Khám phá đảo Mắt

Khám phá đảo Mắt
TP - Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) xứ Nghệ vừa có chuyến vượt sóng ra thăm các chiến sỹ Đại đội 32 (Sư đoàn 324) đang làm nhiệm vụ tại đảo Mắt.
Chiến sĩ trên đảo Mắt
Chiến sĩ trên đảo Mắt.

Sau mấy tiếng vật lộn với sóng dữ, mọi mệt mỏi như tan biến trước sự hồn hậu của những người lính sống xa đất liền. Thiếu tá, Đảo trưởng Đặng Đức Mậu cùng các chiến sỹ nhanh chóng dẫn chúng tôi tham quan dinh cơ trên đảo.

Dù ở hải đảo xa xôi nhưng các chiến sỹ đảo Mắt luôn cố gắng tạo dựng cuộc sống giống như ở đất liền. Ngoài trồng đủ loại rau xanh, chiến sĩ trẻ còn chăn nuôi hàng trăm con lợn, dê, gia cầm… để cải thiện bữa ăn quanh năm.

Dịp Tết vừa qua, ngoài nhu yếu phẩm từ đất liền, các chiến sĩ còn có vô số sản phẩm cây nhà lá vườn. Chiến sỹ Lầu Bá Xềnh, người dân tộc Mông, huyện Kỳ Sơn, chia sẻ: Vừa qua, đón Tết giữa mênh mông muôn trùng sóng nước, Xềnh vô cùng nhớ nhà, nhưng còn nhiệm vụ nên luôn vững tư tưởng, chắc tay súng.

Công việc chính hằng ngày của các chiến sĩ là tập luyện, tuần tra, bảo vệ đảo, thời gian còn lại tranh thủ thi đua sản xuất, chăn nuôi. Thỉnh thoảng ngư dân quanh đảo lại mang tặng các chiến sĩ mớ rau, quả bí, quả bầu… giúp cho cuộc sống trên đảo càng thêm ấm cúng và các chiến sĩ vơi đi nỗi nhớ người thân.

Đảo Mắt rộng 2,7 km2, dài 2,5km, cây cối rậm rạp, có nhiều vách núi, hang động. Ngày 31-3-1963, Đại đội 32 chính thức tiếp cận đảo Mắt. Nơi đây còn có tấm bia lưu giữ sự kiện ngày 17-8-1968, khi tên lửa của địch bắn trúng khẩu đội, y tá Hồ Sỹ Châu đã lấy thân mình làm giá súng, cùng đồng đội chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và bắn tan máy bay địch.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG