Không được thi đại học vì…vung dao chém người

Không được thi đại học vì…vung dao chém người
Một nam sinh có khả năng sẽ không được dự thi đại học do vừa bị Công an bắt giữ vì dùng dao chém trọng thương 2 người hàng xóm.

Không được thi đại học vì…vung dao chém người

Một nam sinh có khả năng sẽ không được dự thi đại học do vừa bị Công an bắt giữ vì dùng dao chém trọng thương 2 người hàng xóm.

Chỉ một phút nông nổi, người thiếu niên này đã tự đánh mất tương lai của chính mình
Chỉ một phút nông nổi, người thiếu niên này đã tự đánh mất tương lai của chính mình.
 

Ngày 20/6, Công an phường Linh Tây, quận Thủ Đức-TP.HCM vừa bàn giao đối tượng Vũ Văn Trung (19 tuổi) về Đội CSĐT Công an quận Thủ Đức để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi “cố ý gây thương tích”.

Vụ việc xảy ra vào xế trưa ngày 18/6, giữa mẹ của Trung là bà Duyên (ngụ số 8, đường 9, phường Linh Tây, quận Thủ Đức) và vợ chồng anh Nguyễn Văn Lỡi (43 tuổi, sống sát bên) xảy ra mâu thuẫn trong việc cạnh tranh buôn bán thịt heo dẫn đến đánh nhau.

Lúc này Trung đi ôn thi đại học về (Trung vừa tốt nghiệp trung học phổ thông) thấy xảy ra vụ việc đã chụp lấy con dao chặt thịt vung chém nên anh Lỡi đưa tay lên đỡ và bị trọng thương. Chưa dừng lại đó Trung chém tiếp em trai anh Lỡi khi người này chạy vào ứng cứu. Hiện cả 2 nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM.

Ngay sau khi gây án Trung bỏ trốn và đến tối cùng ngày được gia đình vận động trở về và đã bị Công an phường Linh Tây bắt giữ.

Theo Vũ Sơn
Kiến Thức

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG