Kỳ dị chữa bệnh bằng… 'búa trời'?

Ông Phòng đang chữa bệnh bằng “búa trời”
Ông Phòng đang chữa bệnh bằng “búa trời”
TP  - Hơn một tháng nay, tin đồn ông Huỳnh Văn Phòng (ở thôn Đoàn Trung, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) chữa được bách bệnh nhờ 'búa trời' khiến hàng trăm người dân đổ về nhà ông này để được chữa bệnh.
Ông Phòng đang chữa bệnh bằng “búa trời”
Ông Phòng đang chữa bệnh bằng “búa trời”.

Mặc dù đã được ủy ban xã nhiều lần gọi lên làm việc, ký cam kết không hành nghề chữa bệnh trái phép nhưng ông Phòng (tên thường gọi Cả Phòng, 51 tuổi) vẫn tái diễn.

Sáng 4-3, có mặt tại nhà ông Phòng, PV chứng kiến cảnh hàng chục người bệnh từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi và các huyện lân cận chủ yếu là phụ nữ chờ đến lượt để ông Phòng “chữa bệnh”.

Ngôi nhà ông Phòng thấp lè tè, nghi ngút khói hương. Ông Phòng dáng người nhỏ con, có vợ nhưng không có con. Theo người dân thôn Đoàn Trung, ông này là nông dân gộc không có bằng cấp gì.

Trước Tết Nguyên đán, người dân đồn ông ta lượm được búa trời, dùng thứ này có thể chữa bách bệnh. Từ đó đến nay, nhà ông luôn tấp nập người bệnh, ông phải phát phiếu thứ tự, nhiều người đến từ sáng sớm để được nhận phiếu.

Cách chữa bệnh của ông nông dân này kỳ quái: Dùng vàng mã quấn đầu que hương đốt rồi khấn vái, lấy tàn hương bỏ vào ly nước cho người bệnh uống; sau đó ông dùng một miếng sắt nhỏ được gọi là búa trời chà xát khắp người bệnh, người bệnh thắp hương khấn vái là hoàn thành việc “chữa trị”!

Nhiều người bệnh ở xa không đến được, ông Phòng cho nước mang về uống. Hỏi ông Phòng chữa được bệnh gì, ông trả lời: “Tất cả các loại bệnh !”. PV xin được xem cái búa trời, ông không đồng ý. Mỗi người sau khi được chữa bệnh tùy tâm bỏ tiền vào một thùng nhỏ để ngay ở bàn thờ. Khoảng 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi chứng kiến ông Phòng chữa bệnh cho hơn 10 người bệnh. Mỗi người bỏ vào hòm từ 50 -100 ngàn đồng. Người bệnh ra về ông luôn dặn phải chữa ít nhất 5 ngày mới hiệu quả.

Ngay sau khi nhận thông tin về việc ông Phòng chữa bệnh bằng búa trời, UBND xã Tam Dân đã nhiều lần yêu cầu ngừng hoạt động chữa bệnh mê tín này. Gần đây nhất, ngày 1-3 ông Phòng tiếp tục được mời lên xã làm việc và ký cam kết, nhưng ông này vẫn tái diễn hành nghề.

Ông Lê Thành Nhơn - Phó chủ tịch UBND xã Tam Dân nói: “Không có chuyện ông Phòng chữa lành bệnh được. Chúng tôi hỏi ông Phòng chữa có ai lành bệnh không, ông ta nói là không biết. Chúng tôi sẽ chỉ đạo công an xã vào cuộc, kiên quyết không để ông Phòng hành nghề trái phép”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG