Khán giả tức giận vì mức giá 8 triệu/vé xem kịch

Khán giả tức giận vì mức giá 8 triệu/vé xem kịch
Nếu một gia đình 4 người muốn cùng đi xem vở kịch này, họ sẽ phải chi ra hơn 34 triệu đồng để được thưởng thức nghệ thuật trong vài tiếng.

Vở nhạc kịch “Elf” (Chàng tiên đáng yêu) đã trở thành vở nhạc kịch đắt đỏ nhất trong lịch sử khu kịch nghệ West End ở London, Anh khi giá vé hạng nhất của vở kịch này lên tới 240 bảng/vé (8,5 triệu đồng/vé). Mức giá bán lại trên một số trang chuyển nhượng vé còn lên tới 650 bảng/vé (23 triệu đồng/vé).

Những con số không tưởng này đã khiến người yêu kịch nghệ ở Anh “ùn ùn” lên… mạng xã hội để than phiền, chỉ trích mức giá vé cắt cổ. Các chuyên gia phê bình kịch nghệ thì cho rằng nhà sản xuất vở “Elf” đang “xén tiền” của những gia đình muốn được cùng nhau đi xem kịch.

“Elf” là một vở nhạc kịch được thực hiện dựa trên bộ phim hài cùng tên của Hollywood sản xuất năm 2003, kể về một cậu bé mồ côi tìm cách chui vào túi đựng quà của ông già Noel và được đưa lên tận Bắc Cực. Ghế đắt nhất trong vở diễn “Elf” ở mức 240 bảng, đắt kỷ lục trong lịch sử biểu diễn kịch nghệ ở Anh.

Nếu một gia đình 4 người mua những vé hạng nhất trong buổi diễn, họ sẽ tiêu tốn hơn 1.000 bảng cho một buổi đi xem kịch của cả gia đình (hơn 34 triệu đồng). Trong khi đó, nếu mua vé rẻ nhất, thì một gia đình 4 người cũng phải trả tới 200 bảng (hơn 7 triệu đồng).

Khán giả tức giận vì mức giá 8 triệu/vé xem kịch ảnh 1

Nhà sản xuất vở nhạc kịch “Elf” giải thích rằng họ đã phải bỏ nhiều chi phí dựng vở trong khi vở “Elf” sẽ chỉ diễn trong 10 tuần, vì vậy, họ phải đẩy giá vé cao lên để tăng khả năng thu hồi vốn và có lãi. Trước đây, khi vở “Elf” được biểu diễn ở Nhà hát Hoàng gia thành phố Plymouth (Anh) vào mùa Giáng sinh năm ngoái, mức giá vé đắt nhất chỉ là 42,5 bảng (1,5 triệu đồng/vé).

Nhà sản xuất cũng thừa nhận rằng nếu lượng khách mua vé quá ít, họ sẽ buộc phải giảm giá, nhưng ngay khi có dấu hiệu khán giả bị “Elf” thu hút trở lại và bắt đầu đổ tới nhà hát để xem vở diễn này, họ sẽ còn đẩy giá vé lên cao hơn nữa để bù cho những lúc phải giảm giá.

Chưa bao giờ khu kịch nghệ nổi tiếng thế giới - West End - chứng kiến một mức giá vé cao như thế này. Trở về quá khứ, mức giá vé xem kịch ở đây đang càng lúc càng đắt. Năm 2012, mức vé đắt nhất là 97,5 bảng (3,5 triệu đồng) của vở “Billy Elliot”; lùi về năm 2004, mức vé đắt nhất chỉ có 49 bảng (1,7 triệu đồng) của vở “The Producers”.

Khán giả tức giận vì mức giá 8 triệu/vé xem kịch ảnh 2

Các chuyên gia phê bình kịch nghệ cho rằng mức giá vé xem kịch ngày càng tăng lên đã trở thành một xu hướng không thể dừng lại bởi chẳng có mức giá kịch trần để các nhà sản xuất biết đường dừng lại.

Về vở nhạc kịch “Elf”, điều đáng ngạc nhiên là vở này chẳng có diễn viên ngôi sao nào, thêm vào đó, đây là vở nhạc kịch dành cho gia đình, để bố mẹ và con cái cùng nhau đi xem, đó là giá trị cốt lõi của vở, vậy mà nhà sản xuất lại “xén tiền” các gia đình một cách không thương tiếc.

Khán giả tức giận vì mức giá 8 triệu/vé xem kịch ảnh 3

“Elf” đã trở thành vở kịch có mức giá vé đắt nhất trong lịch sử kịch nghệ West End - một khu kịch nghệ nổi tiếng thế giới, chỉ đứng sau kịch nghệ Broadway ở New York, Mỹ.

Các nhà phê bình rất bức xúc trước cách phát giá của vở “Elf”. Trong khi các gia đình có thể mua một đĩa DVD của vở nhạc kịch “Elf” với mức giá chưa đầy 5 bảng (180.000 đồng) và cùng ngồi xem với nhau ở nhà, thì cách phát giá cao vô tội vạ này như đang cố tình đẩy khán giả rời xa nhà hát và khuyên họ “đừng dại đốt tiền đi xem kịch”.

Mức giá vé rẻ nhất trong vở “Elf” là 50 bảng (1,8 triệu đồng), tuy vậy, người xem sẽ phải trả thêm 15 bảng tiền phí đặt vé, giữ chỗ. Buổi diễn mở màn của vở “Elf” sẽ diễn ra tại Nhà hát Dominion (London, Anh) vào ngày 26/10 tới đây và kéo dài cho tới dịp lễ Giáng sinh.

Hiện tại, những người yêu kịch nghệ và những bậc phụ huynh đang muốn lên kế hoạch cho kỳ nghỉ Giáng sinh của cả gia đình đang rất tức giận trước mức giá vé trên trời này.

Khán giả tức giận vì mức giá 8 triệu/vé xem kịch ảnh 4

Vở nhạc kịch “Elf” dựa trên một bộ phim hài kịch của Hollywood kể về một cậu bé mồ côi đã chui vào túi đựng quà của ông già Noel và được đưa lên tới Bắc Cực.

Đại diện phía nhà sản xuất vở “Elf” cho biết: “Giá vé được đưa ra dựa trên chi phí đầu tư cho vở diễn và dựa trên cung - cầu. Nếu vé bán ế, giá vé sẽ phải giảm, dẫn đến doanh thu vở diễn giảm; nhưng nếu nhu cầu của người xem lớn còn lượng cung có hạn, như trong trường hợp của vở “Elf”, mức giá không thể khác được, buộc phải cao”.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG