Kỳ Duyên 'hóa' cô gái Thái nhảy sạp cực điệu nghệ

Kỳ Duyên 'hóa' cô gái Thái nhảy sạp cực điệu nghệ
TPO - Hoa hậu Kỳ Duyên gây bất ngờ khi mặc bộ trang phục dân tộc Thái tham gia nhảy sạp trong chuyến giao lưu, từ thiện ở Con Cuông, Nghệ An.

Nhân dịp Tết Nguyên đán, giữa tuần qua, Kỳ Duyên đã có chuyến từ thiện ở huyện Con Cuông (Nghệ An) để trao quà và thăm hỏi những hộ dân nghèo. 

Hoa hậu cùng đoàn tình nguyện của chương trình 'Tết an bình' di chuyển bằng ô tô, vượt qua quãng đường xa để đến người dân của vùng núi miền Trung. 

Kỳ Duyên 'hóa' cô gái Thái nhảy sạp cực điệu nghệ ảnh 1

Mặc dù khá mệt vì ngồi ô tô gần 8 tiếng đồng hồ nhưng khi vừa đến xã Lục Xạ (huyện Con Cuông), Kỳ Duyên đã cùng mọi người sắp từng gói quà để chuẩn bị cho chương trình từ thiện. 

Kỳ Duyên 'hóa' cô gái Thái nhảy sạp cực điệu nghệ ảnh 2
Dịp này, Hoa hậu trao 250 suất quà (trị giá 500.000/suất) bao gồm tiền mặt, các nhu yếu phẩm (10kg gạo, nước mắm, cá khô, muối…), 25 suất quà đặc biệt là chăn ấm, và 1.000 bánh chưng Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. 
Kỳ Duyên 'hóa' cô gái Thái nhảy sạp cực điệu nghệ ảnh 3
Chia sẻ về chuyến từ thiện, Kỳ Duyên nói: "Có đi về những vùng sâu, vùng xa, tôi mới nhận ra rằng, mình là người rất may mắn vì được có một cuộc sống đầy đủ vật chất và tình yêu thương của gia đình."
Kỳ Duyên 'hóa' cô gái Thái nhảy sạp cực điệu nghệ ảnh 4

Cô chuẩn bị từng phần quà để gửi đến đồng bào dân tộc sinh sống tại đây 

Kỳ Duyên 'hóa' cô gái Thái nhảy sạp cực điệu nghệ ảnh 5

Tham gia buổi giao lưu và trao quà ở huyện Lục Dạ vào buổi sáng, nơi có đông đảo đồng bào dân tộc Thái sinh sống, Kỳ Duyên gây bất ngờ khi mặc bộ trang phục dân tộc Thái. 

Kỳ Duyên 'hóa' cô gái Thái nhảy sạp cực điệu nghệ ảnh 6

Cô cũng nhiệt tình tham gia một số trò chơi dân gian như nhảy sạp để tạo bầu không khí vui vẻ, xua tan đi cái lạnh mùa đông. 

Kỳ Duyên 'hóa' cô gái Thái nhảy sạp cực điệu nghệ ảnh 7

Cô thân thiện hỏi thăm từng người và tận tay tặng quà với lời chúc, họ sẽ có cái Tết ấm no, hạnh phúc
Kỳ Duyên 'hóa' cô gái Thái nhảy sạp cực điệu nghệ ảnh 8
Có người bật khóc trước sự quan tâm của Kỳ Duyên và đoàn tình nguyện
Kỳ Duyên 'hóa' cô gái Thái nhảy sạp cực điệu nghệ ảnh 9
Hoa hậu trao quà tận tay cho những hộ nghèo tại đây 
Kỳ Duyên 'hóa' cô gái Thái nhảy sạp cực điệu nghệ ảnh 10

Người đẹp gốc Nam Định bên các cô gái người Thái 

Kỳ Duyên 'hóa' cô gái Thái nhảy sạp cực điệu nghệ ảnh 11

Vào buổi chiều, Hoa hậu Việt Nam 2014 đến thăm hỏi một số hộ gia đình ở vùng sâu của xã Yên Khê (huyện Con Cuông). Kỳ Duyên đặc biệt xúc động khi ghé vào nhà của hai đứa trẻ người dân tộc Đan Lai, bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng xa

Kỳ Duyên 'hóa' cô gái Thái nhảy sạp cực điệu nghệ ảnh 12

Mặc dù họ hàng và chính quyền muốn giúp đỡ, đưa hai em về nuôi, nhưng cả hai nhất định ở lại nhà của mình để giữ lửa cho cái bếp, thắp hương cho cha (đây là phong tục của dân tộc Đan Lai). Hai em không biết tiếng Kinh, cũng không có điều kiện đi học. Ngoài sự hỗ trợ của xã và các chương trình từ thiện, hai em phải đi cày ruộng thuê với số tiền 100.000 đồng/ngày để duy trì cuộc sống. 

Kỳ Duyên 'hóa' cô gái Thái nhảy sạp cực điệu nghệ ảnh 13

Khi kể về hoàn cảnh của hai đứa trẻ, người thân của hai em không kìm được nước mắt. Kỳ Duyên đã an ủi và trao quà gồm tiền mặt, chăn ấm và một số nhu yếu phẩm. Cô mong rằng, món quà nhỏ này sẽ giúp cuộc sống của hai em bớt cơ cực hơn. 

Kỳ Duyên 'hóa' cô gái Thái nhảy sạp cực điệu nghệ ảnh 14

Chia sẻ về chuyến từ thiện, Kỳ Duyên nói: "Có đi về những vùng sâu, vùng xa, tôi mới nhận ra rằng, mình là người rất may mắn vì được có một cuộc sống đầy đủ vật chất và tình yêu thương của gia đình. Lắng nghe câu chuyện của hai em nhỏ người Đan Lai, tôi thấy rất đau lòng. Tôi muốn làm nhiều hơn nữa để hai em được đi học và hưởng cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Ở độ tuổi này, đáng lẽ các em phải được hồn nhiên vô tư học hành và vui chơi, chứ không phải đi làm thuê kiếm sống".

Ảnh: Khánh Hiền 
MỚI - NÓNG