Tơ lòng

Khi người yêu giả đau để 'hành hạ'

Khi người yêu giả đau để 'hành hạ'
TP - Anh ấy không may bị ngã xe máy gẫy chân phải bó bột nằm im một chỗ. Ngày nào đi làm về em cũng phải đến giúp anh ấy từ ăn uống đến vệ sinh, mệt phờ cả người. 

Hôm qua em đến sớm, đứng ngoài cửa nghe thấy anh ấy nói chuyện điện thoại với bạn là thực ra đã đi lại được rồi nhưng vẫn giả vờ đau đớn. Em điên tiết bỏ về luôn và tắt điện thoại cho anh ấy biết tay. Em không thể hiểu nổi anh ấy nữa. Nếu yêu em thực sự liệu anh ấy có nằm để nghĩ kế hành hạ em như thế không? hoangvan88…@

Thử tìm “chứng cứ gỡ tội” một chút xem sao: 1. Anh ấy muốn thử xem khả năng chăm sóc của bạn đến mức nào; 2. Anh ta làm nũng một chút. Nghĩ về những khả năng đó mà bạn vẫn thấy “điên tiết” thì thì… chắc là phải “đứt” thôi, vì đúng là cái tội này to quá. Còn nếu vẫn giận mà thương thì chắc vẫn phải lật tẩy cái con giả vờ và cho một trận lôi đình rồi mới tha được. Hic!

Ng. đề nghị chia tay tôi (bằng tin nhắn điện thoại), vì tôn trọng ý muốn của cô ấy nên tôi im lặng ra đi, từ đó không một lần liên lạc lại. Gần một năm sau gặp lại nhau trong đám cưới một người bạn, Ng. ngậm ngùi bảo cô ấy rất buồn khi tôi cố chấp như thế. Theo cô ấy, đáng lẽ khi nhận được lời đề nghị chia tay thì phải chứng tỏ tình cảm của mình rất mãnh liệt để hai đứa xích lại gần nhau hơn. Tôi có nên tin lời Ng. nói không? Mặc dù vẫn còn yêu cô ấy nhưng tôi thấy ái ngại với người dễ dàng mang tình cảm ra làm phép thử như vậy lắm... hungthaibinh…@

Khi người yêu giả đau để 'hành hạ' ảnh 1

Ơ, thử là việc phụ nữ tiến hành liên tục, kiên trì, đầu tư mọi phương thức và thủ đoạn, dùng mồ hôi, nước mắt và cũng chẳng ngại gì máu để quyết tìm ra cái mà nhiều khi họ cũng không kiểm soát được nó là cái gì. Anh chưa biết à? Nhưng thôi, chuyện đã qua rồi còn nghĩ chi. Còn nếu nó không qua được, tức là phải tiếp tục, và cô ấy sẽ còn thử nữa đấy. Hazzzzzz…

Trước khi lấy nhau, em làm gì anh ấy cũng đồng tình và khen ngợi. Vậy mà chỉ sau nửa năm kết hôn, anh ấy cứ mở mắt ra là chê bai em từ cách ăn mặc, trang điểm cho đến trình độ. Câu cửa miệng của anh ấy là: "Cô thì biết cái gì...". Em cảm thấy mệt mỏi và bất lực trước mọi sự cố gắng mà không được ghi nhận. Bây giờ em phải làm sao? Anh ấy chán em hoặc đã thay lòng đổi dạ rồi? lanhoa…@

Khi người yêu giả đau để 'hành hạ' ảnh 2
Hm… chẳng nhẽ lại gọi đây là giở mặt?! Nhưng đúng đây là dấu hiệu rất xấu với mối quan hệ của bạn đấy. Anh ấy đang muốn gì? Để biết thì ngoài việc âm thầm tìm hiểu, có lúc bạn cũng phải đối thoại. Đơn giản nhất là câu hỏi: Anh thấy em sai ở chỗ nào? Nếu cứ vẫn như thế, chắc bạn phải đi đến một quyết định một lần cho mãi mãi… Thân.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về: MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.