Khuất phục đá núi

Cán bộ đội công tác số 3 (Ban Chỉ huy quân sự Mèo Vạc, Hà Giang) hướng dẫn kỹ thuật trồng rau cho nhân dân địa phương
Cán bộ đội công tác số 3 (Ban Chỉ huy quân sự Mèo Vạc, Hà Giang) hướng dẫn kỹ thuật trồng rau cho nhân dân địa phương
TP - Ở nơi thời tiết đặc biệt khắc nghiệt, nước không đủ làm xanh cây rừng, có những người lính cần mẫn gùi từng nắm đất, xây từng mét vuông vườn để trồng rau, chăm chút từng chậu cây cảnh... Họ là cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy quân sự huyện Mèo Vạc (Hà Giang).
Cán bộ đội công tác số 3 (Ban Chỉ huy quân sự Mèo Vạc, Hà Giang) hướng dẫn kỹ thuật trồng rau cho nhân dân địa phương
Cán bộ đội công tác số 3 (Ban Chỉ huy quân sự Mèo Vạc, Hà Giang) hướng dẫn kỹ thuật trồng rau cho nhân dân địa phương.

Đá núi cúi đầu

Mèo Vạc với những dãy núi đá tai mèo dựng đứng, mùa này hứng cái lạnh tái tê. Ban CHQS huyện Mèo Vạc đóng quân ở thị trấn song cũng không tránh khỏi cảnh “ăn trên đá, ngủ trên đá, bước chân khỏi nhà đã va phải đá”.

Xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị xanh- sạch - đẹp, chuồng trại, vườn cơ bản là điều ấp ủ lâu nay của cán bộ, chiến sỹ. Biến ước mơ thành hiện thực, chiến dịch khai phá, cải tạo những dãy đá tai mèo để xây dựng vườn, giàn, chuồng trại theo hướng cơ bản để phục vụ chính đời sống của mình được triển khai, thực hiện quyết liệt, lâu dài.

Bằng tất cả các phương tiện có được, cán bộ, chiến sỹ đơn vị tập trung phá đá, san gạt mặt bằng. Những nơi khó khăn, họ tiến hành phương pháp đốt thủ công để phá đá. Những mảnh vườn nhỏ nhắn chừng vài mét vuông dần được hình thành. Lúc này, cán bộ chiến sỹ đơn vị tỏa đi khắp nơi, gùi từng gùi đất quý giá đổ vào những “mảnh vườn đá”. Cây rau mang nặng sức người cũng bén rễ, xoè tán.

Không dừng lại ở đó, cán bộ, chiến sỹ đơn vị lại tiếp tục đập đá, san gạt mặt bằng làm chuồng trại, xây dựng hệ thống dẫn nước, bể chứa nước sinh hoạt, nước thải, hầm biogas... Kiên trì, bền bỉ, cán bộ, chiến sỹ đơn vị đã xây dựng 850m2 chuồng trại chăn nuôi lợn, nhím; trên 840 m2 vườn rau, gần 200 chậu cây cảnh; khoanh nuôi, trồng, chăm sóc, bảo vệ 450 ha rừng…

Chắt chiu từng giọt nước

Nhìn những mảnh vườn rau nhỏ nhắn với ô, thửa được xây bằng bê tông theo hình thức ruộng bậc thang, Đại tá Nguyễn Đức Hải, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Mèo Vạc, nói: “Ở đây, đất và nước đều rất quý. Để tránh đất bị trôi, chúng tôi phải xây bao lại bằng bê tông”.

Mọi nguồn nước hiếm hoi từ khe núi, nước mưa từ mái nhà, nước sinh hoạt của bộ đội đều có hệ thống dẫn vào bể chứa tập trung. Tất cả đều tuân thủ chặt chẽ theo quy trình khép kín, liên hoàn và tận dụng triệt để.

Trong những ngăn chuồng xây kiên cố, gần chục con lợn nái huyên náo đòi ăn . Trung tá Thào Mí Dính, Chủ nhiệm Hậu cần đơn vị cho biết: Hằng năm, số lợn nái của đơn vị cung cấp hơn 60 con giống. Ngoài việc bảo đảm giống nuôi trong đơn vị, số còn lại đơn vị cho dân quân, tự vệ trên địa bàn nuôi theo hình thức, đơn vị đầu tư con giống và chia lợi nhuận sau bán theo thỏa thuận.

“Thực tế, việc đầu tư con giống được anh em ủng hộ và đã giúp được một số gia đình dân quân thoát nghèo” - Anh Dính nói.

Bên cạnh trại chăn nuôi lợn, đơn vị cũng xây dựng chuồng nuôi hơn 10 đôi nhím. Số nhím này góp phần nâng cao hiệu quả công tăng gia sản xuất vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Kết quả trên tuy không lớn song rất ý nghĩa bởi được làm nên từ chính mảnh đất vốn trọc trơ đá núi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG