Kẻ trốn truy nã bị bắt trong đêm giao thừa

Mạnh bị bắt khi về chúc Tết gia đình. Ảnh: Nguyệt Triều
Mạnh bị bắt khi về chúc Tết gia đình. Ảnh: Nguyệt Triều
Khi nam thanh niên mang lệnh truy nã vừa chúc Tết người thân xong thì các trinh sát ập vào bắt giữ.

Ngày 8/2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Bình Dương bàn giao Lê Thế Mạnh (23 tuổi, quê Thanh Hoá) cho Công an TP Thủ Dầu Một - nơi truy nã nghi phạm về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, tháng 7/2012, Lâm cùng đồng phạm lấy cắp tài sản của người dân ở TP Thủ Dầu Một thì bị người dân phát hiện, bắt quả tang giao công an. Trong thời gian được gia đình bảo lãnh tại ngoại hầu tra, Lâm đi biệt tích.

Sau nhiều năm trốn và làm thuê ở khu vực cảng Cát Lái (TP HCM), gần đây Lâm về thăm người thân ở phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên. Nhận định đêm giao thừa Tết Bính Thân có thể Lâm sẽ về chúc tết gia đình nên các trinh sát mật phục quanh khu vực.

Khi Lâm xuất hiện cảnh sát không bắt giữ ngay mà đợi lúc anh ta chúc Tết xong mới khống chế.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.