'Không nhớ hiến máu bao nhiêu lần nhưng sẵn sàng khi có cơ hội'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đó là chia sẻ của các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh An Giang tại Ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV được tổ chức tại Trường Đại học An Giang.

Sáng 24/3, hàng trăm sinh viên, đoàn viên và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh An Giang đã đến tham gia Chủ nhật Đỏ với thông điệp “Hiến máu cứu người – sinh mệnh của bạn và tôi”.

Chia sẻ với phóng viên, Trung tá Trần Đức Lễ - Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (PA06 - Công an tỉnh An Giang) chia sẻ: “Tôi tham gia hiến máu tình nguyện đến nay được 19 hay 20 lần gì đó, không nhớ con số chính xác nhưng sẵn sàng tham gia khi có cơ hội".

Theo Trung tá Lễ, lần đầu anh hiến máu vào năm 2002, khi đó người thân phẫu thuật tim ở TP. HCM và phải cần máu gấp. Kể từ đó, anh liên tục hiến máu cho đến nay. Trong lực lượng vũ trang nói chung và công an nói riêng, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn tích cực tham gia hiến máu trên tinh thần tự nguyện vì cộng đồng.

'Không nhớ hiến máu bao nhiêu lần nhưng sẵn sàng khi có cơ hội' ảnh 1

Đại uý Trần Hùng Cường (Công an tỉnh An Giang) với 20 lần hiến máu.

Tương tự, Đại uý Trần Hùng Cường – Phòng PA06 cho biết, anh tham gia hiến máu từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đến nay đã 20 lần. “Mỗi khi cơ quan phát động phong trào này, các anh em trong đơn vị sẵn sàng tham gia. Ngoài ra, tôi cũng tuyên truyền cho người dân, gia đình về ý nghĩa của việc hiến máu để phong trào này ngày càng lan toả”, đại uý Cường chia sẻ.

Đại uý Cường cho biết thêm, việc hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, có ý nghĩa nhân văn. Với vai trò của lực lượng công an vì dân phục vụ, các anh em chiến sĩ luôn luôn sẵn sàng cho đi những giọt máu của mình để cứu những người trong cơn nguy nan, những người đang cần máu để bảo vệ mạng sống của mình.

'Không nhớ hiến máu bao nhiêu lần nhưng sẵn sàng khi có cơ hội' ảnh 2

Thượng uý Trần Hà Hải Anh tại ngày Hội Chủ nhật Đỏ.

Thượng uý Trần Hà Hải Anh – Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang chia sẻ: “Tôi có 13 năm công tác trong ngành công an, hôm nay là lần thứ 10 tôi tham gia phong trào này. Hiến máu có ý nghĩa hết sức tích cực, thể hiện nghĩa cử cao đẹp và tinh thần tình nguyện của người chiến sĩ Công an nhân dân".

'Không nhớ hiến máu bao nhiêu lần nhưng sẵn sàng khi có cơ hội' ảnh 3
'Không nhớ hiến máu bao nhiêu lần nhưng sẵn sàng khi có cơ hội' ảnh 4

Hàng trăm bạn trẻ, lực lượng công an tham gia hiến máu.

'Không nhớ hiến máu bao nhiêu lần nhưng sẵn sàng khi có cơ hội' ảnh 5
'Không nhớ hiến máu bao nhiêu lần nhưng sẵn sàng khi có cơ hội' ảnh 6
Những nghĩa cử cao đẹp, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND.

Có mặt từ rất sớm, bạn Nguyễn Văn Vững - Cựu sinh sinh viên Trường Đại học An Giang chia sẻ: “Em học ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, tốt nghiệp năm 2016. Từ đó đến nay, khi hay tin nhà trường tổ chức hiến máu, em sắp xếp công việc để tham gia”.

Vững cho biết, em bắt đầu tham gia hiến máu từ khi bước chân vào giảng đường đại học. Hiến máu tình nguyện là hoạt động có ý nghĩa thiết thực “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, từ đó có thể giúp đỡ những người có hoàn cảnh không may trong cuộc sống. Đến nay, em đã cho máu được 13 lần.

'Không nhớ hiến máu bao nhiêu lần nhưng sẵn sàng khi có cơ hội' ảnh 7

Cựu sinh viên Trường Đại học An Giang tham gia hiến máu.

'Không nhớ hiến máu bao nhiêu lần nhưng sẵn sàng khi có cơ hội' ảnh 8

Anh Trần Trung Quốc - Phó bí thư Đoàn Trường Đại học An Giang (đại diện nhà trường) nhận 2 bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang về những thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện. Ảnh: Nhật Huy.

MỚI - NÓNG