Không nên kế hoạch với tình yêu

Không nên kế hoạch với tình yêu
TP - Bài “Đừng tự giam mình” của bạn Nguyễn Hoàng Hoa Mai (Đà Nẵng) trên diễn đàn này (xem Tiền phong cuối tuần số 41) đã xới lên một cuộc tranh luận mới.
Không nên kế hoạch với tình yêu ảnh 1
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Bạn đã viết rất chân thành: Tôi chỉ muốn chia sẻ với những bạn đang sống trong cảm giác lười yêu: Đừng tự giam mình trong những tâm sự nặng nề. Hãy mở lòng mình và tham gia vào những cuộc vui bạn bè lành mạnh. Cơ hội sẽ đến...

Tuy nhiên, kinh nghiệm của người này không phải là kinh nghiệm của người khác, dù cách của bạn Mai đã đem lại kết thúc như trong mơ. Bạn Vũ Thị O. (Tp Hạ Long, Quảng Ninh) với bài “Tôi không còn tin” (Tiền Phong cuối tuần số 46) lại đưa ra một góc nhìn và chiêm nghiệm khác.

Theo bạn O, “công thức để chữa “bệnh lười yêu” của bạn Mai chưa chắc đã đúng. Với bạn O thì những hình thức này chỉ đúng “về lý thuyết là sẽ tăng cường các “cơ hội” - nhưng với bạn O thì những cơ hội dù rất nhiều nhưng cũng chẳng “đâm hoa kết nụ” được.

Và bạn O còn cho rằng: “Sự giúp đỡ của bạn bè trong chuyện này là cần, nhưng không quá lớn như nhiều người nhầm tưởng”.

Nhóm bạn gái của tôi gồm ba bạn (thêm tôi là bốn) rất thích đọc điễn đàn Lười yêu này. Với bài của bạn O, tất cả các bạn đều tỏ ra bực bội vì nghe lời “nói ngược”.

Tuy nhiên, đọc kỹ bài bạn O, tôi thấy bạn không hề nói để gây sốc. Đây là chuyện thật của bạn. Và chính vì vậy tôi muốn tâm sự trao đổi với bạn vài điều.

Bạn là một cô gái quảng giao, làm một công việc gặp gỡ quen biết với rất nhiều người. Thế nên dường như bạn không thiếu các mối quan hệ, cái bạn thiếu chính là người phù hợp với “kế hoạch” của bạn. Mà bạn thì không úp mở, nói ngay rằng mình “vốn là một người làm gì cũng có kế hoạch”.

Tôi nghĩ việc này không xấu, đã là con gái, ai chả có những mong muốn, những sắp đặt cho tương lai. Nhưng sự khác nhau chính là ở những tiêu chuẩn.

Hình như tiêu chuẩn càng cụ thể thì... càng khó. Ví dụ, muốn gặp một chàng trai cởi mở, thông minh sẽ dễ hơn gặp một chàng trai có bằng thủ khoa hoặc một chàng làm MC truyền hình!

Những yêu cầu của bạn về người yêu nghe thì có vẻ dễ, nhưng khá khó đấy. Này nhé: Họ phải “có công việc ổn định, trong ngành kinh doanh càng tốt, thứ hai là phải lịch sự, ưa nhìn, thứ ba là phải mạnh mẽ nhưng tế nhị”.

Nói nghe dễ vậy, nhưng tôi có thể hình dung ngay người bạn muốn phải là một người đàn ông đã khá thành đạt. Mà đã vậy thì việc họ hoặc đã có vợ, hoặc đã có... vợ sắp cưới là chuyện đương nhiên!

Mong muốn của bạn, tôi tôn trọng, nhưng phải chăng bạn quá khắt khe? Có phải tất cả những chàng không có “rơ mooc” thì đều có những “khiếm khuyết”.

Tôi nhớ, có một câu ngạn ngữ nổi tiếng của Pháp: “muốn là vợ của một ông tướng, thì hãy lấy viên thiếu úy”.

Hành trình trở thành ông tướng của một người đàn ông, sẽ có bóng dáng người bạn đời bên cạnh. Mà như vậy mới quý. Còn mọi cái đã sẵn sàng ra đó, chỉ chờ một người đến “chấm” là xong thì còn gì là hay nữa. Mà, nói vậy, việc “chấm” đó đâu có dễ.

Thế nên, tôi nghĩ bạn hãy mở thêm các giới hạn của mình. Có thể bạn vẫn “lên kế hoạch”, nhưng đừng kỹ quá, đừng xa quá, đừng chi ly quá. Ngoài ra, theo tôi, bạn cũng nên cho con tim mình “thở”! Nghĩa là, nó có những lý do của nó, mà lý trí không thể can thiệp. Bạn đừng tự bóp nghẹt tim mình.

Hình như vì bạn sống lý trí quá , bạn cũng tự thấy “tim tôi đúng là bằng đá, nhưng không phải là đá cuội, mà là đá lạnh” nên mối tình đầu của bạn giờ chỉ còn là: “mọi điều vừa như có lý vừa như vô lý”.

Thật ra, tình yêu có lý lẽ riêng của nó, không phải nó chỉ có những nghề nghiệp, thu nhập, bằng cấp, nhà cửa... Tóm lại, nó không phải là cái hoạch định chi ly được. Bạn hoạch định hết mọi cái, bạn muốn thâu tóm hết người đàn ông của bạn. Đó có phải là điều tốt trong tình yêu không?

Tôi mong bạn nên mở cửa cho con tim mình. Sự tin tưởng vào tình yêu sẽ đến từ việc đó.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.