Khi một cửa khép sẽ có nhiều cửa khác mở ra

Khi một cửa khép sẽ có nhiều cửa khác mở ra
TP-  Đó là cách nghĩ của cô gái khuyết tật 24 tuổi Đặng Ánh Tuyết. Dù chỉ được chập chững tập đi trong những ngày tháng đầu đời để rồi phải ngồi xe lăn vĩnh viễn nhưng Tuyết vẫn không ngừng vươn lên.

Với Tuyết, sống không chỉ cho bản thân mà còn là để chia sẻ với những người đồng cảnh ngộ và để cống hiến cho đời.

 Tuổi thơ không êm đềm

18 tháng tuổi, đó là cái mốc trong cuộc đời mà Tuyết không bao giờ quên. Một đợt dịch sốt bại liệt và viêm não Nhật Bản ập đến, Ánh Tuyết bị liệt hai chân.

Đôi chân bị liệt nhưng khát khao đến trường của Ánh Tuyết rất mãnh liệt. Những năm học cấp một, bố mẹ đều bận đi làm nên ông ngoại thường xuyên đưa Tuyết đi học. Nhưng Ánh Tuyết càng lớn cũng có nghĩa là ông ngoại càng già yếu. Ánh Tuyết phải tự đến trường bằng đôi nạng gỗ và liên tục bị ngã, trầy xước da, thậm chí bị chấn thương nặng…

Khi học lên cấp hai, bố kiếm được cho Ánh Tuyết chiếc xe quay tay ba bánh. Và chiếc xe này gắn bó với Tuyết đến hết những năm cấp ba.

Tốt nghiệp THPT, Tuyết đã thi và đỗ vào khoa tiếng Pháp trường Đại học dân lập Phương Đông. “Khi còn đi học đôi lúc tôi thấy buồn, trước những ánh nhìn thiếu thiện cảm. Thế nhưng tôi đã vượt qua được vì sự yêu thương, chia sẻ của gia đình và những người bạn tốt. Họ là điểm tựa vững chắc, là nơi bình yên của tôi trong những năm tháng đã qua và sau này”- Ánh Tuyết tâm sự.

Sự nỗ lực, kiên trì học tập của cô đã được đền đáp. Năm 2002, cô được Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình trao tặng danh hiệu Những tấm gương tiêu biểu.

Phá những kỷ lục

Khi đang là sinh viên năm thứ hai, Tuyết được một số bạn bè rủ đến câu lạc bộ Khúc Hạo tham gia thể thao. Cũng từ đây mà cô “nên duyên” với môn cử tạ. Tuyết quyết định đến với cử tạ vì môn này đang thiếu vận động viên và hơn nữa lịch tập luyện phù hợp với điều kiện học tập.

Tập luyện cử tạ được 3 tháng thì cô được tham gia thi đấu giải thể thao người khuyết tật toàn quốc tại TP Hồ Chí Minh tháng 10/2004 và đã giành Huy chương bạc.

Số lần tham gia Đội tuyển quốc gia

+ Tháng 5/2006: Giải vô địch cử tạ thế giới  tại Hàn Quốc.

+ Tháng 12/2006: Giải Fespic Games tại Malaysia.

+ Tháng 11/2007: Giải Vô địch cử tạ châu Á tại Malaysia.

+ Tháng 1/2008: Giải Para Games 4 tại Thái Lan.

Thành tích trong nước: 2 Huy chương bạc giải thể thao toàn quốc (2004/2005), 2 Huy chương vàng giải thể thao toàn quốc (2006/2007).

Thành tích:

Tại Hàn Quốc (năm 2006): Huy chương bạc giải vô địch cử tạ trẻ thế giới.

Tại Malaysia (năm 2007): 2 Huy chương bạc (huy chương bạc vô địch cử tạ châu Á và Huy chương bạc mở rộng).

Tại Thái Lan (tháng 1/2008): Huy chương Vàng (phá kỷ lục Para Games 3 và phá kỷ lục Fespic Games).

Từ đây, Tuyết không ngừng rèn luyện, thi đấu, liên tục tham gia giải quốc gia và quốc tế dành cho người khuyết tật.

Ấn tượng nhất là tại Para Game 3 được tổ chức vào tháng 1/2008 ở Thái Lan Tuyết nâng được mức tạ 72,5kg, gần gấp đôi trọng lượng cơ thể, phá kỷ lục do chính đoàn Việt Nam lập và kỷ lục Fespic Games do một vận động viên nước ngoài giữ.

Tuyết cho rằng từ khi tiếp xúc với một số người khuyết tật cô thấy mình còn nhiều may mắn. Cô tự tin hơn và có nhiều động lực để phấn đấu cho những mục tiêu đã đặt ra.

Bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ Tuyết chia sẻ: “Lúc đầu khi nghe con nói sẽ tham gia cử tạ, tôi không đồng tình vì lo cho sức khỏe của Tuyết nhưng rồi tôi rất bất ngờ và tự hào.

Những gì mà Tuyết đạt được thực sự là món quà lớn cho gia đình chúng tôi”.

Niềm vui và hạnh phúc lại nhân lên đối với Tuyết và gia đình  khi tháng 10/2006 và tháng 4/2008, CLB Phụ nữ hòa nhập trực thuộc Hội phụ nữ Thủ đô đã tuyên dương cô với danh hiệu Phụ nữ khuyết tật tiêu biểu của Hà Nội.

Yêu thương cho đi, yêu thương lại về

Không chỉ là một vận động viên tiêu biểu, Ánh Tuyết còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chia sẻ với những người đồng cảnh ngộ. Cô tham gia câu lạc bộ sinh viên khuyết tật Hà Nội (CLB SVKT HN) vào tháng 4/2004. Tuy đi lại khó khăn nhưng Tuyết và CLB đã có nhiều hoạt động thiết thực cho các thành viên.

Cùng Tạp chí Người bảo trợ tham gia trong chương trình Bán đĩa nhạc Đứa bé với 60 nghệ sĩ biểu diễn để quyên góp ủng hộ trẻ em gặp khó khăn và chương trình Một trái tim, một thế giới hay tham gia chương trình tặng quà trẻ em nhân dịp lễ Trung thu cùng Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Hà Nội...

Nguyễn Mai Khuyên, Phó Chủ nhiệm CLB cho biết: “Tôi rất phục chị Tuyết. Chị ấy luôn gương mẫu trong mọi hoạt động của CLB. Chị Tuyết thực sự là một tấm gương giàu nghị lực để các thành viên trong câu lạc bộ noi theo”.

Cũng chính tại CLB này, Ánh Tuyết đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình.Với sự đồng cảm, sẻ chia cô và anh Quang đang ngày đêm vun đắp cho gia đình nhỏ của mình.

 “Ban đầu anh ấy muốn tìm hiểu về người khuyết tật nên tôi coi anh ấy như những người bạn khác, dần dần chơi thân và nhận ra tình cảm dành cho nhau. Anh ấy rất quan tâm, yêu thương và chăm sóc tôi. Và cũng thật hạnh phúc khi gia đình anh cũng rất yêu quý, coi tôi như con cái trong nhà ngay từ lần đầu tiên ra mắt. Đó là một điều hạnh phúc lớn với tôi”.

Hiện bên cạnh việc làm Chủ nhiệm CLB SVKT Hà Nội, Ánh Tuyết dành thời gian cho gia đình. Thừa hưởng vốn kinh doanh của bố mẹ, hai vợ chồng phát triển kinh doanh trên mạng và đã bắt đầu ăn nên làm ra. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.