Kết quả vòng 2 V.League: Ngày ‘sát chủ’

Pha bóng trong trận HAGL-Hà Nội T&T
Pha bóng trong trận HAGL-Hà Nội T&T
Ở loạt đấu sớm của vòng 2 V.League hôm này, cả hai đội chủ nhà đều thảm bại trước các vị khách. Tại Pleiku chủ nhà HAGL để thua 1-4 trước Hà Nội T&T. Còn V.Ninh Bình ngã ngựa trước các vị khách Than Quảng Ninh với tỷ số 1-3.

Trên sân Pleiku, ngay ở phút đầu tiên, HAGL đã có một pha tấn công cực kỳ nguy hiểm. Tiền vệ Trần Vũ cầm bóng xộc thẳng vào vòng cấm, anh định lừa bóng qua cả thủ thành Hồng Sơn nhưng người gác đền của Hà Nội T&T đã rất kinh nghiệm đẩy bóng ra. Sau đó, một hậu vệ Hà Nội T&T đã lăn xả để cản cú sút bồi của Timothy. Hà Nội T&T rất may mắn không để thua ngay từ những giây đầu tiên.

Sau tình huống bị uy hiếp đó, Hà Nội T&T mới là đội chủ động lên bóng. Tiền đạo Gonzalo đã có hai tình huống dứt điểm rất nguy hiểm ở các phút thứ 9 và 20 nhưng lưới của HAGL vẫn chưa rung lên. Tuy nhiên, sự lỏng lẻo của bộ ba trung vệ HAGL cuối cùng cũng phải trả giá. Phút 24, từ đường chuyền bổng của Ngọc Đức, Văn Quyết khống chế gọn gàng và tung cú sút quyết đoán, mở tỉ số trận đấu.

Mặc dù HAGL đã vùng lên sau bàn thua đó nhưng sự không hiểu ý của cặp tiền đạo Timothy và Felix Ogbuke đã khiến đội bóng phố Núi không có nhiều cơ hội. Tình huống nguy hiểm duy nhất cuối hiệp một của HAGL là cú sút khá căng của Trần Vũ ở phút 37 nhưng bóng không đi trúng đích. Hết hiệp một, Hà Nội T&T là đội dẫn bàn.

HAGL nhập cuộc khá chủ động trong những phút đầu hiệp hai. Tuy nhiên, điều mà đội chủ nhà thiếu đi là nhưng miếng đánh quyết định, tạo nên bàn thắng. Trong khi đó, hàng công Hà Nội T&T vẫn tỏ ra rất nguy hiểm với cặp tiền đạo Samson – Gonzalo.

Phút 57, chính Gonzalo là người đánh đầu chuyền bóng để Samson dứt điểm bằng đầu, tung lưới HAGL nâng tỉ số lên 2-0 cho đội khách. Những phút sau đó, cả HAGL và Hà Nội T&T đều có cơ hội tốt để ghi bàn. Tuy nhiên, Timothy và Văn Hiếu đã không thể đưa bóng vào lưới.

Phút 72, Timothy bị Sam Gallagher đẩy ngã trong vòng cấm. Trên chấm 11m, chính tiền đạo này đã rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho HAGL. Những phút cuối trận, HAGL chơi khá bùng nổ. Phút 83, Timothy đánh đầu dội xà ngang khá đáng tiếc. Một phút sau, Minh Vương đưa được bóng vào lưới Hà Nội T&T nhưng trọng tài đã nhận định lỗi việt vị.

Khi đang có thế trận tốt thì HAGL bất ngờ nhận bàn thua thứ ba. Quả tạt bóng bên cánh phải của Ngọc Duy đã chạm vào lưng Văn Pho đi đổi hướng, làm bó tay thủ môn Bassey. Chưa dừng lại ở đó, phút 90+5, Văn Quyết đã dễ dàng nâng tỉ số lên thành 4-1 cho Hà Nội T&T. Tỉ số 4-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Hà Nội T&T rời Pleiku với ba điểm trọn vẹn.

Còn tại cố đô Hoa Lư chiều nay, chủ nhà V.Ninh Bình đã phải trả giá đắt cho hàng thủ lỏng lẻo khi bị các vị khách Than Quảng Ninh đánh bại với tỷ số 3-1.

Theo Theo Goal
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.