Kẻ cướp ném hung khí,chủ tiệm vàng tử nạn

Kẻ cướp ném hung khí,chủ tiệm vàng tử nạn
Sau khi xem mấy sợi dây chuyền chủ tiệm vàng Tuấn Anh đưa, hai thanh niên lạ mặt bỏ vào túi rồi lên xe trốn chạy nên anh Hải - chủ tiệm vàng vội vả đuổi theo. Khoảng 25 phút sau, gia đình anh Hà nhận được thông tin anh này đã tử vong cách nhà khoảng 10km.

Sau khi xem mấy sợi dây chuyền chủ tiệm vàng Tuấn Anh đưa, hai thanh niên lạ mặt bỏ vào túi rồi lên xe trốn chạy nên anh Hải - chủ tiệm vàng vội vả đuổi theo. Khoảng 25 phút sau, gia đình anh Hà nhận được thông tin anh này đã tử vong cách nhà khoảng 10km.

Hai tên cướp Lê Văn Việt và Mai Văn Tuyên tại cơ quan điều tra
Hai tên cướp Lê Văn Việt và Mai Văn Tuyên tại cơ quan điều tra.

Theo thông tin ban đầu, anh Nguyễn Viết Hà (38 tuổi, ở xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) là chủ tiệm vàng Tuấn Anh ở thị tứ Hòa Loan, xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Hồi 21h05 ngày 17-5-2011, có hai thanh niên lạ mặt đi xe máy tới tiệm vàng Tuấn Anh. Tại đây, một đối tượng yêu cầu anh Hà cho xem một vài sợi dây chuyền vàng rồi bất ngờ bỏ số vàng này vào túi và bỏ chạy.

Thấy vậy, anh Hà vội lao lên chiếc xe máy Wave RSX của gia đình và rượt theo xe máy của hai tên cướp. Khoảng 25 phút sau, gia đình anh Hà nhận được thông tin của VKSND huyện Bình Giang về việc anh đã tử vong bên chiếc xe máy của mình tại Km2+700, Tỉnh lộ 392, đoạn chạy qua xã Tân Hồng, huyện Bình Giang. Địa điểm này cách tiệm vàng Tuấn Anh khoảng 10km.

Sau vụ án, gia đình nạn nhân nghi ngờ anh đã bị kẻ xấu dùng dao kiếm sát hại do quá trình mổ tử thi cho thấy trên thi thể anh Hà có một vết cắt sắc lẹm sát nách trái.

Số điện thoại “tố” lai lịch hung thủ

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang đã tổ chức tiến hành bảo vệ hiện trường vụ án để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của anh Nguyễn Viết Hà.

Sau nhiều nỗ lực thu thập thông tin, các trinh sát đã xác định được: Sau khi gây án tại tiệm vàng Tuấn Anh, hai tên cướp đã phóng xe chạy về hướng thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang theo Tỉnh lộ 392.

Anh Hà truy đuổi đối tượng đến Km2+700 thì va chạm giao thông với xe máy Dream do anh Trần Văn Thoại điều khiển, đằng sau chở anh Nguyễn Văn Vinh (cả hai đều thường trú tại tỉnh Khánh Hòa). Anh Hà tử vong ngay sau đó, còn hai tên cướp thì tẩu thoát.

Tiếp đó, lực lượng phá án tiếp nhận nguồn tin của quần chúng nhân dân về việc: Vào lúc 21h20 ngày 17-5-2011, tại địa phận xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai nam thanh niên đi trên một xe máy và một cô gái cũng đi xe máy.

Bỏ lại chiếc xe gây tai nạn, hai đối tượng đã rời hiện trường. Đặc điểm nhận dạng hai thanh niên này trùng khớp với hai tên cướp vừa rời tiệm vàng Tuấn Anh: Mặc áo kẻ đỏ, đeo túi vải chéo vai...

Tiếp tục “quét sóng” khu vực quanh hiện trường vụ tai nạn giao thông trên địa phận xã Minh Đức, các trinh sát đã tìm ra tài xế taxi đã chở hai nghi can. Người lái taxi này tên là Vinh, anh cho biết: “Đối tượng mặc áo kẻ đỏ ngồi ở ghế phụ, liên tục gọi điện cho ai đó. Một lát sau thì điện thoại của hắn hết pin nên mượn điện thoại cùa tôi để tiếp tục gọi”. Kiểm tra danh sách gọi đi trong thuê bao điện thoại của anh Vinh, cơ quan công an phát hiện một số điện thoại lạ đúng như khai báo của người lái xe.

Trinh sát lấy lời khai của đối tượng Mai Văn Tuyên
Trinh sát lấy lời khai của đối tượng Mai Văn Tuyên.

Giải mã cái chết nhiều uẩn khúc

Chủ thuê bao điện thoại này có tên là Ngọc (quê Nam Định), sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Khách sạn và Du lịch Hải Dương (thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng). Theo lời khai của Ngọc, đêm 17-5, cậu ta có nhận một cuộc điện của người bạn tên là Lê Văn Việt (SN 1988, ở thôn Lỗ Hà, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

Từ nguồn tin trên, một mũi trinh sát lập tức được cử đi Hà Nam để truy bắt đối tượng Việt, nhưng Việt đã bỏ trốn. Ngày 23-5, Việt đang du hí với người tình ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thì bị Công an huyện Bình Giang bắt giữ.

Bị bắt, Việt khai ra đồng phạm của mình là Mai Văn Tuyên (SN 1986, ở thôn Ba Đông, xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên). Một mũi trinh sát khác của Công an huyện Bình Giang đã phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng bắt sống Mai Văn Tuyên khi tên cướp này đang trên đường từ Lâm Đồng về Hải Dương vào lúc 5h sáng ngày 28-5.

Tại Công an huyện Bình Giang, Lê Văn Việt và Mai Văn Tuyên đã khai ra toàn bộ hành vi phạm tội của chúng. Theo đó, hai đối tượng này quyết định đi cướp tiệm vàng để có tiền trả số nợ 20 triệu đồng thua bạc.

Tối 17-5, chúng giấu dao, tuýp trong túi vải, đi xe máy dọc theo Tỉnh lộ 392, quan sát các tiệm vàng hai bên đường. Sau khi vào tiệm vàng Tuấn Anh, lợi dụng việc anh Hà dễ dàng cho xem vàng, chúng đã gây án rồi leo lên xe máy bỏ chạy.

Bị anh Hà truy đuổi gắt gao, khi đến địa phận xã Tân Hồng, hai tên cướp đã ném tuýp sắt về phía chủ tiệm vàng khiến nạn nhân mất thăng bằng và bị tai nạn giao thông.

Nỗi đau người mẹ kế

Đã nhiều ngày trôi qua nhưng người dân (xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết Mai Văn Tuyên lại là tên cướp táo bạo.

Được biết, Mai Văn Tuyên là con thứ ba trong gia đình có 5 anh em. Tuyên mồ côi mẹ từ rất nhỏ. Sau đó, bà Nguyễn Thị H (người làng bên) đã tự nguyện về làm vợ kế của ông Mai Văn T (bố Tuyên).

Tuy là mẹ kế nhưng bà H thương yêu và chăm sóc Tuyên như con đẻ. Lớn lên, Tuyên thi trượt đại học nên đi bộ đội. Sau khi Tuyên hoàn thành nghĩa vụ trong quân đội, ông T, bà H đã chạy vạy để lo cho Tuyên theo học một lớp trung cấp kỹ thuật nghề tại Hải dương.

Trong lúc đang nặng gánh gia đình, ông T bất ngờ ra đi sau một cơn bạo bệnh. Dù biết từ đó bà H phải một thân một mình lo toan cho cả đại gia đình nhưng thay vì cố học hành tu dưỡng để sớm phụ giúp mẹ kế nuôi dạy các em, Tuyên lại lao vào cờ bạc thâu đêm suốt sáng. Chính cờ bạc là nguyên nhân khiến Tuyên và Việt trở thành hai tên cướp.

Biết hung tin Tuyên sa vòng lao lý, bà H đã ốm liệt mấy ngày trời. Giận con nhưng vẫn còn thương con, bà H cố gượng dậy, đi vay mượn gần xa được ít tiền đem ra Hải Dương xin hương khói cho anh Hà - chủ tiệm vàng Tuấn Anh.

Theo Phúc Lâm
Pháp luật Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG