Không phải lời khuyên nào cũng phù hợp, hãy cân nhắc trước khi lựa chọn!

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Nếu có một ngày em cảm thấy "lạc lối" giữa rất nhiều những lời chỉ dẫn, hãy tự hỏi chính mình: Em mong muốn điều gì nhất? Đáp án ấy có thực sự phù hợp với em không? Bằng cách đó, em sẽ tìm được cách đưa mình thoát ra khỏi "mê cung". 

Hoang mang trước rất nhiều ngã rẽ và "lạc lối" giữa vô vàn chỉ dẫn

Em đã bao giờ cảm thấy mất phương hướng khi xung quanh mình có quá nhiều lời khuyên, rằng em nhất định phải thi đậu vào trường Đại học này, ngành học này; em nhất định phải chọn yêu một người như thế này; em nên ăn mặc theo phong cách này, trang điểm theo phong cách kia; em cần phát triển thêm kỹ năng abc, xyz...

Ai là người đã nhiệt tình đưa cho em rất nhiều những lời khuyên đó? Là người thân, bạn bè, sếp, người lạ tốt bụng... Là những người hiểu em, lo lắng cho em, có kinh nghiệm sống hơn em, hoặc có trực giác tốt hơn em... Tất cả đều đáng tin, đều đáng để lắng nghe và trải nghiệm.

Không phải lời khuyên nào cũng phù hợp, hãy cân nhắc trước khi lựa chọn! ảnh 1

Một ngày, em chợt nhận thấy mình bị "lạc lối" giữa rất nhiều những lời-chỉ-dẫn khác nhau.

Nhưng, em sẽ cảm thấy bối rối nếu ở cùng một thời điểm, em nhận được những lời khuyên khác nhau cho cùng một vấn đề. Giống như việc em bị mắc kẹt ở ngã năm ngã sáu, và bủa vây là các tấm biển chỉ dẫn ghi rằng "Hướng này chắc chắn sẽ về đích!". Em nên chọn hướng nào? Tung đồng xu mà phó mặc cho "may-rủi"?

Đừng phớt lờ "lời chỉ dẫn" từ bên trong

Mọi lời khuyên dù sâu sắc đến đâu, hợp lý hợp tình và đầy thuyết phục như thế nào, thì em cũng đừng quên rằng, tất cả chỉ mang tính chất tham khảo.

Nếu em đang yêu một chàng trai đang trong giai đoạn gầy dựng sự nghiệp và một chàng trai khác tiến tới và nói với em rằng "Hãy chia tay bạn trai đi. Anh có thể lo cho em một cuộc sống tốt hơn, vì anh đã có sự nghiệp", em nhận lời hay từ chối?

Nếu em đang băn khoăn trước hai công việc yêu thích: Một bên là đam mê nhưng thu nhập trung bình, còn bên kia là thu nhập cao nhưng không hề là công việc em yêu thích. Bố mẹ khuyên em nên chọn công việc có thu nhập cao, bạn bè khuyên em nên sống vì đam mê, em sẽ nghe theo lời khuyên nào?

Không phải lời khuyên nào cũng phù hợp, hãy cân nhắc trước khi lựa chọn! ảnh 2

Lời chỉ dẫn từ bên trong luôn mang tính chất quyết định.

Cuộc đời không phải là trò chơi để em có cơ hội tung đồng xu "hên xui", "may rủi". Những chỉ dẫn khác nhau sẽ đưa em tới những con đường khác nhau. Nếu đi sai đường, em vẫn tự tin cho rằng mình có thể chọn quay đầu để chọn lại, tuy sẽ mất kha khá thời gian và cơ hội tốt. Nhưng, làm thế nào để biết mình đang đi đúng hay đi sai đường? Có lẽ nào, vừa đi em lại vừa hỏi đường tiếp? Và em biết hỏi ai?

Chúng ta vẫn mải mê lắng nghe rất nhiều những lời khuyên từ bên ngoài, cho dù ngay lúc đó, có một tiếng nói bên trong vẫn kiên trì nói với chúng ta rằng: "Có điều gì đó không ổn", "Đừng, đừng chọn đáp án đó", "Sao mình không cảm thấy vui?"... Vì quá tin tưởng một ai đó, chúng ta quyết định "chọn đại" một đáp án, mà không trăn trở rằng đáp án đó có phải là đáp án chính bản thân mình muốn chọn hay không. Đó là một sơ suất! Bởi người đưa ra lời chỉ dẫn có thể hiểu em, lo lắng cho em, có kinh nghiệm sống nhiều hơn em và trực giác tốt hơn em, nhưng người đó không phải là em.

Chúng ta là những cá thể hoàn toàn khác biệt với những nét tính cách khác biệt, cảm xúc khác biệt, mơ ước khác biệt, năng lực khác biệt. Như một chú sóc không thể khuyên chú cá sấu rằng: "Này cậu, hãy ăn hạt dẻ đi, hạt dẻ ngon vô cùng. Và cậu hãy leo lên cây để sống như tớ!".

Mọi lời chỉ dẫn sẽ chỉ thực sự phát huy tác dụng khi em đặt cảm nhận, suy nghĩ, năng lực và mong muốn của mình ở chính giữa. Em cân nhắc, trăn trở, đắn đo và luôn tự hỏi chính mình: Mình muốn điều gì nhất? Điều gì thực sự phù hợp? Bằng cách đó, em sẽ nhận được lời khuyên hợp lý nhất, từ chính em.

Không phải lời khuyên nào cũng phù hợp, hãy cân nhắc trước khi lựa chọn! ảnh 6
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm