Italia vào chung kết EURO: Chiến thắng xứng đáng cho người biết tận dụng thời cơ

0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển Itlalia thể hiện sức mạnh khó tin
Đội tuyển Itlalia thể hiện sức mạnh khó tin
TPO - Không cầm nhiều bóng. Không áp đặt thế trận. Không nhiều pha dứt điểm trúng đích. Nhưng các cầu thủ Italia biết đích xác điều cần phải làm trong cuộc chiến nghẹt thở với Tây Ban Nha để trở thành người chiến thắng cuối cùng. 

Italia đưa ra một bộ ba tấn công Chiesa, Immobile và Insigne. Họ được sự hỗ trợ của bộ ba Barella, Jorginho, Verratti. Hàng phòng ngự 4 người gồm: Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson.

Tây Ban Nha với hàng phòng ngự gồm Azpilicueta, Laporte, Garcia, Alba, 3 tiền vệ Koke, Busquets, Pedri, hàng công gồm Olmo, Torres, Oyarzabal. Rõ ràng HLV Luis Enrique đã có sự thay đổi lớn khi ông không sử dụng Alvaro Morata trong đội hình xuất phát. Oyarzabal đá cao nhất trên hàng công.

Màn đan bóng mẫu mực

15 phút đầu tiên đội tuyển Tây Ban Nha liên tục cầm bóng, đan bóng khắp sân. Dù Italia là một đội bóng có hàng tiền vệ chặt chẽ nhưng họ hầu như không thể biết được điểm bóng đến tiếp theo là cầu thủ nào. Những pha tấn công vài chục đường chuyền của Tây Ban Nha là không thể ngăn cản. Tốc độ các pha phối hợp của đội bóng xứ bò tót nhanh tới mức người xem truyền hình còn cảm tưởng chóng mặt, nhưng hàng phòng ngự Italia trên sân vẫn có thể đứng vững.

Phút thứ 14, bóng được tỉa vào chính giữa vòng cấm, Oyarzabal băng xuống đối mặt với Donnarumma ở điểm phạt 11m, nhưng cầu thủ này lại khống chế lỗi nên không thể dứt điểm, khi đó các pha đan bóng mới tạm ngưng.

Italia vào chung kết EURO: Chiến thắng xứng đáng cho người biết tận dụng thời cơ ảnh 1

Thế trận căng như dây đàn trong hiệp 1 dù không bên nào có bàn thắng

Dường như HLV Mancini đã lắng nghe những lời khuyên của các chuyên gia Ý khi họ khuyên đội tuyển nên trở về với lối đá phòng ngự truyền thống trước sức tấn công của Tây Ban Nha.

Italia phản công cực nhanh, ở phút 20, Emerson lọt qua hàng phòng ngự băng xuống. Thủ môn Tây Ban Nha Simon phải băng lên đầu khu 16m50 để phá bóng, nhưng bị Emerson qua người, bóng chuyền cho Immobile trước khung thành bỏ trống nhưng chiếc giày vàng châu Âu đã không tận dụng được do hàng phòng ngự của Tây Ban Nha không hề mắc lỗi vị trí.

Sau pha phản công suýt ghi thành bàn này, đội Italia bắt đầu cầm bóng nhiều hơn. Song lập tức Tây Ban Nha suýt có bàn thắng. Thủ môn Ý phát bóng lên, đến chân các cầu thủ Tây Ban Nha và chỉ vài đường chuyền, bóng đã đến khu cấm địa và một cú sút tung ra nhanh như điện, nhưng thủ môn Ý Donnarumma đã hóa giải được.

Những phút tiếp theo, hai đội ăn miếng trả miếng. Hai hậu vệ Italia liên tục thay nhau dâng lên tấn công. Emerson thậm chí đã đối mặt thủ môn đối phương tung ra cú dứt điểm.

Hiệp 1 rõ ràng HLV Luis Enrique đã chủ trương sử dụng lối chơi cực nhanh để xuyên thủng hàng phòng ngự của Ý, nhưng vẫn chưa thành công.

Rượt đuổi tỷ số ngoạn mục

Hiệp hai, các cầu thủ Italia thể hiện sự quyết tâm trong đường hầm trước khi ra sân.

Điều khá kỳ lạ là một trận đấu hai bên tấn công liên tục, nhưng mãi phút thứ 48 của trận đấu mới xuất hiện quả phạt góc đầu tiên của trận đấu, nó thuộc về Italia. Phút 50 xuất hiện quả phạt góc thứ hai, nó thuộc về Tây Ban Nha.

Phút 51 trọng tài rút thẻ vàng đầu tiên, thuộc về đội trưởng Busquets của Tây Ban Nha. Ngay sau đó, chỉ một phút, đội trưởng Busquets đã dứt điểm bóng đi vọt xà. Một phút sau, Chiesa lập tức tung ra cú sút hiểm hóc sệt về phía góc xa nhưng thủ môn xứ bò tót hóa giải được.

Italia không hề có ý định dựng xe buýt mà họ sẵn sàng lên bóng nhanh nhất mỗi khi có cơ hội. Sự cơ động của Emerson bên cánh trái đội quân áo thiên thanh giúp họ duy trì sức ép ở biên.

Về phía Tây Ban Nha, trước hàng phòng ngự dày đặc của đối thủ, họ tung ra các quả sút từ ngoài vòng cấm, ít nhất 5 quả sút như vậy nhưng chúng bị ngăn chặn hoặc các cầu thủ sút vọt xà, hoặc thủ môn bắt được.

Một pha phản công mẫu mực của Ý, bóng xuất phát từ thủ môn đội Ý và chỉ vài chục giây nó đã nằm trong lưới của đội Tây Ban Nha.

Chiesa có cú cứa lòng rất kỹ thuật và đẳng cấp trung vòng vây các cầu thủ xứ bò tót, bóng đi quá hiểm, đánh bại thủ môn Simon. Tỷ số 1-0 cho Italia.

Italia vào chung kết EURO: Chiến thắng xứng đáng cho người biết tận dụng thời cơ ảnh 2

Cú ra chân của Chiesa làm Tây Ban Nha chết lặng

Tây Ban Nha tiến hành thay cầu thủ đầu tiên: Alvaro Morata vào thế chỗ Ferran Torres.

Phút 65 - 66, Tây Ban Nha cũng có các cơ hội rõ ràng, các cầu thủ đã đánh đầu và dứt điểm liên tục nhưng chưa có bàn thắng.

Tây Ban Nha đã trải qua những giây phút khó khăn nhất. Họ bị dẫn bàn, phải tích cực tấn công và đối diện với cái bẫy phòng ngự của Italia.

Gerard Moreno vào thay Oyarzabal, Rodri vào thay Koke. Cầu thủ đang chơi cho Manchester City được kỳ vọng sẽ giúp đội tạo ra sự đa dạng hơn nữa trong lối chơi.

Dường như HLV Mancini đã linh cảm một điều gì đó không lành, Ông lập tực tăng cường hàng phòng ngự và tuyến tiền vệ. Rafael Toloi và Matteo Pessina vào thay Emerson và Verratti.

Mọi việc đã diễn ra theo cách mà Italia không mong muốn. Chỉ hai cầu thủ Tây Ban Nha đã đánh bại hàng phòng ngự Ý. Olmo tỉa bóng cho Morata thoát xuống dứt điểm đánh bại Donnarumma. Morata hoàn toàn đánh lừa được thủ môn đối phương trong pha đối mặt, lạnh lùng đưa bóng vào góc.

Italia vào chung kết EURO: Chiến thắng xứng đáng cho người biết tận dụng thời cơ ảnh 3

Pha di chuyển khôn ngoan và dứt điểm lạnh lùng của số 7 Tây Ban Nha Alvaro Morata

Alvaro Morata đã chứng tỏ được giá trị của vị trí số 7 huyền thoại của đội bóng Tây Ban Nha. Số áo từng dành cho Raul, Villa, (Villa đã ghi 59 bàn thắng sau 97 lần khoác áo “La Roja”) . Chiếc áo số 7 lại làm nên chiến tích cho tuyển Tây Ban Nha.

Hiệp phụ thận trọng

Hai đội bước vào hiệp phụ. Tây Ban Nha lại tiếp tục một trận đấu nữa trong khoảng thời gian dài nhất của bóng đá, đó là 120 phút. Song lợi thế tâm lý đang thuộc về họ. Trong suốt hiệp phụ đầu tiên, Tây Ban Nha tràn lên tấn công, tạo ra nhiều cơ hội, nhưng bảng tỷ số vẫn chưa có sự thay đổi nào.

Hiệp phụ thứ hai bắt đầu, HLV Luis Enrique tung số 10 của mình vào sân cầu, thủ Thiago Alcantara (hiện thuộc biên chế Liverpool). Đội trưởng Busquets đã bị một thẻ vàng được đưa ra nghỉ.

Các đợt tấn công, phản công của Ý xuất hiện nhiều hơn trong hiệp phụ thứ hai.

Các cầu thủ xứ bò tót sử dùng nhiều hơn các đường chuyền dài và bóng bổng. Dường như họ không muốn bung quá nhiều sức trước loạt đá luân lưu. Đội hình của họ cũng đông hơn trên phần sân nhà.

Loạt đá luân lưu

HLV Mancini ra hiệu cho các cầu thủ của mình tập trung và bình tĩnh. HLV Luis Enrique hướng dẫn thêm các kỹ thuật đá luân lưu cho các cầu thủ.

Mặc dù có kinh nghiệm đá luân lưu từ trận tứ kết, nhưng rõ ràng áp lực không nhỏ cho đoàn quân HLV Luis Enrique khi không nhiều đội bóng có thể liên tục giành chiến thắng trên chấm phạt đền. Với tuyển Ý, họ cũng rất căng thẳng khi phải giải quyết trận đấu theo cách thức này.

Cả hai đội đều thực hiện không tốt loạt đá đầu tiên. Rõ ràng sức ép quá lớn trong cuộc đấu cuối cùng này.

Loạt đấu thứ hai, cả hai tiền đạo đều chiến thắng thủ môn.

Loạt đấu thứ 3, cầu thủ Ý thay đổi góc sút thành công. Số 10 Tây Ban Nha cũng thay đổi góc dứt điểm và cũng giành chiến thắng.

Loạt thứ 4, đội Italia thành công bằng cú sút chân trái. Số 7 Morata của Tây Ban Nha không đánh lừa được thủ môn đối phương.

Loạt thứ 5, Jorginho nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới khi thủ môn đối phương đã đổ người quá sớm. Chiến thắng thuộc về người Italia.

Italia vào chung kết EURO: Chiến thắng xứng đáng cho người biết tận dụng thời cơ ảnh 4

Tuyển Italia chờ đợi đối thủ trong trận chung kết là ai

HLV Luis Enrique dường như đã nhận ra sự thất bại của Morata ngay từ khi cầu thủ này chạy đà. Ông hết sức thất vọng và thật sự, quả sút của Morata quá nhẹ và không đủ hiểm để đánh bại thủ môn Donnarumma.

Thật khó đánh giá HLV Luis Enrique và đoàn quân của ông khi họ thất bại trên loạt luân lưu định mệnh. Nhưng có thể chính HLV Luis Enrique sẽ phải trả giá cho thất bại này của tuyển Tây Ban Nha.

Một lần nữa, đoàn quân rất nhiều ngôi sao của HLV Luis Enrique tấn công nhiều hơn, sút nhiều hơn, nhưng họ lại không thể giành chiến thắng trong 120 phút. Có thể Luis Enrique vẫn tiếp tục được trọng dụng cho chiến dịch chinh phục World Cup sắp diễn ra, nhưng cũng có thể cú sút phạt đền không thành công của Morata sẽ khiến dư luận xứ bò tót nổi sóng.

Với đội tuyển Ý, họ đã vượt qua trận bán kết vào những giây phút cuối cùng của loạt đá luân lưu. Một trận đấu vô cùng khó khăn và các cầu thủ của họ nhiều lần phải ôm nhau, động viên nhau trong đường hầm và trên sân cỏ.

Tuyển Ý đã vào chung kết EURO 2020 bằng một thành tích toàn thắng dài nhất trong lịch sử châu Âu với 16 trận thắng liên tiếp kể từ vòng loại của EURO 2020.

Đã rất lâu rồi chưa đội bóng châu Âu nào đánh bại được người Italia.

Đội quân áo thiên thanh đang hướng đến trận thắng thứ 17 trong đêm chung kết, để lên ngôi vô địch EURO lần thứ 2 trong lịch sử.

MỚI - NÓNG