Không Messi, Barca khó hoàn hảo

Messi nhận tin vui cá nhân trong ngày Barca đứt mạch bất bại. ​
Messi nhận tin vui cá nhân trong ngày Barca đứt mạch bất bại. ​
TP - Không có Messi trong đội hình, giấc mộng vô địch La Liga 2017/2018 với thành tích bất bại của đội bóng xứ Catalan tan thành mây khói sau thất bại 4-5 trước Levante ở vòng 37 La Liga rạng sáng qua.

Dù đã giành chức vô địch La Liga 2017/2018 sớm trước 4 vòng đấu, Barcelona vẫn còn mục tiêu để phấn đấu cho tới trận đấu cuối cùng khi mùa giải chính thức hạ màn.

Nếu giành chiến thắng ở tất cả các trận đấu còn lại, đội bóng xứ Catalan sẽ là CLB đầu tiên không thua trận nào tại La Liga.

Đó sẽ là cột mốc đáng nhớ trong lịch sử của CLB và cả giải đấu hàng đầu châu Âu. Dĩ nhiên, HLV Valverde rất muốn chinh phục nó ngay trong năm đầu tiên dẫn dắt CLB tầm cỡ như Barcelona.

Thế nhưng, giấc mộng của Barcelona đã tan thành mây khói trong chuyến làm khách đến sân Ciutat de Valencia của Levante ở vòng 37 La Liga rạng sáng qua.

Trận này, ngoài quyết định cho siêu sao Lionel Messi ở nhà nghỉ dưỡng, HLV Valverde vẫn tung ra sân đội hình mạnh với nhiều hảo thủ như Luis Suarez, Philippe Coutinho và Ousmane Dembele...

Dù vậy, thiếu vắng Messi trong đội hình, Barca dường như đánh mất chính mình. Các cầu thủ thi đấu rời rạc và thiếu kết dính. Hệ quả, chưa đầy 1 giờ bóng lăn, đội chủ sân Nou Camp đã nhận thất bại với tỷ số không tưởng 1-5.

Dù Barca sau đó gỡ lại được ba bàn, nhưng vẫn không tránh khỏi thất bại. Đáng buồn hơn, chuỗi trận bất bại của đội bóng xứ Catalan mùa này cũng chính thức dừng lại ở con số 36.

Sau trận đấu, HLV Valverde không giấu nổi sự tức giận khi đội bóng của ông gục ngã ngay vòng áp chót của mùa giải: “Tôi rất tức giận khi không thể kết thúc mùa giải với thành tích bất bại nhưng giờ đây tôi không thể làm gì để thay đổi được kết quả. Chúng tôi phải chấp nhận kết quả này và tiếp tục tiến về phía trước. Dù sao đi nữa đây cũng là một trận đấu tuyệt vời với nhiều bàn thắng dành tặng người hâm mộ. Đối thủ của chúng tôi thi đấu rất tốt và hiệu quả”, Valverde nói.

Dù không ra sân ở trận này, siêu sao Messi vẫn đón nhận tin vui khi gần như đã nắm chắc trong tay danh hiệu cao quý Chiếc giày vàng châu Âu.

Do Premier League 2017/2018 đã kết thúc rạng sáng nay, hai chân sút Mohamed Salah (Liverpool) và Harry Kane (Tottenham) sẽ không còn cơ hội bám đuổi Messi trong cuộc đua giành danh hiệu này. 

Bàn mở tỷ số trong thắng lợi 4-0 trước Brighton giúp Salah trở thành cầu thủ đầu tiên chạm mốc 32 bàn một mùa Ngoại hạng Anh.

Tương tự, dù lập cú đúp giúp Tottenham hạ Leicester 5-4, Harry Kane chỉ kết thúc mùa giải với 30 bàn. Ở các giải đấu khác, các đối thủ khác cũng đã sớm giương cờ trắng.

Trong khi đó, Messi đang có 34 bàn ở La Liga mùa này và đang có cơ hội gia tăng số lượng bàn thắng khi Barca đón tiếp Real Sociedad ở trận đấu cuối cùng của mùa giải tại vòng 38 La Liga cuối tuần này.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.