Không phải con gái đều là những kẻ 'đào vàng'

Không phải con gái đều là những kẻ 'đào vàng'
TP - Tôi đã có hoàn cảnh gần giống anh Hoàng Thế H. (Quận Bình Thạnh, TpHCM) tác giả bài viết Những nẻo “tìm vàng” đăng trên TP cuối tuần số 34  ra tuần trước. Tuy vậy, tôi đã có cách lý giải khác anh và tôi trộm nghĩ, đó là cách hiểu tích cực hơn.
Không phải con gái đều là những kẻ 'đào vàng' ảnh 1
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Qua diễn đàn này, tôi muốn trao đổi cởi mở, hầu mong có thể giúp anh và những người cùng tâm sự thoát khỏi tình trạng hoang mang mất lòng tin vào tình yêu.

Trước hết cũng phải chia sẻ với anh, tôi rất thông cảm với tâm trạng của anh, khi hai lần đều bị người yêu ruồng bỏ, và đều gắn với những giai đoạn khó khăn trong công việc của mình.

Bản thân tôi cũng đã phải chia tay với người yêu đầu tiên là người bạn học cùng trường đại học. Mối tình đầu dù rất thiêng liêng nhưng cuối cùng cũng tan vỡ khi người yêu tôi đặt chuyện thu nhập, chuyện làm ở những chỗ “ngon” lên quá cao.

Tôi không phản đối chuyện đó, nhưng tôi không cho rằng phải đạt được những điều đó bằng mọi giá. Thế là chúng tôi chia tay và cô ấy cũng khá nhanh chóng có được bạn tình mới nhưng buồn thay lại không bền...

Với tôi, đó là niềm tin của mỗi người, và mình hãy cứ sống theo niềm tin của mình. Niềm tin của tôi là: Tình yêu đích thực không bị quyết định bằng vật chất! Và đến nay, tôi đã có được nó dù không dễ dàng.

Tuy nhiên, tôi sợ rằng cái nhìn của anh có phần mặc cảm với chuyện đó. Anh từng yêu một người, và người đó sẵn sàng bỏ anh chỉ vì “thu nhập thấp và nghèo này thì biết lấy gì ăn” bất chấp mọi thứ khiến “tình yêu đẹp, tình yêu sét đánh” tan biến. Đau lắm chứ. Nhưng đau không có nghĩa là anh phải “giàu có cho người ta đỡ khinh mình, như người yêu cũ”.

Giàu có là tốt, nếu đó là kết quả của lao động lương thiện. Cái đó không bàn, nhưng giàu có để “người yêu đỡ khinh” tôi cho đó là cái nhìn mặc cảm, yếu đuối.

Chính vì bị phụ thuộc vào “điều kiện” mà anh tự đặt cho mình đó, nên anh đã một lần nữa, sa bẫy của những cô nàng thực dụng, để rồi khi anh vừa lâm vào tình trạng khó khăn thì loại “người yêu” này đã ráo hoảnh muốn chia tay.

Anh than rằng bị “tình yêu quất cho những đòn chí mạng”, nhưng thưa anh, liệu đó có phải là tình yêu? Hay chỉ là tình cảm của riêng anh, còn phía bên kia thì “yêu” chỉ vì anh “không tiếc gì với cô ấy”?

Tình yêu và hạnh phúc là thứ “của riêng” quý giá. Anh mong muốn “M. trở thành người vợ khiến tôi hãnh diện”. Anh lại mong “một ngày nào đó, K. .(người yêu cũ) sẽ phải nhìn thấy hạnh phúc của tôi”?!

Thưa anh, có lẽ anh đã có chút nhầm lẫn chăng, tại sao lại phải “cay cú” (xin lỗi anh nhé) đến như thế? Những kẻ “Tìm vàng”, họ sẽ có vật chất (cứ cho là thế), nhưng còn tình yêu đích thực, họ làm gì có, vậy tại sao ta phải lưu tâm đến họ?...

Vậy nên, với sự đồng cảm giữa những người đàn ông, tôi mong anh có được một giai đoạn bình yên, lắng lại. Để rồi sau đó, anh sẽ có một tình yêu dung dị, tự nhiên như nó vốn có. Không phải tất cả con gái đều là những kẻ “đào vàng” đâu, miễn là ta biết cách nhận ra họ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.