Sau cú twist bất ngờ ở tập chặng cuối để nhanh chóng giải quyết mọi khúc mắc của Điên thì có sao” (Psycho But It's Okay). Nữ y tá trưởng Park Haeng-ja hiện nguyên hình là mẹ ruột của Ko Moon-young (Seo Ye-ji). Bà ta trải qua nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ để trốn chạy và tìm thời gian quay lại.
Đau đớn đến tột cùng, Kang-tae tưởng như bóp cổ người phụ nữ độc ác điên loạn đến chết, nhưng trong đầu anh văng vẳng lời của Moon-young nên buông tay. Không dễ dàng bỏ cuộc, người phụ nữ đó nhanh chóng tiêm thuốc an thần khiến Kang-tae không thể phản ứng, hòng giết anh chàng. Đúng lúc này, Moon-young bước vào nhưng dường như cũng bất lực. Chính Sang-tae bật dậy cầm cuốn sách dầy cộp đập mạnh khiến bà ta bất tỉnh.
May mắn thay Kang-tae được Viện trưởng Bệnh viên tâm thần ổn định tư vấn tâm lý. Kang-tae bừng tỉnh, thay vì cố quên đi quá khứ, họ học cách để vượt qua. Suy cho cùng mẹ Moon-young là người gây tội ác, còn Moon-young không phải người ác độc giống mẹ.
Không trốn chạy như mọi khi, Kang-tae nhẫn nại thuyết phục Moon-young rằng giờ họ đã là gia đình, gia đình phải ở cạnh nhau. Chưa thể thuyết phục ngay nhưng Kang-tae không bỏ cuộc. Anh dùng sự dịu dàng, đôi khi không ngại nổi khùng và khi khác lại ngọt ngào tan chảy để cảm hóa và chữa lành trái tim tổn thương của Moon-young.
Ba người thực hiện chuyến du lịch mơ ước
“Điên thì có sao” có kết thúc viên mãn dễ đoán định. Cái kết không chỉ mang lại sự hài lòng cho fan của cặp đôi Moon Kang-tae (Kim Soo-huyn) và Ko Moon-young (Seo Ye-ji), mà còn mang lại nguồn năng lượng tích cực cho những người khác. Anh giám đốc xuất bản cuối cùng cũng dám bày tỏ tình cảm với Ju-ri. Anh chủ tiệm pizza trưởng thành, không còn phải lẵng nhẵng bám đuôi Kang-tae nữa.
Tập cuối cùng cũng toát lên chủ đề “Điên thì đã sao”. Bộ phim là hành trình đi tìm gương mặt thật, hay nói cách khác là đi tìm dũng khí để vươn tới hạnh phúc. Ai cũng có những tổn thương, khúc mắc và khư khư giữ riêng mình. Chỉ khi họ gặp được người thực sự yêu thương, thấu hiểu giúp họ mở lòng, sự ấm áp đó khiến tâm hồn con người bớt giá lạnh. Hạnh phúc không đơn tự đến nhưng không có nghĩa không thể đến. Những con người dám dũng cảm đối mặt với những khoảng tối, góc khuất trong con người mình xứng đáng nhận cái kết có hậu.