Jimmii Nguyễn kể chuyện từng đàn hát khiến cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khóc

TPO - Những chia sẻ của Jimmii Nguyễn về kỉ niệm gặp cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trên truyền hình thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Theo đó, tập 5 chương trình Bài Hát Đầu Tiên mới đây đã phát sóng trên VTV3 với khách mời là ca sĩ Jimmii Nguyễn cùng ban nhạc riêng của anh. Ở phần mở đầu, sau màn biểu diễn đầy ấn tượng của khách mời. Khi MC Anh Tuấn đưa ra nhiều câu hỏi mang tính chia sẻ, thăm hỏi với Jimmii Nguyễn thì Hương Giang trao tặng nam ca sĩ bó hoa và nói: “Hôm nay có một người hâm mộ đã cất công lặn lội từ nơi rất xa để về đây xem anh biểu diễn nhưng vì có việc vô cùng đột xuất nên họ đành nhờ chương trình gửi tặng bó hoa này cho anh”.

Jimmii Nguyễn kể chuyện từng đàn hát khiến cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khóc ảnh 1  

Tiếp đó Hương Giang cho biết, thời điểm năm 1996 cô từng được nghe nhiều thông tin về việc Jimmii Nguyễn tổ chức show diễn xuyên Việt để gây quỹ từ thiện mang tên “Tuổi 20 và những tình khúc của Jimmii Nguyễn”, nhưng sau đó có vài sự cố xảy ra mà nhiều người nghĩ rằng nam ca sĩ không thể thực hiện được show diễn này. Tuy nhiên cuối cùng sự kiện âm nhạc trên vẫn được diễn ra khiến cô vô cùng thắc mắc.

Nghe vậy, Jimmii Nguyễn cho biết, cách ngày diễn ra show diễn 3 hôm thì anh bị tai nạn. Hậu quả là nam ca sĩ bị vỡ một bên quai hàm, mắt chấn thương vì va đập quá nhiều trong khi chân phải khâu mấy chục mũi.

Jimmii Nguyễn kể chuyện từng đàn hát khiến cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khóc ảnh 2  

“Bác sĩ nói tôi phải mất ít nhất 6 tháng mới có thể mở miệng và đi lại. Lúc ấy tôi đau khổ lắm vì ca sĩ cần phải có gương mặt đẹp để ngắm, miệng để hát và khả năng đi lại. Tuy nhiên tôi lúc ấy tự nhủ với lòng là phải cố gắng vượt qua thử thách này nên xin Nhà hát Tuổi trẻ lùi show diễn 1 tháng.

Trong khoảng thời gian ấy, người y tá liên tục đến nắn hàm giúp tôi nhưng vì cảm giác quá đau nên họ phải trói tôi vào 1 chiếc ghế, rồi 1 người giữ đầu, 1 người giữ tay mới làm được. Sau 1 tháng tôi mở được 40% miệng rồi bắt đầu kết hợp tập hát, luyện thanh.

Khi đó phía ban tổ chức đến thăm thì vô cùng ngạc nhiên vì thấy tôi đã có thể hát được, mà họ cũng quên việc chân tôi bị đau nên đã đồng ý cho tôi lên sân khấu. Nhằm tránh việc xảy ra sự cố, tôi phải đi giày boot cao để mọi người không nhìn thấy máu chảy ra từ chiếc chân đang bị thương. Còn mắt thì tôi phải đeo kính để che đi vết thâm. Lí do tôi cố gắng đến thế là vì muốn thế hệ sau hiểu rằng họ cũng sẽ làm được điều này”.

Jimmii Nguyễn kể chuyện từng đàn hát khiến cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khóc ảnh 3  

Theo Jimmii Nguyễn, nhiều khán giả thường bảo các nghệ sĩ là thần tượng của họ nhưng theo cách nghĩ của cá nhân, thì anh chỉ là người viết lên cảm xúc và giải tỏa được nó còn khán giả mới là thần tượng của anh. “Vì các bạn cho tôi sự tồn tại, nếu không có các bạn thì tôi không biết mình đang ở đâu và làm gì”, anh nói.

Đặc biệt tại đây, Jimmii Nguyễn kể rằng lúc nhỏ anh rất đam mê âm nhạc nên tập đánh đàn rồi thổi sáo từ sớm. Khi lên Trung học, anh còn lập một ban nhạc Rock do mình hát chính. Rồi theo năm tháng anh lại có ban nhạc Việt riêng. Nhưng cứ lòng vòng mãi bản thâ anh vẫn luôn thấy chưa thỏa nguyện nên tự đặt ra một thử thách cho mình là trở về Việt Nam mặc dù anh biết điều này đồng nghĩa với việc mình sẽ bắt đầu lại mọi thứ.

Jimmii Nguyễn kể chuyện từng đàn hát khiến cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khóc ảnh 4 Jimmi Nguyễn bên nhạc sĩ Trần Tiến.
Jimmii Nguyễn kể chuyện từng đàn hát khiến cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khóc ảnh 5 Jimmi Nguyễn bên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

“Thử thách lớn nhất trong sự nghiệp âm nhạc của tôi là làm sao gặp được thần tượng của mình - nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tôi tự nhủ lòng rằng bất cứ giá nào cũng phải gặp bằng được bác ấy, nếu bác ấy nghe tôi đàn và hát rồi chê dở thì sẽ không bao giờ có Jimmii Nguyễn nữa.

Sau đó nhạc sĩ Trần Tiến đã đưa tôi đến gặp bác Trịnh Công Sơn, chị Khánh Ly. Khi ấy bác bảo đã nghe tôi hát trong chương trình Duyên Dáng Việt Nam rồi đề nghị tôi đàn và hát cho bác ấy nghe. Nhưng điều tôi không ngờ đến là sau đó bác Trịnh Công Sơn khóc và phải lấy khăn thấm nước mắt rồi khen ngợi tôi với nhạc sĩ Trần Tiến”.

Tiếp tục chương trình, nam ca sĩ đã có màn song ca như “nuốt đĩa” với ca sĩ Trịnh Thăng Bình, rồi sau đó là bà xã Ngọc Phạm trên sân khấu chương trình Bài Hát Đầu Tiên.

Jimmii Nguyễn tên thật là Nguyễn Thanh Dũng Ngọc Long, sinh năm 1970 tại Sài Gòn. Năm 10 tuổi anh theo cha sang Mỹ định cư. Thời điểm những năm cuối thập niên 90, đầu thập niên 2000, tên tuổi Jimmii Nguyễn trở nên nổi tiếng trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại và ở Việt Nam với những ca khúc như “Mãi mãi bên em”, “Một hình dung”, “Tình như lá bay xa”, “Chiều nghe biển khóc”,…

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.