TPO - Hòn Hải là một khối đá khổng lồ có hình giống như con cá voi, nằm giữa biển, cách huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) 65 km về phía Đông. Đảo Hòn Hải dài 130 mét, bề ngang chỗ rộng nhất khoảng 60 mét, điểm cao nhất là 113 mét tính từ mặt biển. Từ lâu, người dân ở huyện đảo Phú Quý cho rằng, đây là nơi linh thiêng.
TPO - Đền Làng Hiếu hiện có khu nghĩa trang là nơi thờ phụng cho gần 90 ngôi mộ cá Ông - cá voi. Đây được xem là nghĩa trang cá voi lớn nhất tỉnh Nghệ An.
TPO - Khu rừng nguyên sinh Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La trải dài từ độ cao khoảng 2.600 m lên đến tận đỉnh cao nhất của núi Tà Xùa, khoác lên mình vẻ đẹp hoang sơ, kỳ bí thu hút nhiều bạn trẻ thích thú trải nghiệm.
TPO - Hang Sơn Đoòng (Quảng Bình) vốn là một hang động tự nhiên thu hút đông đảo bạn trẻ có nhu cầu khám phá, trải nghiệm. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ kỹ năng, bản lĩnh, sức khỏe để chinh phục được địa hình, địa chất hiểm trở ở nơi đây.
Nhờ sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, giới khoa học mới có thể vén bức màn bí ẩn về cỗ máy Antikythera phức tạp, được mệnh danh là chiếc máy tính tín hiệu analog đầu tiên của thế giới.
TPO - Cánh đồng chum độc nhất vô nhị ở cao nguyên Xiêng Khoảng là nơi thu hút nhiều du khách bậc nhất ở Lào. Các nhà khảo cổ xác định đây là một trong những địa điểm thời tiền sử quan trọng nhất Đông Nam Á, còn UNESCO công nhận đây là 1 trong 3 di sản thế giới ở Lào.
TPO - Từ cuộc khai quật mới đây trên đỉnh núi lửa đã tắt Arthur’s Seat (Anh), các nhà khảo cổ đã phát hiện những tàn tích chứng minh sự tồn tại của một bộ tộc thần bí từng định cư ở đây từ 3.000 năm trước.
TP - Tại các bản làng xa xôi của đồng bào H’re, tệ nghi kỵ cầm đồ thuốc độc vẫn đang diễn ra. Kèm theo nó là máu, nước mắt và sự kiệt quệ của nhiều gia đình. Nó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến chia rẽ, bất an trong một số cộng đồng dân cư của đồng bào dân tộc ở vùng cao Quảng Ngãi.
TPO - Lá cờ đại diện cho một quốc gia thường có các biểu tượng với ý nghĩa văn hóa hoặc lịch sử, nhưng có những biểu tượng khá lạ lùng. Khẩu súng trường AK-47 tượng trưng cho quốc phòng và an ninh, xuất hiện trên quốc kỳ một nước châu Phi.
TPO - Bình minh và hoàng hôn là hai thời điểm Mặt Trời đẹp nhất trong ngày. Nhiều người yêu thích ngắm nhìn vẻ đẹp huyền diệu và kỳ bí của chân trời vào hai thời điểm đó. Vậy vì sao bình minh và hoàng hôn có màu đỏ?
TP - Nhà thờ Phát Diệm (huyện Kim Sơn, Ninh Bình) - nơi được mệnh danh là “kinh đô Công giáo” của Việt Nam không chỉ là công trình kiến trúc độc nhất vô nhị về sự hội nhập văn hoá Ðông - Tây mà còn chứa đựng những câu chuyện kỳ lạ, độc đáo khi vẫn hiên ngang đứng vững trước vô vàn đạn bom của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
TP - Trên hệ thống sông ngòi dữ dằn ở nam Tây Nguyên, chỉ những chiếc thuyền độc mộc nhỏ gọn, cơ động mới có thể quanh năm ngang dọc, còn tàu thuyền lớn đi lại rất khó khăn.
TPO - Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) mới đây công bố những bức vẽ khổng lồ của người cổ đại Kazakhstan được cho là từ 8.000 năm trước. Mặc dù một số ý kiến cho rằng, đây là biểu tượng của tôn giáo hoặc có quan hệ với thiên văn, chòm sao... nhưng hiện những hình vẽ này vẫn là bí ẩn.
Nhiều ngày nay, ngôi nhà của ông Nguyễn Hồng Hường, khu 3, xã Thượng Nông, huyện Tam Nông, Phú Thọ, bỗng dưng bốc cháy. Điều đặc biệt, lửa được bắt ra lưng chừng chứ không phải từ dưới đất bốc lên.
Suốt bao đời nay, người Đan Lai dọc mảnh đất miền Trung trong đó chủ yếu ở huyện Con Cuông (Nghệ An) vẫn giữ một nếp sống bất biến đó là tất cả đều ngủ ngồi. Ngủ ngồi ăn sâu vào máu thịt từ người già đến trẻ con trở thành thói quen thường nhật.
Lang thang đi vào các buôn làng S'tiêng, chúng tôi tiếp cận với những cụ bà có dái tai dài là hiện thân của tục cà răng căng tai, được ăn một loại rau rừng nuôi quân từng được loài tê giác khoái khẩu, phát hiện nhiều cây thuốc quý và thú vị nhất là lúc lạc vào khu rừng thiên đường với những ché rượu quý hơn trăm năm tuổi huyền hoặc…
Dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Nicola Bertellotti, những công trình bỏ hoang ở châu Âu hiện ra chân thực và mang màu sắc ma quái, hấp dẫn những người ưa mạo hiểm.
Vào đầu những năm 1930, nhóm của triệu phú Trabuco đã thu gom được 16 tấn vàng. Số vàng này được chôn tại sa mạc New Mexico. Sau đó vì nhiều lý do kho vàng này nằm im dưới lòng sa mạc, trong khi những thành viên của nhóm Trabuco lần lượt qua đời mang theo bí mật về kho báu xuống "suối vàng".
Ở giữa nhà rông, già làng A Reng long trọng mang Yang Plút từ cái giỏ ra đặt giữa sàn nhà rông. Đó là một chiếc ngà voi hóa thạch, dài chừng 0,5 m, to như bắp đùi người trưởng thành.
Những dấu tích dù đã mai một ít nhiều theo thời gian, nhưng chuyện về kho báu bị yểm bùa của người Hời vẫn còn như mới trong tâm trí nhiều bậc cao niên ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).