Khám phá bí ẩn “Trường Học Thiện và Ác”: Lý do Agatha xứng đáng ở Trường Thiện

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Bộ phim “Trường Học Thiện và Ác” của Netflix có nhiều chi tiết thú vị cần được giải mã, như lý do đôi bạn thân Agatha và Sophie lại bị chia tách ở hai ngôi trường khác nhau.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Danh tính mẹ của Hester

Khám phá bí ẩn “Trường Học Thiện và Ác”: Lý do Agatha xứng đáng ở Trường Thiện ảnh 1

Trong Trường Học Thiện và Ác (The School for Good and Evil), có nhiều học sinh có tổ tiên như ông bà, bố mẹ là những nhân vật nổi tiếng trong các câu chuyện cổ tích cổ điển. Như Tedros là con trai của Vua Arthur, hay Gregor là con trai của Hoàng tử Charming.

Trong phim, danh tính mẹ của Hester - cô gái cầm đầu đám bắt nạt Sophie ở Trường Ác - chưa mấy rõ ràng. Trong truyện, mẹ của Hester được tiết lộ là Phù thủy trong câu chuyện cổ tích Hansel và Gretel - mụ phù thủy có ngôi nhà bánh kẹo chuyên dụ dỗ bắt cóc trẻ em ăn thịt. Vì thế, mẹ của Hester còn được gọi là Phù Thủy Kẹo (The Candy Witch).

Agatha xứng đáng ở Trường Thiện

Khám phá bí ẩn “Trường Học Thiện và Ác”: Lý do Agatha xứng đáng ở Trường Thiện ảnh 2

Khi còn ở thị trấn Gavaldon, Agatha (Sofia Wylie) luôn bị gọi là phù thủy. Nhưng con chim quỷ dị lại thả Agatha xuống vườn hoa hồng nở rộ dành cho các nàng công chúa - Trường Thiện, thay vì ngược lại.

Trải qua một thời gian, trong khi Sophie gần như hòa nhập được với Trường Ác thì Agatha vẫn lạc lõng giữa Trường Thiện. Agatha nhận ra rằng bản thân ngôi trường và cô không thuộc về nhau. Agatha phản kháng các luật lệ ở đây, như việc biến học sinh thành sinh vật huyền bí nếu họ “thi trượt” ba lần. Agatha cũng không đồng tình với việc “vũ khí” giúp một cô gái mạnh mẽ chỉ là cười xinh.

Khám phá bí ẩn “Trường Học Thiện và Ác”: Lý do Agatha xứng đáng ở Trường Thiện ảnh 3

Nhưng chính sự khác biệt đó là lý do Agatha được coi là “công chúa thực sự” mà Trường Thiện có được trong một thời gian dài. Cô khác biệt so với những học sinh còn lại cả ở Trường Thiện lẫn Trường Ác, những người hời hợt và hài lòng với việc đảm nhận các “vai diễn” được giao mà không thắc mắc gì.

Ở Agatha có những phẩm chất tương đồng với những nhân vật nổi tiếng nhất trong truyện cổ tích. Lập trường và ý chí mạnh mẽ, lòng trắc ẩn và lòng trung thành với bạn bè của Agatha đã truyền cảm hứng cho các học sinh khác, gieo cho họ ý tưởng không có gì là thiện hay ác hoàn toàn.

Sophie bị gửi đến Trường Ác không là nhầm lẫn

Khám phá bí ẩn “Trường Học Thiện và Ác”: Lý do Agatha xứng đáng ở Trường Thiện ảnh 4

Sophie đã bảo vệ Agatha khi cô bị người dân ở thị trấn Gavaldon gọi là phù thủy. Nhưng tại sao Sophie lại bị gửi đến Trường Ác? Khi theo dõi các sự kiện xảy ra trong Trường Học Thiện và Ác, có thể thấy rằng việc Sophie bị gửi đến Trường Ác không phải là một nhầm lẫn.

Mặc dù Sophie (Sophia Anne Caruso) có mái tóc, ngoại hình giống như những nàng công chúa trong các câu chuyện cổ tích mà cô hay đọc, nhưng tâm hồn của cô lại có bóng tối như phù thủy. Thực tế, Sophie khá tự phụ và ích kỷ, cơ bản cô tin rằng “người tốt = người đẹp”. Vì thế, cô tin rằng sắc đẹp của mình xứng đáng ở Trường Thiện.

Khám phá bí ẩn “Trường Học Thiện và Ác”: Lý do Agatha xứng đáng ở Trường Thiện ảnh 5

Khi con chim kỳ quái thả Agatha xuống Trường Thiện, Sophie không tin người bạn thân của mình xứng đáng học ở đó. Mỗi khi Agatha và Sophie gặp nhau tại sảnh chung, nơi học sinh hai trường dùng bữa, Sophie chỉ nói về các vấn đề và mục tiêu của mình. Sophie ghen tị với Agatha, thậm chí còn phản bội Agatha trong khi cô bạn thân không làm gì khác ngoài việc bảo vệ và giúp đỡ cô.

Tuy nhiên, thông qua nhân vật Sophie, Trường Học Thiện và Ác khẳng định thông điệp của mình mạnh mẽ hơn. Rằng con người vốn phức tạp, không ai tốt hay xấu đơn thuần. Sophie bảo vệ Agatha, Sophie cũng ghen tị và phản bội Agatha, nhưng cuối cùng Sophie vẫn vượt lên trên bản năng của mình để hy sinh bản thân cứu Agatha. Có thể thấy rằng việc phân loại học sinh là Thiện hay Ác không quan trọng, bởi những lựa chọn mà họ đưa ra cuối cùng mới là thứ xác định phẩm chất của họ.

Nụ hôn của tình yêu đích thực

Khám phá bí ẩn “Trường Học Thiện và Ác”: Lý do Agatha xứng đáng ở Trường Thiện ảnh 6

Đầu phim, Sophie và Agatha nhận ra cách duy nhất để thoát khỏi tình huống hiện tại là tìm thấy “nụ hôn tình yêu đích thực”. Sophie quả quyết đó phải là nụ hôn giữa cô và Tedros - con trai của Vua Arthur. Nhưng kết quả Tedros lại dành tình cảm cho Agatha, không phải Sophie.

Vỡ mộng và bị Rafal quyến rũ, Sophie đã trao nụ hôn cho “trùm cuối”. Nhưng hóa ra nó cũng chẳng phải là “nụ hôn tình yêu đích thực”, bởi sau đó mọi thứ xung quanh sụp đổ, đe dọa đến sự an toàn của tất cả dù ở phe Thiện hay phe Ác. Đó không phải là điều Sophie mong muốn và cô thấy hối hận.

Khám phá bí ẩn “Trường Học Thiện và Ác”: Lý do Agatha xứng đáng ở Trường Thiện ảnh 7

Khi Sophie chắn cho Agatha mũi tên và gục xuống, sự hy sinh của cô đã giúp hóa giải câu thần chú của Rafal. Agatha đau lòng hôn tạm biệt người bạn thân nhất của mình, không ngờ chính nó đã tạo ra phép màu để cứu Sophie.

Mặc dù Trường Học Thiện và Ác có vẻ đã thiết lập một mối tình tay ba giữa Sophie, Agatha và Tedros, nhưng kết thúc lại gợi nhớ đến Frozen. Rằng đôi lúc, “nụ hôn tình yêu đích thực” cũng có thể không cần đến một chàng hoàng tử.

Khám phá bí ẩn “Trường Học Thiện và Ác”: Lý do Agatha xứng đáng ở Trường Thiện ảnh 11
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Concert Baekhyun: 100% năng lượng từ "Bắc Kiên" giúp EXO-L quên cái nóng Sài Gòn

Concert Baekhyun: 100% năng lượng từ "Bắc Kiên" giúp EXO-L quên cái nóng Sài Gòn

HHT - Giọng ca chính của EXO - Baekhyun đã chính thức hoàn thành hai đêm diễn thuộc tour "Lonsdaleite" tại TP.HCM dưới sự chào đón nồng nhiệt của V-EXO-L (người hâm mộ EXO tại Việt Nam). Cái nắng cái nóng hừng hực cũng không thể làm giảm nhiệt huyết của Baekhyun, idol hết sức fan hết mình đã tạo nên 2 đêm concert đầy cảm xúc. 
“Parasyte: The Grey” thua xa khi so với bản gốc, đứng một mình cũng kém hấp dẫn

“Parasyte: The Grey” thua xa khi so với bản gốc, đứng một mình cũng kém hấp dẫn

HHT - So với bản gốc, “Parasyte: The Grey” của Hàn Quốc bị chê là thua xa. Nhưng nếu đứng một mình độc lập, phim cũng được cho là kém hấp dẫn bởi đã bỏ lỡ một số yếu tố có thể khiến phim kinh dị hơn, có chiều sâu hơn. Điểm sáng nhất của phim là diễn xuất của Koo Kyo Hwan, trong vai một gã giang hồ quay đầu.
Mùa hoa anh đào nở rộ, cùng thưởng thức những bộ phim điện ảnh Nhật lãng mạn

Mùa hoa anh đào nở rộ, cùng thưởng thức những bộ phim điện ảnh Nhật lãng mạn

HHT - Sắc hoa anh đào trong những bộ phim dưới đây nở rộ trong quá khứ, nở rộ trong hiện tại, theo dấu bước chân cô gái nhỏ đi tìm tình yêu, theo dấu chàng trai trẻ hoài niệm mối tình đầu. Hoa anh đào nở chứng kiến hạnh phúc, cũng chứng kiến khổ đau, mở ra một chuyện tình, và cũng khép lại một hành trình yêu tưởng chừng dài đằng đẵng.