John Terry và nỗi ám ảnh Tam Sư trước thềm giải đấu lớn

John Terry và nỗi ám ảnh Tam Sư trước thềm giải đấu lớn
TPO - Không chấn thương và đang có phong độ cao nhưng người đội trưởng kì cựu, trung vệ John Terry vẫn đứng trước nguy cơ phải ngồi nhà xem các đồng đội tại tuyển Anh thi đấu tại VCK Euro 2012.
Terry nhiều khả năng không được tham dự Euro 2012
Terry nhiều khả năng không được tham dự Euro 2012.

Cách đây vài tháng, John Terry dính vào vụ bê bối khi bị tố cáo có hành vi phân biệt chủng tộc đối với Anton Ferdinand, em trai của người đồng đội Rio Ferdinand tại tuyển Anh. John Terry và Rio Ferdinand vốn là cặp trung vệ hoàn hảo của tuyển Anh trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, hiện tại giữa họ nảy sinh mâu thuẫn nặng nề sau scandal trên của John Terry.

Rio Ferdinand tuyên bố sẽ không hợp tác với Terry nếu cả 2 được chọn lên Tuyển. Không chỉ có trung vệ đang khoác áo M.U bày tỏ chính kiến mà nhiều cầu thủ da màu của Tam Sư cũng nói sẽ không ủng hộ John Terry, người vừa bị tước băng đội trưởng ĐT Anh sau vụ việc trên.

Sự cố này khiến tân HLV của Tam Sư là Roy Hodgson thực sự rất khó xử bởi nếu xét thuần túy trên khía cạnh chuyên môn, John Terry là trung vệ số một của nước Anh vào thời điểm hiện tại. Cầu thủ này cũng rất dạn dày kinh nghiệm và từng nhiều năm làm đội trưởng tuyển Anh (hai lần bị tước băng đội trưởng vì những bê bối liên quan đến đời sống riêng tư). Tuy nhiên, như đã nói, vấn đề đạo đức là rào cản John Terry đến Ba Lan và Ukraine, nhất là sau vụ phân biệt chủng tộc với Anton.

Trong bối cảnh Wayne Rooney bị treo giò hai trận vòng bảng, HLV Capello lại quyết định ra đi ngay trước thềm Euro 2012 (vì bênh vực chính John Terry), tuyển Anh lại đứng trước một mất mát lớn nếu John Terry vắng mặt. Trên thực tế, nhiều ý kiến cho rằng Rio Ferdinand và nhiều cầu thủ da màu khác của tuyển Anh đã quá cố chấp. Liên đoàn bóng đá Anh (FA) dù khẳng định không chấp nhận mọi hành vi phân biệt chủng tộc nhưng cũng “bật đèn xanh” bằng cách rời vụ xử Terry lùi sau VCK Euro 2012.

Quả thực, đây sẽ là một mùa giải buồn của John Terry nếu anh không được dự Euro 2012 sau khi đã mất quyền thi đấu trận chung kết Champions League với Chelsea vì nhận thẻ. Không John Terry, Roy Hodgson sẽ đau đầu vì bài toán chọn Gary Cahill hay Joleon Lescott đá cặp với Rio Ferdinand.

Nhưng không chỉ có vậy, câu chuyện John Terry thêm một lần nữa cho thấy ĐT Anh luôn gặp rắc rối trước thềm mỗi giải đấu lớn. Còn nhớ, trước thềm World Cup 2010 tại Nam Phi, chính John Terry từng bị tước băng đội trưởng vì scandal tình ái với bạn gái người đồng đội Wayne Bridge. Tuyển Anh giải đó thi đấu mà không có một người thủ lĩnh thực sự và kết quả là sớm phải rời cuộc chơi từ vòng 1/8 sau thất bại nhục nhã 1-4 trước ĐT Đức.

Giờ đây, có vẻ như lịch sử đang muốn lặp lại!

Theo Viết
MỚI - NÓNG