Khi thầy, trò trường cảnh sát lên đơn mua hàng giúp dân

TPO - Những ngày qua, 40 giáo viên và hơn 1.000 học viên viên Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân (TPHCM) tình nguyện tham gia tuyến đầu hỗ trợ cho công an các tỉnh phía nam. Đây là ngôi trường không những thường xuyên tham gia nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự mà thầy trò còn có truyền thống hưởng ứng các phong trào xã hội khác.
Khi thầy, trò trường cảnh sát lên đơn mua hàng giúp dân ảnh 1

Riêng tại TP.HCM có 40 giáo viên và 200 học viên tình nguyện giúp dân. Nhiều thầy giáo mang quân hàm Thượng tá, Đại tá vẫn không nề hà cùng sinh viên đi siêu thị và xuống tận nhà dân . Trong ảnh là thầy giáo Võ Thành Đạt (Trưởng khoa Ngoại ngữ - Tin học) đang kiểm tra một đơn hàng người dân nhờ mua thực phẩm.

Khi thầy, trò trường cảnh sát lên đơn mua hàng giúp dân ảnh 2

Hầu như ai cũng đã thuộc lòng chỗ kê các mặt hàng thiết yếu của các siêu thị, nên công việc lên đơn diễn ra khá nhanh. Các Trưởng khoa như Đại tá, PGS,TS. Trần Ngọc Đức; Đại tá, PGS, TS. Trần Chiến Thắng và Thượng tá, TS Võ Thành Đạt khi được hỏi đã cho biết, dù đang ngồi trên ghế nhà trường nhưng thông qua những hoạt động hỗ trợ thế này, các em học viên thêm hiểu danh xưng người chiến sỹ công an nhân dân là luôn gần dân trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Khi thầy, trò trường cảnh sát lên đơn mua hàng giúp dân ảnh 3

Ngoài mua giúp dân thực phẩm (thịt cá, rau củ, sữa, gia vị...), các học viên còn giúp dân mua thuốc men và nhiều thứ cần thiết khác.

Khi thầy, trò trường cảnh sát lên đơn mua hàng giúp dân ảnh 4

Sau khi đã gom hàng đầy đủ, thầy và trò vận chuyển giao lương thực thực phẩm về cho các hộ dân. Ngoài mua theo combo (gói có sẵn), thầy và trò trường Đại học Cảnh sát Nhân dân còn giúp mua lẻ.

Khi thầy, trò trường cảnh sát lên đơn mua hàng giúp dân ảnh 5

Ngoài những vùng xanh, các học viên còn đến những vùng đỏ có các gia đình F0, F1 giao thực phẩm. Trong ảnh, thầy giáo và các chiến sỹ công an tương lai chuyển đồ ăn cho một hộ dân ở quận 5 (TPHCM).

Khi thầy, trò trường cảnh sát lên đơn mua hàng giúp dân ảnh 6

Một cán bộ của trường giao hàng cho người dân tại thành phố Thủ Đức.

Khi thầy, trò trường cảnh sát lên đơn mua hàng giúp dân ảnh 7

Chị Lê Thị Kim Chi (14A Cống Quỳnh quận 1, TPHCM) cho biết: “Nhiều ngày nay, nhờ các thầy và học viên trường Đại học Cảnh sát Nhân dân ngày nào cũng mua đồ ăn, thức uống nên tôi rất yên tâm”.

MỚI - NÓNG