Kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống Đội Thanh niên xung phong đặc biệt của Trung ương Đoàn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 16/8, tại Ninh Bình, Ban Liên lạc Đội Thanh niên xung phong (TNXP) K53 tổ chức Lễ kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống Đội TNXP K53; 12 năm đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân; 50 năm tham gia giải phóng Quảng Trị. Dịp này, Báo Tiền Phong và Công ty xây dựng Xuân Trường, Tỉnh Đoàn Ninh Bình trao tặng nhiều suất quà đến các gia đình liệt sĩ, thương binh và đội viên có hoàn cảnh khó khăn Đội TNXP K53.
Kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống Đội Thanh niên xung phong đặc biệt của Trung ương Đoàn ảnh 1

Lễ kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống Đội TNXP K53. Ảnh: Xuân Tùng

Trong không khí thân tình, những đội viên Đội Thanh niên xung phong K53 ở Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình đã tề tựu tại Lễ kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống Đội K53; 12 năm đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân; 50 năm tham gia giải phóng Quảng Trị.

Dự chương trình có bà Đinh Thị Phượng - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình; anh Trịnh Như Lâm - Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình; nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; ông Lê Văn Khoản - đại diện Công ty xây dựng Xuân Trường.

Kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống Đội Thanh niên xung phong đặc biệt của Trung ương Đoàn ảnh 2

Ông Đỗ Quốc Phong - Trưởng ban Liên lạc Đội TNXP K53 chia sẻ truyền thống của Đội K53.

Ông Đỗ Quốc Phong - Trưởng ban Liên lạc Đội TNXP K53 cho biết: Đội K53 do Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam thành lập, với 343 đoàn viên thanh niên được tuyển chọn tại các tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội), Nam Định, Ninh Bình và 3 cán bộ người Quảng Trị - Thừa Thiên- Huế, cùng 1 bác sĩ người Huế.

Ngày 16/8/1965, Đội K53 làm lễ xuất quân ra chiến trường. Đây là đội TNXP đầu tiên và duy nhất của Đoàn cử đi B và được trang bị như cán bộ dân chính đi chiến trường, với nhiệm vụ là làm công tác thanh vận ở khu giải phóng miền Tây Trị -Thiên.

Ròng rã 2 tháng hành quân đường bộ, Đội K53 đã tập trung ở A Lưới (Thừa Thiên) để chờ nhận nhiệm vụ. Cuối năm 1965, Đội K53 nhận lệnh ngược ra Vĩnh Linh (Quảng Trị) xuôi về Nam và mở một con đường mới song song với đường mòn Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống Đội Thanh niên xung phong đặc biệt của Trung ương Đoàn ảnh 3

Các đội viên K53 trong ngày truyền thống của Đội

Đội đã lập ra 8 trạm vận chuyển vũ khí, hàng hóa, thuốc men vào Nam và cáng thương ra Bắc; tách 2 tiểu đội Ninh Bình và 1 tiểu đội Hà Tây làm lái đò và bảo vệ bến sông Cà Ná qua Đường 9 lọt giữa cứ điểm 241 và đồn giặc Đầu Mầu. Đêm đêm hàng chục tấn hàng hóa và nhiều đoàn cán bộ, chiến sĩ đã qua trên sông bằng con đò độc mộc chỉ chở được 6, 7 người.

Thời gian đầu, mỗi đội viên chỉ gùi được 20 - 24 kg/chuyến, về sau họ phấn đấu lên 40 - 46 kg/chuyến, có nhiều người làm từ 26 đến 28 ngày/tháng. Đã có hàng chục người được phong tặng danh hiệu “Dũng sĩ quyết thắng”, “Dũng sĩ vận tải” cấp ưu tú.

Đầu năm 1967, Đội K53 phối hợp với đoàn vận tải Bắc Sơn, phần đông là chiến sĩ dân tộc Tà Ôi - Vân Kiều và Tiểu đoàn 8 Vận tải - Quân khu 4 hình thành đường dây vận chuyển vũ khí, lương thực đưa cán bộ, bộ đội vào Nam, cáng tải thương binh ra Bắc điều trị với địa bàn hoạt động từ Nam sông Bến Hải đến Bắc đèo Hải Vân.

Kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống Đội Thanh niên xung phong đặc biệt của Trung ương Đoàn ảnh 4

Ông Đỗ Văn Hương (SN 1946, Hà Nội) cùng đồng đội K53 đọc bài "Chuyện về một đơn vị TNXP đặc biệt" trên Báo Tiền Phong

Từ đường dây ban đầu, Quân khu Trị - Thiên - Huế đã lập nhiều binh trạm, mở tiếp nhiều nhánh đường ngang rẽ xuống đồng bằng chi viện cho bộ đội địa phương. Đội K53 là nòng cốt vận tải và giao liên trên các tuyến mới.

Với những thành tích xuất sắc, Đội K53 được vinh dự nhận danh hiệu Lá Cờ đầu ngành Vận tải Quân khu; được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất. Tháng 2/2010, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký quyết định phong tặng Đội K53 danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

"Bước chân các đội viên TNXP K53 đi khắp chiến trường, không chỉ vận tải, giao liên mà còn trực tiếp chiến đấu bảo vệ đường dây, lập nhiều chiến công đánh Mỹ, ngụy.

Phải nói K53 là đội TNXP đặc biệt và chiến công cũng hết sức đặc biệt. 111 đội viên của Đội đã hy sinh, 167 đội viên khác bị thương, những người còn lại bị sức ép của bom đạn, nhiễm chất độc da cam.

Sau ngày đất nước thống nhất, các đội viên Đội K53 trở về với đời thường, nhiều người phấn đấu thành kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo; một số đã trưởng thành các sĩ quan cao cấp của quân đội", ông Phong nói.
Kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống Đội Thanh niên xung phong đặc biệt của Trung ương Đoàn ảnh 5

Trong chương trình, nhiều ca khúc cách mạng, tình yêu quê hương đất nước đã được thể hiện.

Dịp này, Báo Tiền Phong và Công ty xây dựng Xuân Trường trao tặng 30 suất quà (mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng); Tỉnh Đoàn Ninh Bình trao tặng 22 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) đến các gia đình liệt sĩ, thương binh và đội viên có hoàn cảnh khó khăn Đội TNXP K53.

Trưởng Ban Liên lạc Đội TNXP K53 Đỗ Quốc Phong trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của tổ chức Đoàn, Hội Cựu TNXP, Báo Tiền Phong và Công ty xây dựng Xuân Trường đối với các đội viên TNXP K53.

Kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống Đội Thanh niên xung phong đặc biệt của Trung ương Đoàn ảnh 6

Nhà báo Lê Xuân Sơn và ông Lê Văn Khoản trao quà tới các đội viên Đội K53

Kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống Đội Thanh niên xung phong đặc biệt của Trung ương Đoàn ảnh 7

Anh Trịnh Như Lâm, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình trao quà tới các đội viên Đội K53

Kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống Đội Thanh niên xung phong đặc biệt của Trung ương Đoàn ảnh 8

Các đội viên Đội TNXP K53 và cán bộ Hội Cựu TNXP các tỉnh chụp ảnh lưu niệm

MỚI - NÓNG