Không biết chủ đã chết vì COVID-19, chú chó kiên nhẫn đợi ở bệnh viện suốt 3 tháng

HHT - Chú chó trung thành của một bệnh nhân qua đời vì COVID-19 đã chờ chủ nhân bên ngoài sảnh của một bệnh viện ở Vũ Hán (Trung Quốc) suốt 3 tháng.

Chú chó 7 tuổi tên Tiểu Bảo (Kho báu nhỏ) đã đến Bệnh viện Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc cùng chủ nhân lớn tuổi của nó vào thời điểm dịch COVID-19 đạt đỉnh hồi tháng Hai.

Đáng buồn thay, bệnh nhân cao tuổi đã không thể sống sót trước trước bệnh tật sau 5 ngày điều trị. Chủ nhân của chú chó là một trong số 3.869 người chết vì COVID-19 trong thành phố Vũ Hán (Trung Quốc).

Chú chó không hay biết rằng chủ nhân của nó sẽ mãi mãi chẳng trở về nữa. Tiểu Bảo kiên nhẫn đợi chủ của mình tại sảnh bệnh viện trong hơn 3 tháng. Trong thời gian này, nó được các nhân viên bệnh viện cho ăn.

Không biết chủ đã chết vì COVID-19, chú chó kiên nhẫn đợi ở bệnh viện suốt 3 tháng ảnh 1

Chú chó Tiểu Bảo chờ ở sảnh bệnh viện nơi chủ nhân của nó từng điều trị.

Ngày 13/4, sau khi chính quyền Vũ Hán dỡ bỏ lệnh phong tỏa và siêu thị bệnh viện mở cửa trở lại, chú chó Tiểu Bảo được cô Wu Cuifen, chủ cửa hàng, chăm sóc.

Cô Wu nói: “Lần đầu tiên tôi chú ý đến chú chó nhỏ khi trở lại làm việc vào giữa tháng 4. Tôi gọi nó là Tiểu Bảo. Đó là tên tôi đặt cho nó. Họ nói với tôi rằng chủ của Tiểu Bảo, một người lớn tuổi, đã nhiễm virus corona. Sau đó ông ấy qua đời nhưng Tiểu Bảo không biết và nó vẫn ở lại bệnh viện để chờ ông ấy”.

“Nó không bao giờ rời khỏi bệnh viện. Thật vô cùng cảm động và rất trung thành. Tôi làm quen với con chó và sau đó đưa nó vào cửa hàng. Mỗi sáng khi tôi mở cửa, Tiểu Bảo sẽ ở đó đợi tôi. Nó tiễn tôi về vào cuối mỗi ngày”.

Không biết chủ đã chết vì COVID-19, chú chó kiên nhẫn đợi ở bệnh viện suốt 3 tháng ảnh 2

Chú chó được một chủ cửa hàng trong bệnh viện chăm sóc.

Cô Wu nói, Tiểu Bảo nhất quyết không chịu rời đi ngay cả khi mọi người cố tình thả nó ở một nơi nào đó rất xa, nó vẫn tìm đường quay lại bệnh viện để đợi chủ nhân.

Hôm 20/5, khi số lượng bệnh nhân tới bệnh viện ngày càng đông, nhân viên nhận được khiếu nại về việc chú chó đi lang thang khắp hành lang. Các y tá đã liên lạc với Hiệp hội bảo vệ động vật nuôi Vũ Hán để họ tới đón nó. Các bác sĩ thú y sau đó chăm sóc và điều trị cho Tiểu Bảo. Hiệp hội đang tìm kiếm chủ nhân mới cho Tiểu Bảo với mong muốn chú chó có một cuộc sống mới tốt hơn.

Theo Dailymail
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm