Khó tin

Khó tin
TP - V-League có vẻ như muốn “ăn theo” thị trường chứng khoán, nghĩa là liên tục đảo chiều, gây ra những bất ngờ và không hợp với những người… yếu tim.

TMN-CSG được coi là một “hiện tượng” từ đầu mùa với những chiến thắng ân tượng trước TCDK-SLNA hay Bình Dương lại bất ngờ để thua đau đớn trên sân Lạch Tray. Thực tế thì cách cách lên ngôi của TMN-CSG không làm cho nhiều người “khoái”, bởi lối chơi của Thép-Cảng quá “rắn”, lấy tử thủ để rình rập chờ cơ hội phản công nhanh. Hơn thế nữa trong mùa giải 2006, ở những lần gặp nhau gần đây nhất, TMN-CSG đều giành thắng lợi và thắng đậm.

Ấy thế mà hôm qua, những tưởng một lần nữa Thép lại “đập vỡ” Xi măng thì ngược lại, HLV Vương Tiến Dũng đã làm nức lòng người hâm mộ Hải Phòng bằng triết lý bóng đá: “Không thể giành thắng lợi nếu chơi tử thủ”.

Hải Phòng vốn nổi tiếng đá “rát”, chơi “rắn”, có lẽ chính vì thế, cộng với những am hiểu về đội bóng cũ của Helio, De Jesus, Xi măng Hải Phòng đã cho Thép-Cảng không còn một mảnh giáp rời Lạch Tray. Ba trận không biết thua nhưng chỉ cần một trận đấu với Xi măng Hải Phòng, TMN-CSG bị trả cả vốn lẫn lãi. Thua nặng và thua đậm, biết đâu lại là một phương thuốc tốt cho TMN-CSG để họ thực sự biết mình đứng ở đâu, để tiếp tục chắt chiu, tìm điểm trụ hạng chứ chẳng dám mơ cao.

Còn với Xi măng Hải Phòng, chiến thắng hôm qua có nhiều ý nghĩa. Không chỉ là việc lấy ngôi đầu của TMN-CSG mà đánh dấu sự trở lại thực sự của những đứa con đã phải đi “lang thang” như Đào Thế Phong, Mai Ngọc Quang.

Khi mà ai cũng nghĩ rằng hàng thủ của TMN-CSG vững chắc nhất thì họ lại vỡ, cũng khó tin như trận đấu ở sân Vinh. Với đầy đủ lực lượng, Bình Dương gần như không có cửa ăn trước TCDK-SLNA song đến lúc thiếu người, Bình Dương lại có bàn thắng. 4 trận đấu vừa qua, Bình Dương - nhà đương kim vô địch đá sân nhà thì thua, sân khách lại thắng. Đó cũng là điều không dễ giải thích.

Và V-League, với những điều khó tin ấy, hóa ra lại đáng được mong chờ! 

MỚI - NÓNG