Kinh hoàng phát hiện vợ chết sau nhà, tay bị chặt đứt

 Bà Beng được phát hiện chết bên vũng máu, bàn tay trái và ngón trỏ tay phải bị chặt
Bà Beng được phát hiện chết bên vũng máu, bàn tay trái và ngón trỏ tay phải bị chặt
Khi đi chợ về, ông Ben chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng: vợ ông nằm chết ở cửa bếp nhà sau, bàn tay trái và ngón trỏ tay phải bị chặt đứt lìa.

Sáng 7/3, Công an huyện Tân Phú, Đồng Nai, đang tiếp tục khám nghiệm làm rõ cái chết của bà Võ Thị Beng (SN 1954, ngụ tại xã Trà Cổ, huyện Tân Phú).

Theo lời kể của ông Đặng Văn Bền (chồng bà Ben), người đầu tiên phát hiện vụ việc, khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 6/3, ông đi chợ về thì phát hiện vợ mình đã nằm chết ở cửa bếp nhà sau, bên vũng máu.

Theo khám nghiệm ban đầu của cơ quan chức năng, nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa, trên người và đầu có nhiều vết thương, bàn tay trái và ngón trỏ tay phải bị chặt đứt lìa.

Tại hiện trường, công an thu giữ một cây rựa dính máu bị vứt lại bên cạnh thi thể nạn nhân. Trong túi quần nạn nhân vẫn còn hơn 1,6 triệu đồng.

Gia đình bà Beng có 5 người con đều đã lập gia đình và ra ở riêng, chỉ hai ông bà sống trong căn nhà nhỏ để chăm sóc vườn tiêu gần 1 ha đang chờ thu hoạch.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG