Khi bỗng dưng gặp tình cũ

Khi bỗng dưng gặp tình cũ
TP - Tôi có người yêu mới, một cô gái rất dễ thương, sau tôi mới biết, cô ấy có một nhóm bạn trong đó có M - cô bạn gái cũ của tôi đã chia tay cách đây 2 năm. Tình cờ gặp lại, tôi thấy M có vẻ tức giận, rồi lựa lúc vắng, cô ấy nói riêng với tôi: “Anh thật là to gan, định làm em mất thể diện phải không?”. Tôi phải làm sao đây, nhỡ cô ấy nói lung tung với người hiện nay của tôi? - Long Thành (Ban Mê Thuột, Đăk Lăk).

> Nghi ngờ vì đối tác đi sớm về khuya

Khi bỗng dưng gặp tình cũ ảnh 1

Đúng là oan gia đụng nơi ngõ hẹp. Chẳng có cách nào khác, bạn phải nữ vận thôi. Với M – có lẽ bạn phải thành tâm cho cô ấy hiểu bạn không có ý làm cô ấy tổn thương, chuyện tình của hai người hết rồi nhưng bạn vẫn tôn trọng trên tinh thần hợp tác song phương hai bên cùng có lợi (í, lộn).

Với cô gái dễ thương của bạn (mong rằng không quá dễ tổn thương), khi không thể né tránh được, bạn phải nói thật chuyện cũ với M, nhưng đừng thật quá, nghĩa là đừng quá chi tiết ấy, phiền lắm! hazzzzz….

Khi bỗng dưng gặp tình cũ ảnh 2
 

Anh ấy gần bằng tuổi mẹ tôi, và trông cũng gần già như bố tôi dù anh ấy chỉ hơn tôi có 15 tuổi. Mẹ tôi biết tôi có người yêu cứ giục đưa về giới thiệu nhưng cả tôi và anh ấy đều ngại ngùng vì không biết nên xưng hô thế nào cho tiện? Anh BB có kế gì không? - chimcaunon9…@yahoo.com

Xem nào, có người đã tự nhận là “bản thân” và gọi bố vợ tương lai là “ngài”! Có người lại “bác” và “tôi”. Ngoài ra còn có kiểu gọi “cô” nhưng xưng “em”. Nhưng nói thật, né tránh kiểu đó nó tự ti, khổ sở và tức cười lắm. Phương án tốt nhất vẫn là gọi “cô, chú” và xưng “cháu”. Bạn của con xưng là cháu là đúng quá rồi còn gì? Vấn đề lớn hơn cần lo là ở bố mẹ bạn. Sợ nhất là kiểu “không dám, chào ông!”. Hic.

Khi bỗng dưng gặp tình cũ ảnh 3
 

Cô ấy đang học trường múa, nhưng bố tôi lại rất ghét diễn viên múa nên cấm đoán rất ghê. Cô ấy rất ngoan hiền, con nhà tử tế nhưng bố tôi trước đây có quen một cô diễn viên múa không được gương mẫu cho lắm nên ấn tượng. Tôi phải làm sao đây? -  traitimmuloa@...

Chẳng có cách nào khác ngoài việc bạn và người yêu kiên trì chứng minh bản chất tốt của chính mình. Ban đầu chắc sẽ khó khăn, khi gặp phải những thái độ và những câu nói khó nghe. Nhưng chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo, hãy coi đây là những ghềnh thác đầu tiên thử thách con thuyền tình yêu của các bạn. Bảo trọng!

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG