Kon Tum: Một đối tượng trong băng cướp taxi sa lưới

Chiếc taxi bị 4 đối tượng cướp và tài xế Vinh
Chiếc taxi bị 4 đối tượng cướp và tài xế Vinh
TPO - Theo lãnh đạo huyện Đăk Glei (Kon Tum) cho biết, một trong bốn đối tượng cướp xe taxi hôm 17/11 rồi trốn trong rừng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. 

Tối 18/11, ông Hoàng Trung Thông, chủ tịch UBND huyện Đăk Glei (Kon Tum) cho biết, vào lúc 16h chiều cùng ngày, một trong bốn đối tượng cướp xe taxi là Lê Tuấn Vinh (20 tuổi, ngụ tại phường 8, Q.Phú Nhuận, TP HCM) đã bị các lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum bắt giữ tại thôn Đăk Nớ, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei (Kon Tum).

Hiện còn ba đối tượng vẫn đang lẩn trốn trong rừng, các lực lượng chức năng đang kêu gọi cả ba ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. “Hiện nay, lực lượng chức năng của huyện Đăk Glei và tỉnh Kon Tum đang trực các chốt 24/24 giờ để lùng sục truy bắt các đối tượng còn lại ngay trong đêm nay”, ông Thông cho biết.

Như tin đã đưa, khoảng 7h15 phút ngày 18/11, nhận thông tin từ Công an tỉnh Kon Tum về việc một nhóm đối tượng cướp xe taxi BKS tỉnh Lâm Đồng, đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua đèo Lò Xo, huyện Đăk Glei, Kon Tum), lập tức Trạm CSGT huyện Ngọc Hồi đang làm nhiệm vụ tại khu vực đèo Lò Xo, xã Đăk Man, huyện Đăk Glei ra tín hiệu dừng taxi BKS 49A-090.31 thuộc Công ty TNHH Đồng Thúy, tỉnh Lâm Đồng. 

Lập tức 4 đối tượng từ trong xe vội vàng tháo chạy vào rừng thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh. Trước sự việc bất ngờ, lực lượng CSGT đã thông báo cho chính quyền địa phương hỗ trợ vây bắt. Hiện nay lực lượng công an phối hợp với dân quân tự vệ, công an các xã Đăk Man, Đăk Pét, Đăk Choong, thị trấn Đăk Glei và Công an huyện Đăk Glei truy bắt bốn đối tượng.

Tại hiện trường, qua kiểm tra trên xe taxi lực lượng chức năng phát hiện có hai túi xách trong đó có chứa bộ đồ quân phục của Quân đội mang tên Lê Tuấn Vinh, một cuốn sổ tay chiến sĩ cần biết, một hộp dụng cụ huấn luyện chiến đấu bộ binh… 

Tài xế Đào Đình Quân (21 tuổi, quê Thái Bình) điều khiển taxi bị bốn thanh niên cướp ở địa phận tỉnh Gia Lai cho biết, lúc 13h ngày 17/11, anh nhận được điện thoại của một thanh niên yêu cầu đón khách từ Bảo Lâm (Lâm Đồng) qua thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đăk Nông). Khi xe chạy được khoảng 50km, đến đèo Lộc Bảo thì một thanh niên ngồi phía sau choàng lên xiết cổ kéo anh Quân về phía sau, ba thanh niên cùng khống chế rồi dùng dây trói tay chân. Anh Quân liên tục van xin vì hoàn cảnh nhà nghèo, lái xe thuê kiếm cơm thì bọn chúng 'trấn an' chỉ mượn xe đi công việc chứ không cướp và yêu cầu ngoan ngoãn nghe lời thì tính mạng an toàn. 

Sau nhiều giờ lượn vòng qua các tỉnh từ Lâm Đồng, Đăk Nông, đến 18h ngày 17/11, nhóm cướp cởi trói cho Quân, cho ăn cơm hộp, uống nước. Đến 4h sáng 18/11, bốn tên cướp bất ngờ đẩy Quân xuống giữa đường ở P.Thống Nhất (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai). Ngay sau đó anh Quân đã thông báo cho công ty và đến Công an tỉnh Gia Lai trình báo sự việc.

MỚI - NÓNG