Kết Hương vị tình thân phần 1: Nam (Phương Oanh) dứt áo với Long (Mạnh Trường), từ bà Bích

0:00 / 0:00
0:00
Nam dứt áo ra đi
Nam dứt áo ra đi
TPO - Phương Nam (Phương Oanh) đã dứt tình với Hoàng Long (Mạnh Trường) sau chuỗi bi kịch, tổn thương. “Hương vị tình thân” phần 1 khép lại ở tập 71, phát sóng 21h tối 27/7 trên VTV1.

Nam lại ra mộ tâm sự với ông Tuấn. Cô từng hứa chăm sóc tốt cho mẹ và em, nhưng rốt cục mẹ bị người ta khinh, em bị bắt nạt, bản thân Nam không khá hơn. Nam bảo trước đây cứ tưởng mình rất gì và này nọ, nhưng hóa ra cô chẳng là gì. Ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam) cũng kiếm cớ thắp hương cho ông Tuấn, rồi đưa cho Nam một phần tiền nho nhỏ để đỡ đần Nam, nhưng cô từ chối vì không phải thân thích ruột thịt.

Kết Hương vị tình thân phần 1: Nam (Phương Oanh) dứt áo với Long (Mạnh Trường), từ bà Bích ảnh 1

Nam từ chối nhận sự giúp đỡ của ông Sinh

Bà Xuân (Quách Thu Phương) dẫn cả nhà gồm bà Dần (NSND Như Quỳnh), ông Khang, tìm tới nhà Nam. Vừa thấy Nam, bà Xuân liền mắng mỏ Nam giả dối. Bà Xuân đưa ra clip do Kỳ Duyên quay lại, ghi lại cảnh tay ăn vạ vu cho Nam là người chủ mưu lừa Long, còn có cảnh bà Bích thừa nhận Nam quen biết với tên đâm Long.

Nam quắc mắt lên hỏi bà Bích nhận bao nhiêu tiền, bà Bích thừa nhận đã nhận tiền, còn nói Nam đừng cố đấm nữa. Nam quá đau đớn khi cô làm tất cả vì bà Bích, nhưng bà lại bán rẻ Nam. Bà còn nói đằng nào không đến được với Long, bảo Nam đừng chối việc mình làm.

Kết Hương vị tình thân phần 1: Nam (Phương Oanh) dứt áo với Long (Mạnh Trường), từ bà Bích ảnh 2

Bà Xuân kéo cả nhà đến để chứng kiến Nam nhận tội

Bà Xuân chưa cho Nam rời đi, nói cô đừng đóng vai nạn nhân nữa. “Vậy cháu phải diễn vai thủ phạm bác mới vừa lòng đúng không”, Nam hỏi bà Xuân. “Đúng là cháu làm, mọi người hài lòng chưa?”, Nam nói. Bà Xuân (Quách Thu Phương) nhếch mép cười, Long trân trối nhìn Nam. Bỏ mặc cả gia đình Long và bà Bích ở lại, Nam thất thần ra khỏi nhà. Ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam) đứng ngoài chứng kiến hết nỗi oan ức của Nam. Long cũng chỉ biết im lặng nhìn theo dáng Nam bỏ đi, không có động thái nào khác. Long nhớ lại toàn bộ chuyện, có vẻ tin vào những lời bà xuân nói. Ông Sinh tìm đến tận nơi tay giang hồ vặt để tính sổ, không ngờ bị đánh vỡ đầu.

Ông Khang muốn Long gọi Nam, vì công an báo đã tìm được kẻ đã đâm Long, muốn làm rõ chân tướng, nếu gia đình ông nghĩ sai thì phải có trách nhiệm minh oan cho Nam. Trong lúc đó, bà Dần bỗng lên cơn, nhét vàng vào tủ lạnh. Bà Dần cuống lên bảo Long gọi điện xin lỗi và Bích và Nam. Xuân cười khẩy, nói bà mẹ chồng diễn phô, cố tình giả lẫn rắc vàng khắp nhà hòng bao che cho mẹ con Nam. Ông Khang không nhịn được liền quát bà Xuân.

Kết Hương vị tình thân phần 1: Nam (Phương Oanh) dứt áo với Long (Mạnh Trường), từ bà Bích ảnh 3

Bà Dần nhận ra mình đã nghĩ sai cho Nam

Nam quay về nhà để nói chuyện thẳng thắn với bà Bích. Bà Bích giả lả hỏi Nam đã làm việc với công an chưa. Nam cười nhạt lắc đầu: “chả để làm gì cả”. Bà Bích sợ sệt nhìn Nam, đánh trống lảng, rồi bật khóc. Nam nói, hơn 20 năm sống những tưởng bà Bích dành cho mình một chút tình cảm, nhưng tới lúc này thì cô mới chắc chắn một điều bà Bích không dành Nam một chút nào, dù là sự thương hại, chỉ coi Nam là trẻ mồ côi sống nhờ ở đậu trong gia đình. Nói rồi Nam xách túi bỏ đi. Bà Bích còn cố chạy theo ra cổng, nhắc lại lời hứa với ông Tuấn. Nam đanh mặt, nói sẽ có trách nhiệm với bà Bích, nhưng sẽ không yêu bà Bích nữa, rồi cô bỏ đi.

Kết Hương vị tình thân phần 1: Nam (Phương Oanh) dứt áo với Long (Mạnh Trường), từ bà Bích ảnh 4

Nam bỏ đi, mặc cho bà Bích van nài

Ông Khang trách vợ lôi mẹ chồng, lôi Kỳ Duyên (Nam Anh) vào cuộc, lợi dụng tất cả chỉ để cấm cản Nam đến với Long. “Tại sao em lại có thể làm một việc xấu xa, hèn hạ đến như thế hả”, ông Khang hỏi vợ. Có lẽ ông Khang ít nhiều biết được chuyện bà Xuân dùng thủ đoạn để Long tuyệt tình với Nam.

“Tôi hèn hạ đấy, tôi xấu xa đấy thì đã làm sao nào. Anh chỉ biết nương theo mẹ thôi. Đã bao giờ anh dám thể hiện tình cảm của mình với tôi trước mặt mẹ chưa? Đã bao giờ khi mẹ mắng chửi tôi anh dám đứng ra bảo vệ tôi trước mặt mẹ không? Anh mới là thằng hèn, là thằng hèn anh có hiểu không?”, bà Xuân gào lên. Không nhịn được nữa, ông Khang cho vợ một cái tát trời giáng. Trước đó ông Khang đã hai lần quát vợ, không hiểu do ngu dốt hay ngây thơ không nhìn ra sự đáng ngờ trong câu chuyện.

Kết Hương vị tình thân phần 1: Nam (Phương Oanh) dứt áo với Long (Mạnh Trường), từ bà Bích ảnh 5

Ông Khang tát vợ

Long đến nhà tìm Nam nhưng vô vọng. Anh còn cố tình tìm đến vùng biển quê cũ của Nam nhưng không thấy bóng dáng cô đâu. Long cố tìm kiếm Nam ở nhiều nơi khác nhưng đều không có kết quả. Anh nhớ lại tất cả những chuyện trước đấy với Nam, nhìn nhận lại tất cả con người Nam, nhận ra Nam thực sự là người có lòng tự trọng cao như trái núi.

Kết Hương vị tình thân phần 1: Nam (Phương Oanh) dứt áo với Long (Mạnh Trường), từ bà Bích ảnh 6

Nam dứt tình, không muốn yêu thương bà Bích nữa

Phương Nam (Phương Oanh) đã dứt tình với Hoàng Long (Mạnh Trường) sau chuỗi bi kịch, tổn thương. “Hương vị tình thân” phần 1 khép lại ở tập 71, phát sóng 21h tối 27/7 trên VTV1.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.