. Tôi liền trị bệnh cho ông, một tuần sau, ông Bun Chăn khỏi bệnh và vào rừng tìm kiếm cùng chúng tôi. Miệt mài đi từ sáng tới đêm chúng tôi mới quay về đến bản. Ông Bun Chăn nói: “Thời kỳ nào, bộ đội Việt Nam cũng ân tình với đất nước Lào. Có đi thì mới hiểu hết gian khổ, công lao của bộ đội”.

Kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7: Đi dân nhớ, ở dân thương ảnh 1

Quân Y - Đội Quy tập thăm khám, chữa bệnh cho người dân Lào

Cũng như đồng đội, Thiếu tá Hoàng Đình Quyền đã dành trọn niềm tin, sự quý mến của người dân Lào khi không quản ngại khó khăn cứu chữa người trong đêm. Anh Quyền kể: “Giữa tháng 4/2021, tổ chúng tôi đóng quân tại bản Xẩm Thoong, huyện Long Chẹng (tỉnh Xây Xủm Bun). Đồng hồ điểm 23h, cả tổ đi ngủ chuẩn bị cho ngày mai vào rừng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Cùng lúc, tiếng gõ cửa vang lên. Anh Doong Lỳ đến cầu cứu “hai đứa con tôi lên cơn sốt, co giật, mong các anh tới cứu bọn nó”. Vội vàng lấy hộp tư trang, tôi và một đồng chí khác đi cùng anh Doong Lỳ. Đường xa không thể đi bằng xe máy, chúng tôi chạy bộ giữa trời tối, vượt qua mấy con dốc. Khi chạy qua con suối, tôi trượt chân ngã nhoài nhưng cố nén đau chạy tiếp. Khoảng 30 phút sau, tôi đến lán nhỏ và thăm khám. 2 đứa trẻ sốt cao gần 40 độ. Xác định 2 cháu chỉ bị cảm sốt thông thường nên cho uống thuốc hạ sốt và chườm khăn ướt. Vết thương ở chân tôi máu chảy nhiều, vợ chồng anh Doong Lỳ thấy vậy cũng rưng rưng xúc động. Ngồi lại theo dõi khoảng 1 giờ, thấy tình hình ổn chúng tôi an tâm trở lại nơi đóng quân”.

Thượng tá Nguyễn Văn Nam - Đội trưởng Đội Quy tập, phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Người dân Lào luôn có tình cảm đặc biệt với bộ đội Việt Nam nói chung, bộ đội quy tập nói riêng. Công tác dân vận, muốn làm tốt anh em trong đội phải biết tiếng Lào, quen thuộc phong tục tập quán các bộ tộc Lào. Linh hoạt, khéo léo vận dụng chuyên môn, thể hiện được sự chân tình của mình”.

Khôn khéo, linh hoạt và thành tâm là “kim chỉ nam” trong công tác dân vận mà Đội Quy tập, phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An hướng đến. Không chỉ những người lính, cán bộ quân y vận dụng “bài thuốc” của mình mà những người lính vận tải cũng đã hoàn thành nhiệm vụ khi dân vận tốt. Đại úy Lương Thế Vinh có 3 mùa sang Lào tìm kiếm hài cốt liệt sỹ. Trước đó, anh Vinh công tác ở Trạm sửa chữa xe của Bộ chỉ huy nên giờ sang Đội Quy tập thì phụ trách sửa chữa phương tiện cho đơn vị.

“Người Lào thật tính và mộc mạc, chân tình, sống để họ nể, họ yêu, họ quý thì cái gì họ cũng giúp. Năm 2018, tôi cùng đồng chí Nguyễn Văn Du đi dọc đường ở bản Nậm Mến, huyện Phu Cút, (tỉnh Xiêng Khoảng), thấy một cụ già đang ngồi đan rổ nên vào hỏi. Vừa bắt chuyện thì người con trai của cụ đang sửa xe ở nhà riêng đối diện chạy sang ngăn bố mình bắt chuyện người lạ. Tôi nói có thể giúp anh ấy sửa xe. Người đàn ông này nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, tôi liền cởi áo ngoài và mở máy làm luôn. Máy móc ổn định, chạy tốt. Anh ấy vui vẻ liền dẫn tôi sang nhà bố nói chuyện. Từ đó, họ cung cấp thông tin, chúng tôi triển khai tìm kiếm và thấy phần mộ liệt sỹ có đầy đủ di vật”, Đại úy Vinh cho biết.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".