Huỳnh Như xung trận, Lank thua nghiệt ngã trong những giây cuối

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Gặp nhau ở vòng 4 giải VĐQG Bồ Đào Nha, Braga và Lank Vilaverdense đã cống hiến một cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Tiếc rằng Lank đã thất thủ trong những giây cuối, khi Huỳnh Như có mặt trên sân.
Huỳnh Như xung trận, Lank thua nghiệt ngã trong những giây cuối ảnh 1
Huỳnh Như (ảnh nhỏ) chỉ có mặt trong 3 phút

Braga thực tế có sức mạnh vượt trội Lank Vilaverdense. Minh chứng là 6 trận gần nhất, Braga ghi tới 27 bàn vào lưới đội bóng của Huỳnh Như, trong khi không thủng lưới bàn nào. Trung bình họ nã vào lưới Lank tới 4,5 bàn/trận. Và họ tiếp tục chứng tỏ vai trò "đàn chị" bằng bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 22. Caroline Kehrer ghi bàn sau pha kiến tạo của Vanessa Marques.

Tuy nhiên, đến phút 30, Malu Schmidt đã gỡ hòa cho Lank Vilaverdense. Sự cân bằng về thế trận không tồn tại lâu, bởi trước khi hiệp 1 kết thúc, Braga đã ghi liền 2 bàn để vươn lên dẫn 3-1.

Tưởng như Lank sẽ sớm buông hàng trước sức mạnh vượt trội của Braga thì Malu Schmidt đã tỏa sáng ở đầu hiệp 2 để gỡ gạc cho Lank. Sau đó tới phút 70, Sara Alves với pha đánh đầu cận thành sau đường chuyền của Paulinha, đã gỡ hoà 3-3.

Huỳnh Như xung trận, Lank thua nghiệt ngã trong những giây cuối ảnh 2

Lank không duy trì tỷ số hoà được tới hết trận

Thế trận hai bên trở nên giằng co, tưởng như Lank có thể giật 1 điểm từ tay đối thủ mạnh hơn thì những giây cuối, Meio-Metro đã đưa bóng qua chân thủ môn Daniela Palha để ấn định tỷ số trận đấu 4-3, qua đó mang về chiến thắng cho Braga.

Đáng nói là trước đó 3 phút, Huỳnh Như vào sân thay người hùng Schmidt. Nhưng vì thế trận bị dồn ép nên Như hầu như phải lui về đá phòng ngự. Tiếc rằng nỗ lực của cô và các đồng đội đã đổ bể trong những giây cuối.

Với chiến thắng này, Braga hiện có chín điểm sau ba trận thắng và chia sẻ ngôi đầu với Benfica, trong khi Lank Vilaverdense có sáu điểm. Nhìn chung, Lank vẫn thể hiện tốt. Điều cần lúc này là nhiều thời gian thể hiện hơn dành cho tuyển thủ Việt Nam.

MỚI - NÓNG