Khắc cốt ghi tâm

Khắc cốt ghi tâm
TP - Sếp: Đề án anh giao chú tuyển nhân sự đến đâu rồi?

Trợ lý: Báo cáo anh khó quá!

Sếp: Cuộc sống chả có gì là khó đến mức không có lời giải cả. Cụ thể khó sao?

Trợ lý: Anh đưa ra tiêu chí là nam, chỉ thế, nên người ta nộp hồ sơ đông quá!

Sếp: Thế thì bổ sung tiêu chí! Thêm tuổi. Ví dụ tuổi từ 30 đến 35 chẳng hạn!

Trợ lý: Dạ thưa anh, đọc hồ sơ em thấy nếu chỉ thêm tiêu chí ấy thì còn lại gần 20 người, trong khi vị trí mà ta cần tuyển chỉ một.

Sếp: Chú động não đi! Bổ sung: Phải có 5 năm năm kinh nghiệm thì sao?

Trợ lý: Nếu thêm tiêu chí này thì còn lại 10 người…

Sếp: Nhiều thế cơ à? Chú nghĩ ngay đi, còn tiêu chí nào không?

Trợ lý: Dạ, em định thêm tiêu chí có hộ khẩu thường trú phía Bắc…

Sếp: Rất được! Chú thông minh lắm! Khi thêm tiêu chí đó thì còn lại mấy nhân sự?

Trợ lý: Báo cáo anh còn lại 5 người.

Sếp: Hả? Thế chú đã nghĩ ra được tiêu chí nào nữa không?

Trợ lý: Khó quá anh ạ! Em trắng đêm ủ mưu những chưa tìm được thêm tiêu chí gì?

Sếp: Chết, chết! Chú bổ sung ngay cho anh, nhân sự mới phải là tuổi Thân, con khỉ…

Trợ lý: Em chưa hiểu?

Sếp: Chú thiếu I ốt quá đi. Tuổi Thân mới tam hạp với anh, Tý, Thìn, Thân. Khi đó chắc chắn chỉ còn một, đúng không? Thằng em xã hội, cánh hẩu của anh tuổi đó. Anh nhắc chú luôn, chiêu tuyển nhân sự này mà chú lộ ra ngoài là các chủ đầu tư họ áp dụng thông thầu cả thì chỉ có mà sạt nghiệp nhá!

Trợ lý: Dạ vâng! Em khắc cốt ghi tâm rồi ạ!

MỚI - NÓNG