Kỷ lục lạ và buồn

Kỷ lục lạ và buồn
TP - Ngày 10-11, tập cuối của bộ sách Mật mã Tây Tạng được phát hành trên toàn quốc thì ngày 12-11, tức chỉ 2 ngày sau, những cuốn sách giả đã xuất hiện và ngang nhiên bày bán song song sách thật.

> Mạc Ngôn, nhà văn giản dị và khiêm tốn
> Văn hóa đọc cũng cần một ngày hội?

Điều này khiến khổ chủ- Cty Nhã Nam, đơn vị phát hành Mật mã Tây Tạng chỉ còn biết cay đắng mà thốt lên thán phục: “Họ đã lập kỷ lục Việt Nam về việc phát hành sách lậu”.

Nhã Nam đã phải mất hơn nửa năm làm thủ tục xin giấy phép, in ấn, đóng bìa, nhưng những kẻ làm sách lậu chỉ mất có 2 ngày là xong mọi chuyện.

Điều này chứng tỏ có một hệ thống quy mô, hoàn chỉnh việc in sách luôn trong trạng thái chờ để cùng đua thời gian với sách thật. Ông Vũ Hoàng Giang- Phó giám đốc Nhã Nam cho biết thêm, sáng 13-11 Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tổ chức hội thảo “Chống in lậu và sách giả”.

Trong khi các diễn giả hăng hái tham luận thì sách giả Mật mã Tây tạng ngang nhiên bày bán trên các vỉa hè thủ đô.

Một điều khá khôi hài, cuốn sách thật bán với giá 90 ngàn đồng thì sách giả in lem nhem, giấy xấu lại có giá bìa 100 ngàn đồng. Theo lý giải của ông Nguyễn Văn Phước- Giám đốc Cty First News, những kẻ làm sách giả đề giá cao để đẩy mức chiết khấu có khi tới 50- 60% theo giá bìa để bán được sách.

Vì lòng tham, những người bán sách dù biết là sách lậu nhưng vẫn nhận và bày bán.

Hệ thống tiêu thụ sách lậu được tiếp tay bởi những người bán sách, trong đó có không ít cửa hàng, hệ thống nhà sách thuộc nhà nước quản lý. Hệ thống tiêu thụ sách lậu được mở rộng quy mô từ in ấn tới tiêu thụ trực tiếp, điều này cũng xứng để lập một kỷ lục khác ở Việt Nam.

Để chống lại sách lậu, nhiều đơn vị đã làm đủ mọi cách, trong đó có cả việc đi kiện những đơn vị kinh doanh hay tiếp tay tiêu thụ sách lậu.

Ngoài First News đã nộp đơn kiện các trường ngoại ngữ photocopy sách có bản quyền do First News ấn hành, còn một đơn vị khác từng theo kiện: Nhà xuất bản Trẻ TP HCM.

Đơn vị này thuê văn phòng luật sư, kiện một NXB khác ăn cắp bản quyền để in truyện tranh mà họ đã mua bản quyền.

Sau hơn 1 năm đeo đuổi với đủ thủ tục giấy tờ và không biết chắc có thể thắng được không, NXB Trẻ đã dừng vụ kiện và chỉ yêu cầu bên bị kiện trả giùm chi phí luật sư cùng 1 đồng…. tiền xu để làm kỷ niệm.

Ông Nguyễn Minh Nhựt- Giám đốc- Tổng biên tập NXB Trẻ chỉ cho mọi người thấy đồng xu nằm trong nhà trưng bày của NXB Trẻ. Đồng xu nhỏ nhưng ý nghĩa của nó cũng xứng lập một kỷ lục khác: Kỷ lục cho các thủ tục kiện tụng về sách lậu tại Việt Nam.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG