Khó khăn chồng chất trên vai HLV Miura

Liệu HLV Miura có bị chấn thương tinh thần từ những chỉ trích gay gắt thời gian qua?. Ảnh: VSI.
Liệu HLV Miura có bị chấn thương tinh thần từ những chỉ trích gay gắt thời gian qua?. Ảnh: VSI.
TP - Dù ngày 31/12 phải gút danh sách đội hình, nhưng U23 Việt Nam vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Tất cả những khó khăn đang chồng chất lên vai của HLV Miura.

Trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) chừng nửa tháng trước, những tiếng ồ thất vọng của các cổ động viên khi U23 Việt Nam vẫn chưa tạo ra dấu ấn nào đáng kể. Hai trận thua với 5 bàn thủng lưới, không có một bàn thắng, lại thua trước một đối thủ nghiệp dư của Nhật khiến nhiều người lo lắng. Rồi trận hòa sau đó với đội bóng hạng 2 Nhật Bản cũng cho thấy U23 chưa có đường ra.

Trên sân Gò Đậu, nơi trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và CLB Becamex Bình Dương, bên cạnh fan “cuồng nhiệt” thể hiện tình yêu với một số thành viên đội tuyển, nhiều CĐV khác đã giăng biểu ngữ đòi sa thải HLV Miura. Khi trận đấu kết thúc, đã có rất nhiều người hâm mộ đến xin chữ ký và chụp ảnh với HLV Miura khiến xe toàn đội phải chờ, nhưng cũng đã có nhiều băng rôn, biểu ngữ phản đối HLV Miura được treo trên khán đài. Ở một góc khán đài A có tấm băng rôn khá lớn với nội dung: “Miura ơi! hãy chọn lối đá kỹ thuật và phối hợp nhỏ”.

Tối 26/12, khi chia tay U23 Việt Nam và HLV Miura để trở về nắm đội hạng nhất Cà Mau, trợ lý HLV Trần Công Minh cho biết: “Trong khoảng thời gian làm việc với HLV Miura, ông giúp tôi rút tỉa được nhiều bài học về nghề. Có nhiều người phê bình, chỉ trích HLV người Nhật này vì cho rằng ông xây dựng lối chơi khô cứng, tôi thấy đó là sự bất công lớn, là chối bỏ những gì ông đã mang đến cho bóng đá Việt. Lối chơi mà ông xây dựng đòi hỏi nền tảng thể lực cao. Điều này tôi cũng muốn áp dụng cho Cà Mau trong thời gian tới”.

Khi đứng giữa 2 lựa chọn: U23 Việt Nam và đội hạng nhất Cà Mau, HLV Công Minh đã phân vân: “Được cùng HLV Miura dẫn dắt U23 Việt Nam đá giải châu lục là một vinh dự lớn nhưng khi Cà Mau cần, tôi buộc phải quyết định. Tôi đã nói chuyện với HLV Miura, ông ấy nói tôi đã chọn Cà Mau là đúng và không có gì phải lấn cấn. Công việc của tôi ở tuyển U23 sẽ có người khác lo. Và ông ấy đã chúc tôi thành công trong cương vị mới”.

Hàng loạt khó khăn

Trở lại chuyện HLV đội tuyển. Chưa một HLV ngoại nào khi dẫn dắt các ĐTQG ở Việt Nam có nhiều hơn 1 trợ lý nước ngoài, và nếu có thì trợ lý này là chuyên gia thể lực chứ không phải trợ lý chuyên môn. Không có trợ lý đồng hương giúp việc, HLV Miura phải xây dựng các ê-kíp làm việc từ đầu, thông qua tiến cử của VFF. HLV Miura phải làm quá nhiều việc nên khó có thể tập trung toàn tâm toàn ý lo chuyện chuyên môn. Thậm chí ông thầy người Nhật còn đề nghị VFF tăng cường một giám đốc kỹ thuật để chia sẻ bớt gánh nặng công việc ở đội tuyển.

HLV Miura đang đứng trước hàng loạt khó khăn. Khó khăn về tâm lý, khó khăn trong mối quan hệ, nhất là khi ông đã công khai chỉ ra những thói hư tật xấu của cầu thủ Việt, của người Việt, không “ngại” có thể gây va chạm với “ông chủ” VFF.

Hiện tại, ông Miura đang loay hoay với dàn cầu thủ mà ông rất muốn làm mới để tỏ rõ sự công bằng với dàn cầu thủ của ông Phó Chủ tịch VFF vừa qua đã chỉ trích ông rất nhiều trên các phương tiện thông tin cùng lời kêu gọi sa thải ông. Quả là rất khó khăn trước trận đánh lớn mà thành phần cầu thủ cứ bị mòn đi vì chấn thương.

Công bằng mà nói, ở cuộc so tài giữa U23 Việt Nam và B.Bình Dương, đội tuyển của ông Miura đã có màn trình diễn khá thuyết phục. Dù để gỡ hoà 1-1 vào phút cuối nhưng các cầu thủ U23 đã cho thấy sự tiến bộ.

Thời gian đang cạn dần và đội U23 vẫn chưa cho thấy một diện mạo của một đội bóng đại diện Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á – nơi toàn những đội bóng mạnh của châu lục.

Vấn đề bây giờ là xây dựng một đội tuyển có lối đá gắn kết và hàn gắn những chấn thương, kể cả chấn thương theo nghĩa đen của các cầu thủ do công tác y tế yếu kém ở CLB và có thể cả chấn thương tinh thần từ chính bản thân ông Miura.

MỚI - NÓNG