Khi mẹ của các giai nhân "bật mí"

Khi mẹ của các giai nhân "bật mí"
TPCT - Nhìn những bước đi tự tin của cô con gái xinh đẹp trên sàn thi Hoa hậu, hẳn không một bậc bố mẹ nào lại không tự hào. Hãy nghe các bà mẹ kể về chuyện nuôi dưỡng các giai nhân.

Tôi sinh hai cháu, một gái một trai, Loan là lớn. Lúc mới sinh cháu không nghĩ là cháu lớn lên sẽ cho đi thi sắc đẹp vì hồi nhỏ Loan… xấu lắm.

Lúc Loan được 6 tháng, bế con sang hàng xóm chơi, bà hàng xóm nói “Sao mà nó xấu dữ vậy, trán dồ, mũi tẹt…”, tui giận bả bế con về nhà luôn không thèm nói chuyện gì nữa. Vậy mà nó càng lớn càng “thay da đổi thịt”.

Khi mẹ của các giai nhân "bật mí" ảnh 1
Bà Trần Kim Hà - mẹ của người đẹp Trần Thanh Loan

Được cái Loan nó không kén ăn, cái gì cũng ăn hết. Nhưng Loan nó thích nhất là trái cây, có khi ăn trừ cơm. Có bữa nó ăn 5, 7 ký chôm chôm, không cản là nó ăn hết chục ký.

Chuyện ăn ngủ, tôi kỹ tính lắm. Làm gì thì làm cũng phải ăn ngủ đúng giờ đúng giấc, không bỏ bữa, không thức khuya.

Nhà tôi cứ đến 9 giờ tối là “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Có bận việc gì trễ lắm cũng không quá 10 giờ. Vì vậy mà da mặt Loan dù không có dưỡng da gì mà vẫn đẹp. Mà da nó bị dị ứng mỹ phẩm cho nên tôi cũng không cho nó dùng.

Loan cao được là gien của cả nội ngoại. Bố nó cao 1m85, tôi cao 1m63. Bây giờ em trai nó mới học tiểu học mà cũng đã cao gần 1m60. Cả nhà đều ủng hộ nó đi thi hoa hậu.

Chúng tôi sống đơn giản và không cầu kì, cho nên con cái trong nhà cũng thừa hưởng tính ấy. Tôi hy vọng, nếu Loan bước ra đời, nó sẽ dễ thích nghi với cuộc sống.

Khi mẹ của các giai nhân "bật mí" ảnh 2
Trần Thanh Loan

Bà K’Dốp, mẹ của người đẹp K’The: Nhắc nhở con thường xuyên

Lúc mới sinh K’The cân nặng được 3,6kg, từ đó lớn nhanh như thổi. Hồi nhỏ, K’The không thuộc diện khó nuôi nhưng cũng không dễ lắm. Nếu mẹ chăm sóc cho ăn thì ăn, còn nếu mẹ bận quá, không cho ăn thì cũng không ăn luôn. Đến khi K’The lên 10 tuổi, K’The mới tự ăn không phải nhắc nữa. Tôi biết tính nó, thích ăn trái cây nên ngày nào về cũng phải mua trái cây cho nó.

Khi mẹ của các giai nhân "bật mí" ảnh 3
Bà K’Dốp, mẹ của người đẹp K’The

Tôi đi dạy học 30 năm nay, công việc cũng bận rộn cả ngày, chỉ có buổi tối mới về với con được. Nhưng K’The biết làm mọi thứ. Biết chăm sóc nhà cửa, nấu nướng cho cha mẹ ăn kể từ khi chị gái đi lấy chồng.

Chỉ có điều vì nó hiền lành quá cho nên từ nhỏ đến lớn hầu như không biết thời trang là gì . Bây giờ thì đỡ hơn, từ khi nó đi học đại học, đã biết nhìn bạn bè để “bắt chước” cách ăn mặc.

Tôi có nói với cháu: “Con đi học không có mẹ, phải biết yêu thương bạn bè. Bây giờ sống cùng bạn bè cho nên mọi thứ phải nhờ bạn nghe chưa con”.

K’The cũng có nhiều khuyết điểm, mỗi lần mẹ nhắc nhở cái sai là mặt xìu xuống, chẳng nói năng gì cả. Nhưng tôi biết tính con tôi cho nên luôn phải nhắc nhở cháu. Ở nhà cha nó dễ tính lắm, cho nên chỉ có tôi là hiểu con tôi nhiều. Việc nhắc nhở con thường xuyên là điều tôi nên làm, tôi biết vậy”.

Khi mẹ của các giai nhân "bật mí" ảnh 4
K’The

Bà Nguyệt Anh – mẹ của Hoa hậu Hải Phòng  Nguyễn Thị Ngọc Anh: Nên để con cái phát triển hồn nhiên một chút

Khi mẹ của các giai nhân "bật mí" ảnh 5
Bà Nguyệt Anh – mẹ của Hoa hậu Hải Phòng  Nguyễn Thị Ngọc Anh

Bà Nguyệt Anh kể về “bí quyết” chăm con thành người đẹp:

“Ngày Ngọc Anh còn bé, tôi đặc biệt chú trọng tới việc ăn uống của cháu, không để cháu mắc bệnh đường ruột, ảnh hưởng tới sức khỏe ngay trước mắt và về sau này.

Tôi cũng học theo các cụ ngày xưa, dùng sữa mẹ để tra mắt cho con.

Tuy nhiên trong việc nuôi con tôi không áp dụng kiểu “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”.

Nên để  con cái phát triển hồn nhiên một chút, chúng sẽ khỏe mạnh và tự lập hơn.

Bây giờ, Ngọc Anh lớn rồi nhưng tôi vẫn quan tâm tới cháu. Mùa đông, tôi khuyên cháu nên thoa chút kem lên mặt, để da không bị khô. Mùa hè, khi cháu ra đường, tôi luôn nhắc cháu đội mũ để ngăn cản ánh nắng tấn công da”.

Khi mẹ của các giai nhân "bật mí" ảnh 6
Hoa hậu Hải Phòng  Nguyễn Thị Ngọc Anh

Bà Phan Thị Kim Loan – mẹ của người đẹp Trần Diễm Trinh: Luôn khuyên con phải học hành tử tế

Khi mẹ của các giai nhân "bật mí" ảnh 7

Tôi nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Suốt 12 tháng cho con bú, không cho con uống sữa nào khác. Mặc dù gia đình không khá giả nhưng nó cũng được ăn uống rất đầy đủ, không thiếu thứ gì.

Mười mấy năm nay hai vợ chồng tôi có mỗi mình nó cho nên miếng ngon nhường con, hơi ấm bao bọc. (Khi bé Trinh 17 tuổi, tôi mới có thai lần hai và mới sinh bé trai vừa tròn 6 tháng).

Trinh từ nhỏ đã trầm tính, hiền lành, ít nói. Không thích chạy nhảy nghịch ngợm cho nên ít có bị té, da dẻ nó không có một vết sẹo nào. Chiều cao của nó cũng nhờ gien của cha và cậu, cả  hai đều cao 1m80.

Tôi buôn bán nên cũng có nhiều các mối quan hệ ngoài xã hội. Chính vì vậy tôi luôn khuyên con phải học hành tử tế thì mới nên người. Cha làm nghề dạy học cho nên tôi dặn con: “Phải học giỏi để cho ba tự hào về con nha”.

Khi mẹ của các giai nhân "bật mí" ảnh 8
Trần Diễm Trinh

12 năm học phổ thông là 12 năm nó đạt học sinh giỏi, cho dù tôi có bận rộn mấy cũng luôn tranh thủ thời gian tâm sự với con. Cho nên hai mẹ con cũng thân nhau, tôi không sợ nó sa ngã mặc dù khi cho con đi thi, nhiều người trong họ cũng lo chuyện ấy. Bây giờ thấy con tự tin thì yên tâm vô cùng”.

Khi mẹ của các giai nhân "bật mí" ảnh 9
Bà Nguyễn Thị Thùy Trâm - mẹ của người đẹp Lưu Bảo Anh

Bà Nguyễn Thị Thùy Trâm - mẹ của người đẹp Lưu Bảo Anh: Nuôi khoa học và luôn gần gũi con

Bé Na (tên ở nhà của Bảo Anh) hồi nhỏ rất dễ nuôi. Sau khi cho bú hoàn toàn 6 tháng thì tôi bắt đầu cho bé uống sữa bột. Nhưng tối về vẫn cho cháu bú đến 12 tháng mới cai sữa.

Tôi làm ở Trung tâm y tế quận Bình Thạnh, khoa Sức khoẻ bà mẹ và trẻ em. Vì vậy tôi rất có kinh nghiệm trong việc nuôi dưỡng con cái.

Thời gian con bắt đầu ăn dặm, tôi luôn hầm khoai tây, cà rốt và thịt nạc rồi cho vào xay nhuyễn. Cháo thì nấu bằng gạo lứt. Đó là những bữa ăn không chỉ đủ dinh dưỡng mà còn rất tốt cho chiều cao của trẻ. Vì vậy mà Bảo Anh cao vọt lên đến 1m71 trong khi tôi chỉ có 1m50. Bảo Anh còn được làn da trắng của bên nội và cả bí quyết uống sữa dê tươi hấp nữa.

Về tính tình thì Bảo Anh vốn là cô bé trầm lặng, làm nhiều hơn nói. Tôi luôn quan tâm theo dõi đến sự thay đổi của cháu ở tuổi mới lớn, vì vậy hai mẹ con như hai người bạn, không có điều gì mà Bảo Anh không tâm sự với mẹ. Bản thân tôi, nói thật, mặc dù đã năm mươi mấy tuổi nhưng luôn thích nghi với nhịp sống hiện đại.

Khi mẹ của các giai nhân "bật mí" ảnh 10
Lưu Bảo Anh

Bảo Anh cũng giống tính bố, tự lập từ sớm. Tiếp xúc xã hội nhiều nên cháu cũng nhiều suy tư, lo lắng cho sự nghiệp và cả tình cảm của mình. Vì thế chúng tôi động viên cháu và ủng hộ cháu vừa đi học đại học vừa dạy kèm tiếng Hoa để cháu tự chủ hơn.

Tôi sinh được ba cháu, dưới Bảo Anh còn có một  trai, một gái. Em trai Bảo Anh đang là sinh viên năm thứ hai còn em gái thì mới thi đại học. Cả ba đứa đều cao ráo và học hành nghiêm túc. Có lẽ là do chúng tôi nuôi con khoa học và luôn gần gũi con cái.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.