Khán giả khóc hết nước mắt với cảnh bà Kim Nhung ngã quỵ: 'Con ơi!...Oan nghiệt quá!'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dù phân đoạn này đã được tiết lộ một phần từ trước, nhưng diễn xuất của dàn diễn viên vẫn khiến khán giả đau lòng, rơi nước mắt.

Phân đoạn được khán giả chờ đợi nhất đã lên sóng trong tập 6 Thương ngày nắng về phần 2. Vân Trang (Huyền Lizzie) trao trả lại tín vật năm xưa, chính là chiếc vòng tay "tránh mưa tránh gió" mà bà Kim Nhung (NSND Minh Hòa) đã tặng và hứa hẹn quay trở lại đón con gái.

Khán giả khóc hết nước mắt với cảnh bà Kim Nhung ngã quỵ: 'Con ơi!...Oan nghiệt quá!' ảnh 1
Khán giả khóc hết nước mắt với cảnh bà Kim Nhung ngã quỵ: 'Con ơi!...Oan nghiệt quá!' ảnh 2

Vân Trang quyết định rời Hoàng Kim, ứa lệ cắt đứt “nghiệt duyên” với mẹ đẻ. Nhận vòng tay, bà Nhung ngờ ngợ Vân Trang chính là bé Hoa. Bà tức tốc chạy về văn phòng tìm hồ sơ đã từng điều tra về Vân Trang và khóc đến quằn quại khi lật thấy tấm hình bà Nga cùng Vân Trang hồi bé. Lúc này, bà Kim Nhung như muốn sụp đổ, chỉ biết thốt lên: “Con ơi!...Oan nghiệt quá!”.

Khán giả khóc hết nước mắt với cảnh bà Kim Nhung ngã quỵ: 'Con ơi!...Oan nghiệt quá!' ảnh 3
Khán giả khóc hết nước mắt với cảnh bà Kim Nhung ngã quỵ: 'Con ơi!...Oan nghiệt quá!' ảnh 4

Những tình tiết cao trào đầy xúc động về cuộc gặp lại đau đớn của hai mẹ con được khán giả nhiệt tình chia sẻ, đặc biệt dành nhiều lời khen cho diễn xuất của dàn diễn viên.

“Nhân vật bà Nhung của cô Minh Hòa diễn đa chiều nội tâm, đúng là cây gạo cội trong làng diễn viên Cảm xúc nhập vai quá đỉnh, khiến khán giả thật sự mong chờ”, “Một tập phim cảm động và quá nhiều bi kịch. ‘Oan nghiệt quá!’ - câu nói của bà Kim Nhung đã nói lên tất cả rồi”, “Coi phim vì trailer có đoạn trả vòng rồi hóng mãi. Cứ tưởng phân cảnh trả vòng là đắt giá nhất rồi nhưng không, đoạn sau của cô Hòa với Huyền Lizzie mới đỉnh của đỉnh”, “Biết trước kết quả rồi mà cái phân cảnh bà Nhung lật tấm ảnh cuối là ảnh bà Nga với Trang hồi bé, cô Minh Hòa diễn nét vừa đau lòng vừa nghiệt ngã vẫn nổi da gà”, “Xuất sắc từ cách chọn diễn viên đã thấy giống nhau hao hao rồi, các diễn viên diễn quá hay, xem tập phim tối nay khóc mãi thôi”,…đó là một vài bình luận nổi bật nhận xét về phân cảnh này.

Khán giả khóc hết nước mắt với cảnh bà Kim Nhung ngã quỵ: 'Con ơi!...Oan nghiệt quá!' ảnh 5

Tập 6, nhất là phân đoạn trả vòng tay nhận được phản hồi tốt của đông đảo khán giả

Khán giả khóc hết nước mắt với cảnh bà Kim Nhung ngã quỵ: 'Con ơi!...Oan nghiệt quá!' ảnh 6

Nhiều khán giả thương cảm cho tình cảnh của bà Kim Nhung. Chỉ vì hiểu lầm, tưởng rằng Hoa đã chết và luôn nghĩ Vân Trang là “quân cờ” được chủ tịch đem ra để đối đầu với bà, nên luôn xem cô là cái gai trong mắt.

Khán giả khóc hết nước mắt với cảnh bà Kim Nhung ngã quỵ: 'Con ơi!...Oan nghiệt quá!' ảnh 7

Sau tất cả, bà Kim Nhung đang phải trả giá cho sự cay nghiệt và tàn nhẫn vô tình của mình với chính con ruột

Đạo diễn Trịnh Lê Phong rất ấn tượng với tập phim tối 13/4 của Thương ngày nắng về, anh nói: “Tối nay ngồi xem không cười nổi. Mấy lần suýt khóc”, MC Quỳnh Hoa viết: “Tập này tốn nước mắt quá”.

Phân đoạn ấn tượng, đắt giá lấy nước mắt của khán giả trong tập 6:

MỚI - NÓNG