Kẻ giết người cướp vàng dã man nhận án tử hình

Nguyễn Hữu Dưỡng cúi mặt nhận tội
Nguyễn Hữu Dưỡng cúi mặt nhận tội
TPO - Sáng nay (31-8), Toà án Nhân dân TP Hà Nội tuyên tử hình đối với Nguyễn Hữu Dưỡng (SN 1985, ở xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, Thái Bình) kẻ giết người, cướp tiệm vàng Vững Bắc hồi tháng 2-2012.

> Sát thủ giết chủ tiệm vàng ghê sợ chính mình

Nguyễn Hữu Dưỡng được dẫn giải tới TAND TP Hà Nội sáng 31-8
Nguyễn Hữu Dưỡng được dẫn giải tới TAND TP Hà Nội sáng 31-8.

Bị cáo xin lỗi người nhà nạn nhân

Phiên toàn xét xử sơ thẩm vụ án giết người, cướp vàng dã man ở tiệm vàng Vững Bắc (Thường Tín, Hà Nội) sáng nay (31-8) diễn ra chỉ trong vòng một tiếng. Bị cáo Nguyễn Hữu Dưỡng hầu như im lặng, cúi gầm mặt xuống đất và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào đoạn băng ghi hình và một số vật chứng khác, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hữu Dưỡng là thủ phạm của vụ án.

Chiếc xe Wave được Dưỡng sử dụng khi gây án được xác định của chị Đỗ Thị Ánh (vợ Dưỡng). Do chị Ánh không biết Dưỡng sử dụng xe để phạm tội nên cơ quan điều tra đã trao trả lại cho chủ xe.

Việc Dưỡng có hành vi sát hại chủ cửa hàng sau đó lục soát ngăn kéo tủ, đập cửa kính tủ vàng để cướp nhưng không lấy được tài sản là ngoài ý thức chủ quan, vì vậy, Viện kiểm sát đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Dưỡng hai tội Giết ngườiCướp tài sản, có khung hình phạt từ 12 năm tới tử hình.

Tại phiên tòa, Dưỡng đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo đã quay xuống xin lỗi người nhà nạn nhân và bày tỏ sự ăn năn hối cải.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên án tử hình đối với Nguyễn Hữu Dưỡng về tội giết người, ba năm về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Nguyễn Hữu Dưỡng cúi mặt nhận tội
Nguyễn Hữu Dưỡng cúi mặt nhận tội.

Diễn biến vụ án

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội, khoảng tháng 2-2011, Dưỡng nhờ bố đẻ là ông Nguyễn Hữu Rương vay 30 triệu đồng của ngân hàng và mượn của bố mẹ vợ ba cây vàng.

Ngày 15-2-2012, bố vợ gọi điện cho Dưỡng hỏi về số tiền trên. Tuy không có tiền nhưng nam thanh niên này vẫn nói sẽ mang tiền về Thái Bình để giải quyết nợ.

Khoảng 8h ngày 16-2, Dưỡng đi xe máy, mang theo dao Thái Lan dài khoảng 20cm và súng bắn điện với dã tâm đi cướp lấy tiền trả nợ.

Đến 10h30, Dưỡng vào trung tâm Thương mại Thanh Trì, mua nhẫn giả giá 40.000 đồng, sau đó đi xe máy dọc theo Quốc lộ 1A cũ, chọn địa điểm gây án.

Khoảng 12 giờ ngày 16-2, khi qua tiệm vàng Vững Bắc, thấy chỉ có một phụ nữ bán hàng, Dưỡng vòng xe đi lại thám thính nhiều lần.

Đến 16h30 cùng ngày, Dưỡng mở cốp xe máy, lấy dao Thái Lan và súng điện giấu trong túi áo khoác bên phải, vào cửa hàng. Dưỡng vờ hỏi bà Bắc về giá vàng, sau đó tháo nhẫn đang đeo ở tay trái bán.

Khi bà chủ tiệm vàng cầm nhẫn vào phía trong nhà để kiểm tra thì Dưỡng đi theo. Bà Bắc hỏi: "Cháu đi đâu đấy", Dưỡng trả lời: "Cháu đi nhờ vệ sinh". Bà Bắc nói: "Nhà có chó dữ để cô đưa xuống" rồi khóa cửa tủ vàng đưa Dưỡng vào nhà vệ sinh.

Bà Bắc đi trước, Dưỡng theo sau được vài bước thì lao tới kề dao vào cổ nạn nhân, khống chế. Bất ngờ bị tấn công, bà chủ tiệm vàng ra sức vùng vẫy nhưng bị gã thanh niên vật xuống nhà đâm một nhát vào bụng.

Bà Bắc tìm cách hoãn binh nên vờ nói: "Bỏ ra để mở tủ lấy vàng". Khi tên cướp vừa buông nạn nhân, bà cố gắng chạy ra cửa kêu cứu, nhưng bị Dưỡng đuổi kịp, đè lên người nạn nhân và dùng dao xuống tay lên tiếp.

Sau đó, gã thanh niên kéo lê bà Bắc vào trong phía quầy hàng rồi lục soát ngăn kéo. Trong ngăn kéo không có gì, Dưỡng dùng tay đập vào tủ kính đựng vàng nhưng không thành.

Thấy bà Bắc nhỏm đầu dậy, sợ bị phát hiện Dưỡng bỏ chạy ra ngoài, gói con dao nhọn gây án và súng điện vào áo mưa để ở giá giữa xe máy, rồi chạy xe về Thái Bình.

Về đến nhà bố mẹ vợ, Dưỡng kể vừa gây án xong và không biết nạn nhân còn sống hay đã chết rồi bình thản đi ngủ.

Hôm sau, được sự động viên của cơ quan Công an huyện Đông Hưng, Công an xã Đông Cường và gia đình, 22h30 ngày 18-2, Dưỡng đến cơ quan Công an huyện Đông Hưng đầu thú. Tại đây, Dưỡng khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Về vật chứng là con dao Thái Lan và khẩu súng điện, Dưỡng khai đã bị rơi trên đường bỏ trốn về Thái Bình. Do không xác định được vị trí rơi nên cơ quan điều tra không thu giữ được.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.