La Liga:

Kaka giúp Real bám sát Barcelona

Kaka giúp Real bám sát Barcelona
TP - Bàn thắng muộn của ngôi sao người Brazil, Kaka, sau thời gian dài nghỉ dưỡng thương, đã giúp Real Madrid có chiến thắng quan trọng 2-1 trước Zaragoza để tiếp tục bám đuổi nhà ĐKVĐ Barcelona, đội giành chiến thắng 3-1 trước đội bét bảng Xerez chỉ với đội hình dự bị, trong cuộc đua tới ngôi vô địch La Liga.
Kaka giúp Real bám sát Barcelona ảnh 1

Kaka có trận trở lại ấn tượng


HLV Barca, Pep Guardiola, quyết định dưỡng sức các cầu thủ trụ cột nhằm chuẩn bị trận quyết chiến với Inter Milan lượt về bán kết Champions League vào giữa tuần tới, sau khi thua 1-3 ở trận lượt đi, với tuyên bố: “Chúng tôi ra sân mà trong đầu toàn hình ảnh về trận gặp Inter sắp tới, thật không thể tin nổi.

Tuy vậy trận đấu này cũng rất quan trọng. Chúng tôi vừa mới giành tới 6 danh hiệu và luôn có cảm giác rằng nếu chúng tôi không giành được chí ít là cú đúp thì coi như chúng tôi chẳng đạt được thành tích gì”.

Bởi vậy, cho dù Lionel Messi và Gerard Pique ngồi trên ghế dự bị ở hiệp đầu, Daniel Alves nghỉ đá do thẻ phạt còn hậu vệ Eric Abidal không ra sân do đau cơ thì Barca vẫn còn đó “kiến trúc sư trưởng” Xavi làm nhiệm vụ tiếp đạn cho các chân sút. Và chỉ mới phút 14, tiền vệ này đã có đường chọc khe thông minh cho tiền đạo trẻ Suarez ghi bàn mở tỷ số cho nhà ĐKVĐ.

Đội chủ nhà nhân đôi cách biệt sau đó 10 phút, sau pha phối hợp giữa Seydou Keita và Ibrahimovic để Henry dễ dàng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ một phút sau, Bermejo giúp đội khách rút ngắn tỷ số xuống 1-2 với cú sút căng vào góc cao. Khoảng cách 2 bàn lại được thiết lập ở phút 56 sau khi Barca tăng cường lực lượng với sự hiện diện của Messi và Pique, với pha lập công của Ibrahimovic.

Tại La Romareda, thủ thành Jimenez chơi xuất sắc khi hai lần từ chối nỗ lực ghi bàn của Ronaldo cũng như dùng mấy đầu ngón tay để đẩy cú sút hiểm của Raul dội cột ở phút 27.

Trận đấu căng thẳng ngay từ đầu với những pha chuồi bóng nguy hiểm, khi Raul sớm được tung vào sân thay Van der Vaart bị rách bắp ngay đầu trận. Bản thân lão tướng Raul sau đó cũng phải rời sân ngay sau khi ghi bàn mở tỷ số cho đội khách ở phút 50 do chấn thương mắt cá.

Mặc dù Contini của đội chủ nhà bị truất quyền thi đấu nhưng Zaragoza không đổ vỡ mà bất ngờ có bàn san bằng tỷ số với pha ghi bàn của Colunga ở phút 61.

Phải đến khi Kaka, ngôi sao người Brazil nghỉ dưỡng thương từ 10-3, được tung vào sân thay Fernando Gago ở phút 75, Real mới có được bàn ấn định chiến thắng ở phút 82. Cầu thủ người Brazil này nhận đường chuyền từ Ronaldo và khéo léo sút bóng qua người thủ môn Roberto Jimenez để đánh dấu sự trở lại của anh.

“Thật tuyệt vời khi trở lại thi đấu và ghi được bàn thắng. Tôi đã chờ đợi điều này khá lâu rồi. Tôi nghĩ tôi đã có câu trả lời rõ ràng trên sân đấu cho những người vẫn chỉ trích tôi thời gian qua”, Kaka hưng phấn phát biểu sau trận đấu.

Nhờ kết quả này, Real được 86 điểm, kém Barca một điểm khi giải còn bốn vòng đấu. Trong khi đó, David Villa cũng có bàn thắng từ chấm 11m ở phút 34 để giúp đội hạng ba Valencia giành chiến thắng 1-0 trước Deportivo La Coruna, song vẫn kém Barca tới 25 điểm.

MỚI - NÓNG