Khoe quen lãnh đạo Bộ Công an để lừa chạy trường

Bị cáo Hùng tại tòa
Bị cáo Hùng tại tòa
TPO - Hùng khoe có quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo Bộ Công an có thể xin cho con bà Mai đi học Trường trung cấp Cảnh sát vũ trang tại Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi cầm hơn 400 triệu đồng của nạn nhân, Hùng không thực hiện được việc.

Ngày 25/7, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Buôn Ma Thuột mở phiên tòa xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (1979, trú tại tổ 64, khu 6B, phường Nông Trang, TP. Việt Trì, Phú Thọ) về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tuyên phạt 8 năm tù giam.

Theo cáo trạng, Nguyễn Mạnh Hùng từng là cán bộ sĩ quan Công an thuộc Tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 2 Bộ Công an đóng trên địa bàn phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). 

Tháng 10/2012, Hùng xin xuất ngũ khỏi lực lượng Công an nhân dân trở về địa phương cư trú tại tổ 64, khu 6B, phường Nông Trang, TP. Việt Trì, Phú Thọ. Trong thời gian công tác, Hùng quen biết với bà Nguyễn Thị Mai ở Buôn Ma Thuột. 

Đã xuất ngũ nhưng Hùng vẫn tự giới thiệu mình có mối quan hệ thân thiết với các vị lãnh đạo Bộ công an có thể xin cho 2 người con của bà Mai đi học Trường trung cấp Cảnh sát vũ trang tại Hà Nội, giá mỗi suất 220.000.000 đồng. Tổng cộng số tiền mà Hùng đã nhận của mẹ con bà Mai là 440.000.000 đồng. 

Chờ mãi không thấy giấy báo gọi nhập học, gia đình bà Mai đã làm đơn tố cáo gửi lên cơ quan Công an TP Buôn Ma Thuột.

MỚI - NÓNG