Kiệt quệ vì con mắc tâm thần

Kiệt quệ vì con mắc tâm thần
TP - Ông Vũ Viết Phùng (SN 1955, trú tại thôn Dịch Diệp, Trực Chính, Trực Ninh, Nam Định) nhập ngũ năm 1978, đóng quân tại Đông Hà, Khe Sanh (Quảng Trị).

Cuối năm 1978, trước khi chuyển sang Campuchia chiến đấu, ông Phùng nghỉ phép về quê xây dựng gia đình với bà Mai Thị Dung. Bản thân bà Dung cũng từng phục vụ trong quân ngũ từ năm 1975 tại miền Nam, sau giải phóng mới xuất ngũ.

Năm 1979, bà Dung sinh con đầu Vũ Thị Dinh. Hồi nhỏ, Dinh luôn ốm quặt quẹo, trông bé hơn các bạn cùng tuổi. Năm 16 tuổi, Dinh bắt đầu có dấu hiệu thần kinh không bình thường. Vợ chồng ông Phùng đưa con đi khám, được bác sĩ cho biết Dinh bị thần kinh. Do không làm chủ được bản thân, mọi hoạt động hàng ngày của Dinh đều cần sự giúp đỡ, hỗ trợ của gia đình.

Hiện nay, bệnh tâm thần của chị Dinh ngày càng nặng. Lúc nhẹ Dinh đánh bố mẹ, đập phá đồ vật xung quanh; còn khi cơn nặng thì xé nát quần áo, cào cấu cơ thể, gào thét, chửi bới và đánh những người đến gần mình. Trước tình cảnh trên, vợ chồng ông Phùng phải đưa Dinh vào buồng riêng để con đỡ đập phá, chửi bới xung quanh.

Hiện nay, do sức khỏe yếu nên bà Dung không còn khả năng lao động, chỉ ở nhà trông con. Thu nhập của gia đình nghèo này hoàn toàn trông vào ông Phùng. Do không được khỏe, ông Phùng phải đào thửa ruộng canh tác của gia đình để nuôi cá, thu hoạch chỉ đủ rau cháo qua ngày.

Mong tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa giúp đỡ gia đình ông Phùng giảm bớt khó khăn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi theo địa chỉ gia đình, hoặc Ban Bạn đọc báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

Bạn đọc có thể chuyển tiền giúp gia đình ông Phùng  vào tài khoản: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Tên tài khoản: BÁO TIỀN PHONG. Số tài khoản: 1231 0000 062175. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Quang Trung, Hà Nội.

MỚI - NÓNG