Kiều Anh ‘kể khổ’ khi đóng phim ‘Hồ sơ cá sấu’

TPO - Sau 3 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ, Kiều Anh xuất hiện trở lại bằng vai diễn Nguyệt trong phim “Hồ sơ cá sấu”. Lên hình xinh đẹp, sang chảnh nhưng phía sau ống kính, nữ diễn viên phải chịu những “nỗi khổ” không phải ai cũng biết.

Trong phim “Hồ sơ cá sấu”, Nguyệt là một người vợ vừa đa tình, vừa bí ẩn, nắm giữ một bí mật chết người. Kiều Anh cho biết, đây là tuýp nhân vật rất khác với những nhân vật trước đây cô từng thể hiện. Cũng vì đó, nữ diễn viên phải chịu không ít những áp lực, “nỗi khổ” khi tham gia suốt bộ phim.

Kiều Anh ‘kể khổ’ khi đóng phim ‘Hồ sơ cá sấu’ ảnh 1 Nguyệt (Kiều Anh) tình tứ với chồng (Mạnh Trường) trong phim "Hồ sơ cá sấu".

Một trong những áp lực lớn nhất của Kiều Anh chính là đóng cặp với đàn em Mạnh Trường, vừa trẻ, vừa đẹp trai, lại diễn xuất tốt. Điều này vô tình khiến Kiều Anh bị so sánh và nhận không ít lời chê bai quá “dừ” khi đứng cạnh Mạnh Trường. Nữ diễn viên thậm chí đã xin đạo diễn cho mình đóng vai phụ hoặc đóng cặp với bạn diễn… bớt đẹp trai hơn vì không đủ tự tin.

“Đáng ra, nhân vật Nguyệt được tạo hình đẹp và trẻ trung hơn vì trong phim cô ấy được cả 3 người đàn ông yêu thích. Tuy nhiên, đạo diễn muốn tạo hình nhân vật Nguyệt là một người phụ nữ trải qua nhiều biến cố, vất vả trong cuộc sống nên luôn có những dấu hiệu mệt mỏi trên khuôn mặt”, nữ diễn viên phân trần, đồng thời “đau khổ” cho biết, đạo diễn Mai Hiền không hề mủi lòng mà còn thẳng thừng tuyên bố "Nếu ngoài đời Kiều Anh trẻ hơn Mạnh Trường thì tôi cũng sẽ cố làm già đi". Tin vui là càng về sau của phim, nữ diễn viên sẽ được đạo diễn cho… xinh dần lên một chút.

Sau một thời gian khá dài mới quay lại với phim trường, không khỏi cảm giác bỡ ngỡ lúc ban đầu, bởi công nghệ làm phim nay đã khác trước rất nhiều. Điều đó khiến Kiều Anh bị đau dạ dày nặng suốt 3 tuần đầu. “Tôi lo lắng không biết tạo hình như thế nào để hợp với vai diễn. Tôi lại lần đầu tiên đóng hình sự và phim thu âm trực tiếp nên áp lực cứ đè nặng. Bị khán giả chê già và có bọng mắt khiến tôi càng lo lắng hơn (cười)”.

Kiều Anh ‘kể khổ’ khi đóng phim ‘Hồ sơ cá sấu’ ảnh 2 Dù thời tiết lạnh, Kiều Anh và các diễn viên trong đoàn phim vẫn phải ăn mặc như mùa hè. 

Kể từ tháng 11/2020, thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa đông, đặc biệt có những ngày rét đậm, nhiệt độ xuống tới 8 độ C vào ban đêm và 11 độ C vào ban ngày nhưng Kiều Anh và đoàn phim vẫn phải quay từ 6h30 sáng đến 23h đêm liên tục. Lạnh là thế nhưng các diễn viên nữ vẫn phải mặc sơ mi, váy, để quay, nên mọi người ốm liên tục, sốt 39, 40 độ. Kiều Anh cũng không tránh khỏi. Có nhiều hôm, dù đang sốt, nhưng cô vẫn cố uống một vốc thuốc rồi lại diện váy, áo để quay giữa thời tiết 11 độ C.

Bên cạnh đó, “Hồ sơ cá sấu” cũng là bộ phim đầu tiên Kiều Anh tham gia có nhiều cảnh nóng. Dù không ngại khi thực hiện những cảnh quay này nữ diễn viên vẫn nhất quyết… cấm chồng sắp cưới xem tập đầu tiên của phim. "Mặc dù anh ấy rất ủng hộ việc tôi quay trở lại với phim truyền hình, tuy nhiên, tôi không muốn anh ấy xem tập đầu tiên tôi đóng. Tôi sẽ thấy ngại nếu anh ấy xem những "cảnh nóng" của mình (cười)".

Nói về lý do chọn vai diễn này, Kiều Anh cho biết ngày từ khi đọc kịch bản, nhân vật Nguyệt đã khiến cô thích thú bởi sự thông minh, sắc sảo, hiện đại, hết mình trong công việc nhưng vẫn rất chung thủy, yêu thương chồng con. Càng về sau, Nguyệt càng dấn thân vào nhiều mối quan hệ phức tạp, nguy hiểm và có nhiều tình tiết được đẩy lên cao trào, khiến khán giả không khỏi "thót tim".

Kiều Anh ‘kể khổ’ khi đóng phim ‘Hồ sơ cá sấu’ ảnh 3

Kiều Anh hy vọng sự trở lại với màn ảnh lần này sẽ là khởi đầu tốt để cô tiếp tục niềm đam mê diễn xuất.  

Còn về bạn diễn “quá đẹp trai” của mình, Kiều Anh thẳng thắn nhận xét: “Tôi rất ngạc nhiên vì cậu ấy ít tuổi nhưng khá chín chắn, ấm áp, dễ thương và là một bạn diễn tuyệt vời. Mạnh Trường giúp tôi rất nhiều trong việc đẩy cảm xúc đồng thời vượt qua những trở ngại khi làm quen với cách làm phim mới sau nhiều năm xa trường quay. Tôi và Mạnh Trường có rất nhiều cảnh tình cảm trong phim. Thế nhưng ngoài những lúc quay, hai chị em rất ít nói chuyện, ít tương tác với nhau. Hơi khó tin, nhưng Mạnh Trường là diễn viên tôi nói chuyện ít nhất trong đoàn làm phim”.

Diễn viên Kiều Anh là một nghệ sĩ múa được đào tạo chuyên nghiệp. Thế nhưng, trước khi đầu quân cho Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, cô được công chúng biết đến với vai Nhung trong bộ phim “Phía trước là bầu trời” của đạo diễn Đỗ Thanh Hải vào năm 2001. Sau lần chạm ngõ điện ảnh ấy, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong các bộ phim “Ký ức Điện Biên”, “Những công dân tập thể”, “Hai phía bầu trời”…

Dù dành nhiều thời gian cho vai trò biên đạo múa, Kiều Anh vẫn được nhiều đạo diễn nhớ đến khi cần vai nữ chính có vẻ ngoài hiền hậu và tính cách u buồn. Từ vai Hoa trong bộ phim “Tình khúc bạch dương” phát sóng năm 2017 đến nay, cô không tham gia dự án điện ảnh nào. Chỉ đến khi cầm trên tay kịch bản “Hồ sơ cá sấu” cùng lời mời của đạo diễn Mai Hiền, nữ diễn viên mới quyết định trở lại.

Năm 2019, Kiều Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Ngoài học múa, cô còn học đạo diễn sân khấu và tham gia dàn dựng một số tiết mục cho nhà hát. Ở đời thường, Kiều Anh là người rất năng động, không chỉ làm nghệ thuật mà còn kinh doanh. Cô từng mở trường múa cho trẻ em.

Kiều Anh ‘kể khổ’ khi đóng phim ‘Hồ sơ cá sấu’ ảnh 4

Hiện tại, nữ diễn viên đang có cuộc sống riêng bình yên, hạnh phúc.

Sau đổ vỡ hôn nhân lần thứ nhất, hiện, Kiều Anh đang có cuộc sống hạnh phúc bên con trai riêng và chồng sắp cưới kém cô 5 tuổi. “Ở thời điểm này, khi đã trải qua nhiều biến cố, tôi yêu ai không quan trọng, chỉ cần hợp với mình là đủ. Không cần thiết phải là người quá ghê gớm để chứng minh cho thiên hạ biết mình có người yêu như thế nào”, nữ diễn viên bộc bạch.
Cô cũng thổ lộ không muốn nói nhiều về cuộc sống đời tư, kể cả chuyện con cái, bởi “Tôi thích một cuộc sống bình thường. Tôi đã trải qua đời sống của người nổi tiếng nên tôi hiểu cái giá mà người nổi tiếng phải trả như thế nào. Và tôi cũng không muốn những người bên cạnh mình bị ảnh hưởng vì điều đó”.
MỚI - NÓNG