Jorge Mendes - 'Vua' thị trường chuyển nhượng mùa hè

Mendes chỉ cần ngồi trong văn phòng của ông, nhưng vẫn vươn dài bàn tay đi khắp châu Âu thông qua mạng lưới cầu thủ mà ông là người đại diện, hoặc có tác động về quyền lợi.
Mendes chỉ cần ngồi trong văn phòng của ông, nhưng vẫn vươn dài bàn tay đi khắp châu Âu thông qua mạng lưới cầu thủ mà ông là người đại diện, hoặc có tác động về quyền lợi.
Như một "giấc mộng đêm hè", Martial tỉnh dậy và thấy mình đã là cầu thủ tuổi teen đắt nhất mọi thời đại, còn Otamendi từ một trung vệ làng nhàng bây giờ trị giá 32 triệu đôla. Ai đứng sau lưng họ, nếu không phải là Jorge Mendes.

Trước khi mùa chuyển nhượng mới nhất diễn ra, Jorge Mendes đã là người đại diện quyền lực nhất hành tinh với tổng số tiền chuyển nhượng do ông thực hiện đã vượt qua cột mốc 1,5 tỷ đôla. Sau khi "cửa sổ mùa hè 2015" khép lại, tổng số tiền ấy lại đội thêm 400 triệu đôla nữa. Clint Eastwood - đạo diễn phim "Cô gái triệu đô" - nếu muốn tìm hình mẫu cho bộ phim "Người đàn ông tỷ đô", tốt nhất nên lấy hình mẫu từ Mendes.

Khi AS Monaco chạm trán Valencia tại trận play-off Champions League vừa qua, 16 cầu thủ của hai đội thuộc sự quản lý của Mendes. Sau khi Mendes lần lượt mang Cristiano Ronaldo, Ricardo Carvalho, Pepe, Fabio Coentrao, Angel di Maria và Jose Mourinho sang Real Madrid, cựu Chủ tịch Ramon Calderon đã bảo Chủ tịch của Real là Mendes, chứ không còn là Florentino Perez nữa.

Tài thương thuyết của Mendes, sự lọc lõi về chính trị, tầm hiểu biết thị trường thâm hậu biến ông thành ông Vua không ngai của bóng đá châu Âu. Khi trang ESPN bầu chọn những nhân vật bóng đá có ảnh hưởng lớn nhất thế giới, cái tên Jorge Mendes đúng ngay ở vị trí thứ hai, chỉ sau Chủ tịch UEFA Michel Platini.

Khi tỷ phú Peter Lim muốn tái cơ cấu lại Valencia, người đầu tiên ông gọi là "người bạn thân" Mendes. Khi ông chủ của Monaco Dmitry Rybolovlev muốn xây dựng đội bóng theo kiểu toàn sao như Paris Saint Germain, ông cũng gọi cho Mendes. Những thương gia đầu óc có sạn này hiểu một điều rằng trong làm ăn, người ta trọng nhất chữ tín và Mendes là người thủ tín.

Có lẽ Mendes thần tượng Don Vito Corleone hay một Bố già nào đó, bởi cách làm việc của ông dựa trên chữ tín và tình cảm là chủ yếu. Nếu đã tin tưởng tìm đến Mendes, xin chào mừng đến với "Đại gia đình" - như cái cách các băng đảng mafia hay nói với nhau. Nuno Espirito Santo - thân chủ đầu tiên của Mendes, người hiện là HLV Valencia - từng trao quyền đại diện cho Mendes mà không cần ký bất kỳ một giấy tờ nào. Diego Costa nhờ Mendes làm đại diện, và nếu ông này kêu anh lên núi, gã đàn ông bặm trợn ấy chắc chắn không dám xuống biển. Khi Costa còn thi đấu ở Braga, Mendes chỉ gọi điện bảo thu dọn hành trang đáp chuyến bay sang Madrid, và khi đến nơi tiền đạo này mới biết anh đã bị bán cho Atletico. Mendes có được niềm tin từ cầu thủ đến mức tuyệt đối như vậy.

Jorge Mendes - 'Vua' thị trường chuyển nhượng mùa hè ảnh 1

Mendes có lúc được ví như vị chủ tịch thực quyền của Real, dựa trên tầm ảnh hưởng từ các cầu thủ ông đại diện ở CLB này, chứ không phải vị chủ tịch thực sự Florentino Perez.

Mourinho từng cấm cửa Bernabeu, không cho phép phóng viên bén mảng đến sân tập, cự tuyệt yêu cầu của người thân cầu thủ. Cánh cửa ấy chỉ mở duy nhất cho một mình Mendes, người duy nhất Mourinho trao trọn niềm tin. Khi Mendes lấy vợ, quà tặng của Ronaldo là... một hòn đảo. Không có Mendes, Fabio Coentrao giờ có lẽ là một thủy thủ, hoặc cũng có thể là một ngư dân ở làng chài Caxinas.

Còn ai ngoài Mendes có thể biến Coentrao thành hậu vệ trái cao giá nhất lịch sử, biến Ronaldo thành bản hợp đồng kỷ lục thế giới, mang Mourinho sang những CLB hàng đầu trên bước đường chinh phục. Người ta đang chê cười Man Utd mua Martial với giá trên trời, thế nhưng dưới thời Alex Ferguson, họ thậm chí còn mua Bebe mà chưa từng xem anh ta thi đấu. Ai là người đại diện của những cầu thủ xoàng xĩnh ấy? Mendes.

Khởi đầu của Mendes, cũng giống như "Bố già", rất khiêm tốn. Ông đá bóng quá tệ nên sớm giải nghệ, mở một cửa hàng cho thuê băng video. Sau đó ông mở một quán bar nhỏ, tự mình làm... DJ. Tại đây ông có cơ hội tiếp xúc với nhiều cầu thủ và nảy ra ý định làm... cò. Khởi đầu với Nuno Espirito Santo, khi ấy hãy còn là cầu thủ Deportivo, Mendes từng bước leo cao trong thế giới đại diện.

Trong vòng một thập kỷ (2001-2000), 68% vụ chuyển nhượng liên quan đến ba CLB lớn nhất Bồ Đào Nha (Sporting, Benfica, Porto) do một tay Mendes thực hiện. Ở một đất nước lấy xuất khẩu cầu thủ làm nguồn sống như Bồ Đào Nha, Mendes là "Vua", là người hùng dân tộc. Deportivo, Atletico xuống hạng rồi quay trở lại, Mendes giúp họ thay mới toàn bộ đội hình. Hồi Dynamo Moscow muốn tìm một cú hích cho mùa giải năm 2004, Mendes mang một lúc 10 cầu thủ Bồ Đào Nha sang đó, trong đó có ba cái tên đáng chú ý Costinha, Derlei và Maniche.

Mendes có thể bán cà phê cho người Brazil, bán đá cho người Eskimo, bán chó ngao cho người Tây Tạng, bởi cái tài thương thuyết không sai sánh kịp. Với Bebe, ông bảo đấy sẽ là Ronaldo mới. Với Martial, ông cam kết sẽ trở thành Henry mới. Với Ronaldo, ông nói Pele rồi sẽ phải bước xuống nhượng lại quyền trượng cho cựu ngôi sao Man Utd.

Jorge Mendes - 'Vua' thị trường chuyển nhượng mùa hè ảnh 2

Martial từ Monaco sang Man Utd là thương vụ bom tấn mới nhất in đậm dấu ấn của Mendes.

Người ta bảo có hai người mà các ông chủ đội bóng không dám giỡn mặt. Một là vợ, hai là Mendes. Bởi vì thân chủ của Mendes đều là những người đóng vai trò then chốt ở những đội bóng lớn. Hãy nhìn mùa hè này là rõ. Bên cạnh Martial (Man Utd) và Otamendi (Man City), hè này Mendes còn đứng sau các vụ chuyển nhượng của Di Maria, Jackson Martinez, Arda Turan, Rodrigo, Alvaro Negredo, Raul Jimenez..., đều là hảo thủ, đều có giá chuyển nhượng cao ngất ngưởng.

Mendes tất nhiên cũng có một vài thất bại, chẳng hạn như việc không thể kéo David de Gea sang Real Madrid trong ngày cuối. Nhưng cũng rất nhanh, ông chuyển sang chiêu bài dụ Man Utd gia hạn hợp đồng với De Gea. Real vẫn muốn mua thì trả nhiều tiền hơn, De Gea lương cao hơn, lót tay cho Mendes cũng bộn hơn.

Người dại thấy nghịch cảnh sẽ khóc, kẻ khôn luôn nhìn ra cơ hội.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG